Đã tới lúc Mourinho đưa Terry trở lại

Việt Cường
05:59 ngày 03-10-2015
Việc Chelsea tiếp tục để thua những bàn thua ngớ ngẩn trong các trận đấu với Newcastle và đặc biệt là Porto cho thấy vấn đề của họ rõ ràng không nằm ở John Terry như Jose Mourinho từng nghĩ...
Đã tới lúc Mourinho đưa Terry trở lại
Terry là nạn nhân đầu tiên của Mourinho khi HLV người Bồ Đào Nha bắt đầu thực hiện chiến dịch “thanh trừng” những trụ cột chơi bóng dưới khả năng trong nỗ lực xoay chuyển tình thế ở Stamford Bridge. Trung vệ lão luyện người Anh bị rút ra ngay sau hiệp 1 trận gặp Man City, và từ sau thất bại 1-3 trước Everton, anh gần như bị loại hẳn khỏi những kế hoạch của Mourinho. Việc Terry đá chính trong 2 trận đấu với Maccabi Tel Aviv và Walsall càng khẳng định “vị thế” của anh ở Stamford Bridge đã xuống tới mức không thể thấp hơn được nữa.

Nhưng vấn đề của Chelsea, rõ ràng, không phải là Terry. Không có anh trên sân, The Blues vẫn tiếp tục để thua những bàn thua dễ dàng. Trong khi khả năng phòng ngự không được cải thiện tí nào, việc loại Terry còn tạo ra một khoảng trống thủ lĩnh thấy rõ. Branislav Ivanovic là người được Mourinho chọn làm thủ lĩnh khi Terry vắng mặt. Nhưng hậu vệ người Serbia hiện tại lo cho mình tròn vai còn chưa xong! Vả lại, một cầu thủ thường xuyên mắc sai lầm chết người thì khó có thể là người thích hợp để hô hào và khích lệ các đồng đội.

Việc Mourinho loại Terry và tin tưởng một cách mù quáng vào Ivanovic cũng đang là một nguyên nhân gây bất ổn trong phòng thay đồ của Chelsea. Thậm chí, người ta còn nói rằng đã có nhiều trụ cột của The Blues tìm tới Mourinho để chất vấn về những lựa chọn nhân sự khó hiểu của ông. Trong mớ bòng bong đó, Terry đã chọn cách im lặng. Nhưng cầu thủ đầy quyền lực này là “quả bom nổ chậm” mà Mourinho không thể chơi đùa mãi được. Nhất là khi diễn biến trên sân đang ngày càng gây nhiều bất lợi cho ông.


Một trong những lý do, nếu không muốn nói là lý do chính, đằng sau việc Mourinho dám mạnh tay loại Terry là niềm tin của ông vào trung vệ trẻ Kurt Zouma. Tuy nhiên, chính Zouma lại là người mắc lỗi trong những bàn thua của Chelsea ở 2 trận gần đây. Cầu thủ trẻ người Pháp quả thật là một viên ngọc, nhưng vẫn còn cần mài giũa nhiều. Anh cần những lời chỉ bảo liên tục từ người đàn anh mà anh được đá cùng. Trong vai trò một người thầy trên sân cho Zouma, rõ ràng là Terry thích hợp hơn hẳn so với Cahill.

Sự trở lại của Terry, do đó, chỉ có lợi chứ khó có thể có hại. Bản thân trung vệ người Anh cũng tỏ ra rất quyết tâm trong việc đòi lại vị trí của mình. Sau trận đấu với Porto, anh là người duy nhất trong số các cầu thủ dự bị của Chelsea nán lại sân để thực hiện các bài tập làm nguội. Đó có thể xem là thông điệp mà Terry muốn gửi tới Mourinho, người yêu cầu “nỗ lực và nỗ lực hơn nữa”. Cũng ở Dragao, các CĐV của Chelsea cũng đã đưa ra thông điệp của họ: “Hãy đưa đội trưởng của chúng tôi trở lại”.

Bây giờ, tất cả chỉ còn chờ hành động của Mourinho...

Có Terry vẫn... hơn
Từ khi John Terry ra mắt Premier League, Chelsea đã chơi hơn 600 trận, trong đó có 463 trận có anh và 172 trận không có anh trong đội hình. Thống kê cho thấy khi có Terry, Chelsea có tỉ lệ thắng cao hơn, ghi nhiều bàn hơn, thủng lưới ít hơn, giành được nhiều điểm hơn...


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x