Đây là mùa giải cạnh tranh nhất lịch sử Ngoại hạng Anh?

Việt Hà
07:58 ngày 02-10-2015
Ông chủ Huw Jenkins của Swansea tuyên bố, đội bóng Xứ Wales chỉ cần có thêm 50 triệu bảng nữa để cạnh tranh chức vô địch Premier League. Từ bao giờ những CLB nhỏ dám mạnh miệng đến thế?
Đây là mùa giải cạnh tranh nhất lịch sử Ngoại hạng Anh?
Nhưng ai dám phủ nhận Swansea khi ngay cả nhà ĐKVĐ Chelsea còn đứng thấp hơn họ trên BXH mùa này. Bóng đá Anh đang trong thời kỳ đảo điên, hứa hẹn mùa giải cạnh tranh nhất trong lịch sử.

BẤT BẠI, ĐỪNG MƠ!
Nếu muốn bất bại, đừng đến Premier League. Giải đấu cao nhất xứ sương mù có sức cạnh tranh khốc liệt chưa từng có. Vòng trước, đội cuối cùng còn bất bại là Leicester rốt cuộc cũng phải nếm mùi thương đau khi thua thảm 2-5 trước Arsenal. Nhưng dù sao Leicester còn có quyền tự hào nếu đặt cạnh những đại gia Man City (2 trận thua), Chelsea (3), Arsenal (2) hay Liverpool (2).

Chuỗi trận bất bại dài nhất từ đầu mùa tại Premier League
10 mùa gần đây 

Nhìn sang các giải vô địch hàng đầu châu Âu, Premier League là giải đấu duy nhất không còn đội bất bại tới thời điểm này. Khi thất bại tìm đến cả 20 đội bóng Anh, đó là biểu hiện của một giải vô địch không còn rõ ràng ranh giới mạnh yếu. Cần biết thêm chỉ có 7 điểm cách biệt giữa đội đứng thứ 10 Southampton (9 điểm) và đội dẫn đầu Man Utd (16 điểm). 

Con số tương tự của La Liga là 8 điểm, Ligue 1 là 9 điểm và Bundesliga thậm chí lên tới 11 điểm. Người Anh đang có một giải đấu mà khoảng cách các đội được thu hẹp đáng kể nhất châu Âu.

Số đội còn bất bại tại 5 giải vô địch

Mùa giải trước, Chelsea sở hữu mạch không thua 14 vòng đầu. Còn mùa này, kỷ lục của Leicester cũng chỉ tồn tại được 6 vòng đấu. Đây chính là chuỗi bất bại ngắn nhất trong kỷ nguyên Premier League tính từ mùa giải 1992/93. Tóm lại tránh thua đã khó, kéo dài chuỗi bất bại còn khó gấp bội phần. Premier League mùa này không có chỗ cho bất kỳ thế lực nào diễu võ giương oai. 

Hai đội bóng thành Manchester đang dẫn đầu BXH thật đấy, nhưng họ có thể bị lật nhào chỉ sau một vòng đấu. Bởi West Ham và Arsenal đang bám rát phía sau với khoảng cách chỉ bằng một trận thắng. 

CÁ LỚN ỚN CÁ BÉ
Chưa bao giờ Premier League chứng kiến nhiều cú sốc như mùa giải này. Cả hai trận thua gần đây của Chelsea đều trước các đối thủ dưới cơ (Crystal Palace, Everton). Man City đang bay cao như diều bỗng “đứt phựt” trước West Ham rồi Tottenham. Arsenal, Man Utd hay Liverpool cũng không thiếu những cú ngã trước các đối thủ mà họ từng coi thường. 

Khái niệm “cú sốc” dần biến mất tại Premier League khi những màn lật đổ trở nên bình thường. Nếu cuối tuần này Chelsea thua Southampton thì cũng không còn nhiều người ngạc nhiên.

Tottenham mới đánh bại ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Man City 4-1

Một mùa giải bất thường khi West Ham lọt vào Top 3, còn Liverpool, Chelsea trôi tuột xuống phía dưới BXH. Nhưng sự bất ổn của các ông lớn không làm nên màu sắc chính của bức tranh Premier League mùa này. Chính màn tổng khởi nghĩa của những đội bóng khá và trung bình mới là điểm nhấn đáng kể nhất mùa giải. 

West Ham, Leicester, Tottenham, Everton đang chơi bóng như những thế lực thực sự của bóng đá Anh. Họ tự tin trước mọi đối thủ và chứng tỏ thực lực bằng những chiến thắng gây sốc. Chưa bao giờ các đội bóng lớn thiếu tự tin đến thế khi chạm trán các đối thủ dưới cơ. Chelsea phải trầy trật mới giành lại 1 điểm trên sân Newcastle, trong vòng đấu mà Man City thua tâm phục khẩu phục Tottenham.

Arsenal từng thua sốc West Ham 0-2 ngay tại sân nhà

Tiền bản quyền truyền hình khổng lồ của Premier League là cú hích quan trọng cho sự quật khởi của các đội bóng nhỏ. West Ham đã chi 10,5 triệu bảng để có Dimitri Payet, tiền vệ chơi cực kỳ ấn tượng từ đầu mùa giải. Tottenham cũng mạnh lên rõ rệt nhờ các tân binh sáng giá như Son Heung-min, Toby Alderweireld. Giờ đây những Stoke, Swansea, Southampton cũng rủng rỉnh tiền bạc để lao vào cuộc chạy đua vũ trang. 

Chất lượng đội hình của các đội bóng trung bình được cải thiện hơn bao giờ hết. Top 7 tay săn bàn hàng đầu Premier League 2015/16 đang là những cái tên đến từ Leicester, Swansea, Watford, Everton, Southampton, Bournemouth. Đừng trách những Aguero, Diego Costa, Rooney biến mất trong danh sách Vua phá lưới khi đang có một đội ngũ cầu thủ tấn công giàu chất lượng đến từ những CLB nhỏ. Cuộc đổi ngôi trên danh sách ghi bàn cũng là một biểu hiện rõ nét của Premier League hỗn loạn hiện nay.

ĐƯỜNG DÀI LIỆU CÓ NGỰA HAY?
Sau 7 vòng đấu, Premier League đang chứng kiến tính cạnh tranh khốc liệt bậc nhất trong lịch sử. Nhưng màn khởi đầu hấp dẫn này có kéo đến một kết cục như Blackburn Rovers từng lên ngôi vào mùa 1994/95 hay không thì chưa ai dám khẳng định. Vẫn còn 31 vòng đấu phía trước để trật tự được lập lại.


Nhưng ai đủ khả năng đứng ra lập lại trật tự? Chelsea đã lún quá sâu vào cuộc khủng hoảng không hồi kết. Man Utd vẫn vừa đi vừa dò dẫm trong cuộc tái thiết của Van Gaal. Arsenal chưa bao giờ ổn định cho cả chặng đường dài. Liverpool đã nói lời từ biệt cuộc đua vô địch. May ra chỉ còn Man City đủ tiềm lực cho cuộc đua đường trường. Nhưng ngay cả đội bóng của Pellegrini cũng không thiếu những bất cập.

Những “ngựa hay” quen thuộc của Premier League đều có vấn đề. Phải chăng đã tới lúc của những chú “ngựa ô”? Cuộc đua vì thế đang mở rộng cho tất cả.

CON SỐ
5 Chelsea hiện nay đang là CLB có số bàn thua từ không chiến cao nhất Premier League, với 5 lần bị lọt lưới từ bóng bổng. 

11 Man City đã thắng tới 11/13 trận gần đây khi đối đầu Newcastle trên mọi mặt trận.

35 Arsenal đã bất bại ở 35/38 trận vừa qua trên sân nhà tại Premier League.

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
6 bàn: Jamie Vardy (Leicester).
5 bàn: Riyad Mahrez (Leicester), Callum Wilson (Bournemouth).
4 bàn: Bafétimbi Gomis (Swansea), Ighalo (Watford), Graziano Pelle (Southampton), Romelu Lukaku (Everton).

DANH SÁCH TREO GIÒ
Diego Costa (Chelsea), Kevin Mirallas (Everton), Valon Behrami (Watford)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x