Cả Arsene Wenger lẫn Louis van Gaal đều là những người thầy tận tâm đáng kính. Nhưng họ lại đi theo hai trường phái sư phạm đối lập nhau hoàn toàn. Van Gaal thích áp đặt suy nghĩ lên học trò, buộc họ phải tư duy theo cách của mình. Wenger lại là người sẵn sàng lắng nghe và đối thoại.
Louis van Gaal và Arsene Wenger là hai trong số những HLV lớn tuổi nhất tại Premier League, thậm chí mở rộng ra là cả châu Âu. Nhà cầm quân người Hà Lan 64 tuổi và Wenger đã 65. Thế nhưng nhiệt huyết trong họ vẫn là điều mà nhiều HLV trẻ chạy hoài không theo kịp. Wenger suýt nữa động tay động chân với Jose Mourinho trong trận derby London mùa trước, vừa lên tiếng chỉ trích ngược lại báo giới vì truyền thông xúm vào “hội đồng” David Ospina. Trong khi đó, Van Gaal vẫn luôn hài hước và làm việc hơn 12 giờ đồng hồ mỗi ngày.
Cả Wenger và Van Gaal đều là những người thầy tuyệt vời với các cầu thủ trẻ. Wenger nổi tiếng với triết lý “không mua ngôi sao mà tạo ra ngôi sao”. Ông thích nhìn sự trưởng thành của những cầu thủ vô danh từng ngày trên sân tập, ông thích tự mình mài những viên “ngọc thô”, sung sướng như một người cha nhìn con mình lớn lên từng ngày.
Van Gaal là một tuýp HLV khác. Ông thích áp triết lý và suy nghĩ của mình lên các cầu thủ. Mà cầu thủ càng trẻ thì càng dễ áp đặt. Dạng ngôi sao đã thành danh và có “số” như Rivaldo ngày trước là kiểu mà ông ghét nhất. David de Gea chỉ vừa rục rịch ra đi, Van Gaal lập tức giam anh lên tận khán đài. Đến khi anh ở lại, ký hợp đồng mới và xin lỗi thì mới được trở lại thi đấu. Theo Van Gaal thì sống, nghịch Van Gaal thì... chết. Không bao giờ có sự thỏa hiệp.
VAN GAAL + WENGER = FERGUSON!
Thỉnh thoảng, ta vẫn nghe những cầu thủ cũ của Van Gaal quay lại chỉ trích ông. Robin van Persie, Rafael, Chicharito chỉ là những ví dụ mới nhất. Các học trò cũ của Wenger không bao giờ làm điều đó. Họ có thể oán CLB, nhưng họ không có một điểm gì để phàn nàn về ông. Wenger là mẫu HLV thương học trò như con, luôn chăm sóc bảo vệ, luôn đứng mũi chịu sào. Ông tình cảm đến mức đôi khi mềm yếu.
Có thể nói Sir Alex Ferguson là sự tổng hòa của Van Gaal và Wenger. Ở nhà cầm quân huyền thoại người Scotland có sự độc đoán, quyết liệt và sắt thép của Van Gaal, đồng thời thỉnh thoảng vẫn mềm mỏng dễ chịu theo kiểu của Wenger. Sir Alex đã từng phải bay sang tận Bồ Đào Nha để thuyết phục Cristiano Ronaldo ở lại Old Trafford thêm 1 năm khi anh có ý định sang Madrid hồi 2008. Đấy là điều không bao giờ có ở Van Gaal. Ai mà có ý định ra đi, ông ta sẽ cô lập luôn người ấy.
Về thời gian làm việc ở một CLB, Wenger là người kiểu Ferguson, tức là tạo ra di sản ở một CLB. Cái tên của ông - Arsene - thoạt nghe đã thấy phải gắn với... Arsenal như một định mệnh rồi. Trong khi đó, Van Gaal không chỉ muốn tên tuổi mình gắn với một CLB. Ông muốn tạo ra di sản ở nhiều CLB khác nhau, nhiều môi trường khác nhau. Sau Hà Lan với Ajax và Twente, sau Tây Ban Nha với Barcelona, sau Đức với Bayern Munich, nước Anh với Man United là đích đến cuối cùng. Ông đã và đang làm những gì tốt nhất cho hành trình cuối cùng trước khi nghỉ hưu vào năm 2017.
Những va chạm nảy lửa trong các cuộc đại chiến Arsenal và M.U
CÁ NHÂN VÀ HỆ THỐNG
Cả Wenger lẫn Van Gaal đều là những HLV ưa chuộng lối đá tấn công và giành sự chủ động trên sân. Nhưng Wenger lại chấp nhận để cho cái tôi cá nhân bùng nổ. Alexis Sanchez và Mesut Oezil đều là những ngôi sao hàng đầu ở vị trí của mình, Santi Cazorla là tiền vệ cầm nhịp hay bậc nhất nước Anh, trong khi Aaron Ramsey là tiền vệ hiệu quả nhất cách đây 2 mùa. Wenger để cho cái tôi cá nhân phát triển nhưng đôi khi điều này tạo ra sự chồng chéo, giẫm chân lên nhau, khiến cho Arsenal không bao giờ phát huy trọn vẹn nội lực mà họ có.
Van Gaal thì ngược lại hoàn toàn. Ông luôn xây dựng lối chơi và dùng cầu thủ như những quân cờ. Ông gò họ đá theo hệ thống của mình và bất kỳ ai cũng phải ý thức được mình là một bánh răng của cỗ máy. Daley Blind phải lần đầu tiên đá trung vệ, Marouane Fellaini lên đá tiền đạo, ông chọn cầu thủ theo chức năng, chứ không theo nguyện vọng của họ.
Wenger và Van Gaal đều là hai ông giáo già đáng kính, nhưng họ theo những giáo trình hoàn toàn ngược nhau.
Wenger tại vị lâu nhất
Trong số những HLV đang dẫn quân tại 10 giải VĐQG hàng đầu ở châu Âu, Arsene Wenger chính là nhà cầm quân tại vị lâu nhất với 19 năm liền dẫn dắt Arsenal. “Đế chế” của Wenger càng khó vượt khi hiện chỉ có 2 HLV tại vị qua mốc 10 năm và chiến lược gia xếp thứ 2 là Mircea Lucescu còn kém Giáo sư tới 8 năm.
“Tôi khác Wenger và Ferguson”
Đó là lời khẳng định của HLV Louis van Gaal. Đây đã là năm thứ 19 của Wenger tại Arsenal trong khi thời gian làm việc lâu nhất với Van Gaal ở một CLB là tại Ajax khi nó kéo dài 8 năm. Van Gaal nói: “Tôi thiết lập những mục tiêu khác nhau và cảm thấy mình rất may khi luôn có CLB và ĐTQG mời về làm việc. Arsene Wenger và Sir Alex Ferguson là hai mẫu HLV khác, tôi nghĩ vậy”.
HLV Manuel Pellegrini thừa nhận việc ông rút tiền đạo Sergio Aguero ra nghỉ ở trận thắng Newastle 6-1 để đề phòng cậu học trò cưng tái phát chấn thương gân khoeo.
M.U có xứng đáng được xem là ứng viên cho chức vô địch Premier League mùa này hay không phụ thuộc vào việc họ có giữ được ngôi đầu bảng sau khi tháng 10 kết thúc. Nhưng việc Quỷ đỏ có giữ được ngôi đầu lại phụ thuộc vào việc họ có cải thiện được phong độ sân khách hay không.
Trước trận đấu M.U, ai cũng biết áp lực trên vai Arsene Wenger là hết sức nặng nề. Tuy nhiên quan điểm cho rằng một trận thua nữa, nếu xảy ra, sẽ làm gãy chân ghế thuyền trưởng Arsenal có vẻ như là hơi thiên về tưởng tượng.
Nhân sự kiện Chelsea thua ngược 1-3 trước Southampton ở vòng 8 giải Ngoại hạng, cùng BongdaPlus điểm lại những con số thất vọng mà thày trò Jose Mourinho có được cho tới thời điểm hiện tại.
Cặp đấu Arsenal - Man United từng là cuộc chiến làm nên thương hiệu của Premier League. Đã có lúc, sức nóng của nó thậm chí còn vượt xa cả trận El Clasico ở La Liga. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi.
Thay đổi hàng loạt các vị trí ở đội hình xuất phát, công khai chỉ trích những ngôi sao đắt giá nhất, song những gì Jose Mourinho thu về chỉ là một Chelsea ngày càng thiếu sức sống.
Phong độ tệ hại chính là lí do khiến tiền vệ Nemanja Matic bị HLV Jose Mourinho thay ra sau chưa đến 30 phút góp mặt ở trận đấu với Southampton vào đêm qua.
Trả lời trong buổi họp báo sau trận thua 1-3 đáng thất vọng trước Southampton, HLV Jose Mourinho khẳng định ông sẽ không từ chức bởi tin rằng chẳng ai có thể làm tốt hơn mình.
Tưởng rằng thắng lợi ngọt ngào 2-1 trước M.U hôm 30/8 vừa qua sẽ là động lực giúp Swansea thi đấu tưng bừng hơn. Nhưng đáng tiếc, họ lại thể hiện sự kém cỏi khi không thắng trận nào ở 4 trận mới nhất (hòa 1, thua 3). Sự hụt hơi đó phần nào bởi hàng công rơi vào cảnh “tịt ngòi”. Tính ra, các chân sút của họ đã không ghi bàn ở 3 trong 5 trận gần nhất
Mùa Hè 2006, cầu thủ 17 tuổi Walcott khiến cả thế giới bất ngờ khi có tên trong danh sách ĐT Anh dự WC 2006. Vậy mà 9 năm sau, Walcott vẫn được gọi là “tài năng trẻ”. Suốt gần 1 thập kỷ qua, Walcott phải sống trong sự ngờ vực. Tuy nhiên, dường như mọi thứ đang thay đổi trong mùa bóng này. Đã đến lúc Walcott khẳng định tầm vóc của một ngôi sao
Sáng 19/3, ĐT Việt Nam đã khởi hành sang Jakarta, chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia vào ngày 21/3 tới. Trước đó, từ lúc 5h30 sáng, các thành viên của ĐT Việt Nam đã nhanh chóng sắp xếp hành lý cá nhân, dụng cụ tập luyện và trang thiết bị y tế lên xe.
Ở đợt triệu tập lần này của ĐT Anh, HLV Gareth Southgate không gọi Kobbie Mainoo. Ý định của Southgate là bảo vệ Mainoo, muốn anh có thêm thời gian phát triển ở đội U21, trước khi được trao cơ hội tại Tam Sư. Nhưng xem ra quyết định này có thể là một thiếu sót.
Đúng như HLV Ten Hag phát biểu trước trận đấu, một chiến thắng trước Liverpool có thể là bước ngoặt mùa giải với MU. Từ chỗ có thể bị sa thải nếu trắng tay mùa này, chiến lược gia người Hà Lan lại sống dậy hi vọng có thể giành danh hiệu. Bàn thắng muộn của Amad Diallo đã cứu ghế ông thầy một cách ngoạn mục.
Tiền đạo Harry Kane và đồng đội ở ĐT Anh vô cùng phấn khích với mẫu áo mới ở EURO 2024. Và đây sẽ là động lực để thầy trò HLV Southgate quyết tâm giành chức vô địch ở giải đấu này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn