Newcastle 2-2 Chelsea: Hút chết ở St James’ Park

Minh Nhi
01:48 ngày 27-09-2015
Bị dẫn trước 2 bàn cho tới tận phút 78, tưởng rằng Chelsea sẽ phải trắng tay ở St James’ Park. Tuy nhiên, hơn 10 phút cuối bùng nổ đã giúp The Blues giành lại 1 điểm trước Newcastle. Dù vậy, việc chỉ có trận hòa trước đội bóng đang khủng hoảng như Newcastle vẫn là kết quả thất vọng với Chelsea.
Newcastle 2-2 Chelsea: Hút chết ở St James’ Park

BÀN THẮNG
Newcastle: Ayoze (42’), Wijnaldum (60’)
Chelsea: Ramires (79’), Willian (87’)

VIDEO: Newcastle 2-2 Chelsea


Trong bóng đá luôn tồn tại những cái dớp khó hiểu. Jose Mourinho và St James’ Park cũng là một cái dớp như thế. Trong sự nghiệp Mourinho, ông đã chinh phục rất nhiều hiểm địa đáng sợ nhất châu Âu. Tuy nhiên, điều kỳ cục là ông lại chưa một lần có được chiến thắng ở St James’ Park trong khuôn khổ Premier League. 

Mùa giải trước, ngay cả khi đang có phong độ cực cao thì Chelsea của Mourinho cũng thua 1-2 trước Newcastle tại St James’ Park ngày 06/12/2014. Và đó cũng chính là thất bại đầu tiên trên mọi đấu trường ở mùa trước của The Blues.

Tối qua, Chelsea và Mourinho trở lại St James’ Park và một lần nữa họ lại gặp quá nhiều khó khăn như những lần viếng thăm trước đó. Hiệp đấu đầu tiên ghi nhận sự bế tắc toàn tập của Chelsea. Loic Remy được trao cơ hội đá chính thay Diego Costa nhưng tiền đạo người Pháp không tạo được bất kỳ sức ép nào lên hàng thủ Newcastle. 

Không Costa, The Blues một lần nữa thiếu một trung phong đủ sức xuyên phá hàng phòng ngự đối phương. Sự bế tắc của Chelsea còn vì khả năng chuyền bóng kém cỏi của dàn tiền vệ. Hiệp đấu đầu tiên, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của The Blues chỉ là… 75%, thấp tệ hại. 

Ayoze xuất sắc đưa Newcastle vượt lên dẫn bàn ở cuối hiệp 1

Với Newcastle, dù đang chìm trong khủng hoảng nhưng họ lại bất ngờ chơi rất hay khi đối diện nhà ĐKVĐ Premier League. Trong hiệp 1, Chích chòe áp đảo Chelsea về những cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Trong thế trận đó, không ngạc nhiên khi nỗ lực tấn công của họ đã được đền đáp xứng đáng ở phút 42, khi Ayoze Perez sút bóng quyết đoán đưa Newcastle vượt lên dẫn trước. Branislav Ivanovic và Kurt Zouma đã mắc lỗi cực lớn trong bàn thắng của Ayoze. 

Việc bị dẫn trước khiến Chelsea buộc phải chơi tấn công trong hiệp 2. Tuy nhiên, tấn công gây sức ép lại chưa bao giờ là sở trường của The Blues dưới thời Mourinho. Đã vậy, phút 60 thì họ còn nhận thêm gáo nước lạnh thứ 2 sau cú đánh đầu của Wijnaldum. 

Tưởng rằng Chelsea sẽ phải trắng tay ở St James’ Park thì 10 phút cuối bùng nổ đã giúp The Blues kịp giành lại 1 điểm. Tuy nhiên, việc chỉ có kết quả hòa trước đội bóng đang khủng hoảng nặng nề như Newcastle vẫn là kết quả thất vọng với đoàn quân của Jose Mourinho. Họ vẫn còn kém Man City 7 điểm. Và họ cũng đã kém đội đầu bảng M.U tận 8 điểm. Hành trình bảo vệ chức vô địch của Chelsea ngày một thêm gian nan. 

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Newacstle: Krul, Janmaat, Mbemba, Coloccini, Mbabu, Anita, Colback (Obertan, 54’), Sissoko (De Jong, 90’), Wijnaldum, Perez, Mitrovic (Toney, 85’).
Chelsea: Begovic, Ivanovic, Cahill, Zouma, Azpilicueta, Fabregas, Matic (Willian, 61’), Pedro, Oscar (Ramires, 73’), Hazard, Remy (Falcao, 61’).

Mourinho vẫn chưa thể giải dớp St James’ Park
Việc để Newcastle cầm hòa 2-2 tối qua đồng nghĩa với việc Mourinho chưa thể giải dớp St James’ Park. Trong 6 lần hành quân đến sân đấu này tại Premier League trong sự nghiệp, Mourinho chỉ có 3 trận hòa và nhận 3 thất bại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Tường thuật Newcastle 2-2 Chelsea Tường thuật Newcastle 2-2 Chelsea

    Chelsea đã "chết hụt" ở St James' Park trong một ngày thi đấu ấn tượng của Newcastle. Sau trận hòa này, rõ ràng những yếu điểm chết người ở hàng thủ The Blues vẫn chưa được giải quyết.

  • Liverpool 3-2 Aston Villa: Sturridge giải tỏa áp lực cho Rodgers Liverpool 3-2 Aston Villa: Sturridge giải tỏa áp lực cho Rodgers

    Sau nửa năm, Daniel Sturridge mới lại ghi bàn ở Premier League. Bù đắp cho cơn khát dài ngày là một cú đúp ấn tượng vào lưới Aston Villa. Phong độ chói sáng của Sturridge và Milner giúp Liverpool hạ gục Aston Villa để tạm thời xua đi khủng hoảng.

  • M.U 3-0 Sunderland: Ngôi đầu thuộc về Quỷ đỏ M.U 3-0 Sunderland: Ngôi đầu thuộc về Quỷ đỏ

    Trong ngày mà Man xanh gục ngã tại White Hart Lane, Man đỏ đã vươn lên chiếm giữ ngôi đầu Premier League bằng đại thắng 3-0 trước Sunderland. HLV Louis Van Gaal giờ đây có câu trả lời đầy ngạo nghễ trước những ý kiến chỉ trích nhắm vào ông hồi đầu mùa giải.

  • Leicester 2-5 Arsenal: Dập tắt hiện tượng Leicester 2-5 Arsenal: Dập tắt hiện tượng

    Rốt cuộc thì Leicester cũng chịu trận thua đầu tiên tại Premier League mùa này, và có lẽ nếu chứng kiến cách một đội bóng lọc lõi như Arsenal tận dụng được sự ngây thơ của Leicester, cũng chẳng ai bất ngờ khi hiện tượng của Premier League sụp đổ.

  • Toàn cảnh bóng đá châu Âu: Sanchez lập hat-trick giúp Arsenal đè bẹp Leicester Toàn cảnh bóng đá châu Âu: Sanchez lập hat-trick giúp Arsenal đè bẹp Leicester

    Để giúp độc giả có được những thông tin nóng hổi nhất, BongdaPlus sẽ liên tục cập nhật kết quả và diễn biến những trận đấu ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu diễn ra vào tối nay. Mong các bạn đừng bỏ lỡ.

  • Thua 1-4 trước Tottenham, Man City mất ngôi đầu về tay M.U Thua 1-4 trước Tottenham, Man City mất ngôi đầu về tay M.U

    Man City đã mất ngôi đầu bảng khi thất bại 1-4 trên sân của Tottenham và là trận thua thứ hai liên tiếp của họ tại giải Ngoại hạng 2015/16.

  • Tường thuật Tottenham 4-1 Man City Tường thuật Tottenham 4-1 Man City

    Sau khi bị Man City dẫn trước, Tottenham đã ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 4-1 nhờ công của Dier, Alderweireld, Kane và Lamela. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của M.C tại giải Ngoại hạng Anh, trước đó là thất bại 1-2 trước West Ham.

  • Rodgers thừa nhận có thể bị "trảm" bất cứ lúc nào Rodgers thừa nhận có thể bị "trảm" bất cứ lúc nào

    Trả lời phỏng vấn trước trận đấu với Aston Villa, HLV Brendan Rodgers thừa nhận chiếc ghế huấn luyện của ông có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

  • Sergio Aguero vs. Harry Kane: Cuộc chiến của những ông Vua thất thế Sergio Aguero vs. Harry Kane: Cuộc chiến của những ông Vua thất thế

    Được kỳ vọng rất nhiều trước khi mùa giải mới khởi tranh, nhưng lúc này 2 chân sút xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh mùa trước là Sergio Aguero và Harry Kane lại đang thể hiện phong độ mờ nhạt.

  • Van Gaal chỉ 1 lần đánh bại Advocaat, M.U có lý để lo ngại Sunderland Van Gaal chỉ 1 lần đánh bại Advocaat, M.U có lý để lo ngại Sunderland

    Tối nay (26/9), hai HLV người Hà Lan Louis van Gaal và Dick Advocaat sẽ có dịp so tài với nhau khi Manchester United và Sunderland chạm trán tại vòng 7 giải Ngoại hạng Anh. Trong quá khứ, bộ đôi nói trên đã gặp nhau 9 lần với ưu thế nghiêng về Advocaat.

  • Chelsea đã biết thắng, nhưng chưa đủ Chelsea đã biết thắng, nhưng chưa đủ

    Điểm khác biệt giữa đội bóng lớn và đội bóng nhỏ là ở cách họ điều khiển trận đấu diễn ra theo ý mình. Không có sự khác biệt đó, Leicester còn đáng được gọi là đội bóng lớn hơn… Chelsea!

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x