Bóng đá Anh đang trong hành trình tự diệt
Việc Liverpool sa thải Brendan Rodgers là một minh chứng nữa cho thấy bóng đá Anh đang đi trên một hành trình tự diệt.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây cho đài phát thanh CADENA Ser ở Tây Ban Nha, HLV Rafael Benitez đã đứng trước một câu hỏi thú vị là liệu ông đã sẵn sàng cho việc chuyển sang cầm quân cho đội tuyển Tây Ban Nha hay chưa. Đấy là một quy trình tự nhiên ở những nền bóng đá mạnh. Một HLV sẽ cầm quân cho một đội bóng mạnh tại giải vô địch và sau đó được “cơ cấu” cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia ấy.
Thế nhưng ở Anh, việc một HLV người Anh làm việc cho một CLB mạnh là điều khó khăn. Đầu tiên là David Moyes, mới đây là Brendan Rodgers. Khi M.U và Liverpool xuống tay với HLV của họ, họ không biết là vô tình khiến cho những HLV giỏi trong Vương quốc Anh vốn ít ỏi lại còn ít cơ hội trải nghiệm bóng đá đỉnh cao hơn.
Không một ai ở Anfield nghĩ đến chuyện sẽ bổ nhiệm một HLV người Anh. Tương tự như thế, triển vọng Ryan Giggs lên thay Louis van Gaal ở Old Trafford hãy còn khá xa vời. Ở Chelsea, có lẽ Roman Abramovich chả đời nào nghĩ đến chuyện bổ nhiệm một người Anh thay cho Jose Mourinho. Arsenal và Man City có lẽ cũng thế.
Bóng đá Anh đang có một thế hệ HLV khá giỏi gồm Eddie Howe, Garry Monk, Sean Dyche hay Alex Neil. Rodgers là người đứng đầu, nhưng ông đã bị sa thải. Trong Top 10 Premier League hiện tại, HLV người Anh duy nhất là Alan Pardew. Trong khi đó, 7 người Anh khác ở Premier League đều đang đứng ở nửa dưới của BXH và rất ít người đặt cược cho việc phân nửa trong số này sẽ khép lại mùa giải ở nửa trên.
Ghế của Alan Pardew cũng đang lung lay
Điều đó có ảnh hưởng đến tương lai của bóng đá Anh và đội tuyển Anh không? Có lẽ bạn đã có câu trả lời. Premier League bây giờ ngoại hóa từ cầu thủ trên sân, nhà cầm quân trên băng ghế huấn luyện và đến cả… ông chủ. Với số tiền rủng rỉnh, họ cố hết sức để mang về những cầu thủ nước ngoài. Đừng nói chuyện phải đào tạo cầu thủ trẻ hay phải vì tương lai đội tuyển Anh với họ. Phân nửa số CLB Premier League hiện tại thuộc sự quản lý của những ông chủ nước ngoài. Trong 10 đội bóng ấy, chỉ có một đội dùng HLV Anh, đó là Aston Villa, đang vật lộn trụ hạng.
Các ông chủ ấy sẽ nói với bạn là họ không quan tâm đến chuyện quốc tịch, ai giỏi thì họ sẽ dùng. Tất nhiên là khi một CLB mạnh tìm HLV, họ sẽ ưu tiên Carlo Ancelotti hay Juergen Klopp hơn là bất kỳ một HLV người Anh nào rồi, và ta không thể trách họ.
Ở Tây Ban Nha, HLV của 2 CLB mạnh nhất Real Madrid và Barcelona là người Tây Ban Nha. HLV của Sevilla, đội bóng vô địch Europa League 2 mùa liên tiếp, cũng là người Tây Ban Nha. Ở Italia, tuyệt đại đa số HLV của Serie A là người bản địa, tương tự như thế là ở Bundesliga hay Ligue 1. Đấy luôn là nền tảng tốt để liên đoàn mỗi nước chọn ra HLV trưởng cho đội tuyển quốc gia.
Nhưng ở Anh, ĐTQG nước này họ thậm chí đã dùng đến 2 HLV nước ngoài là Sven Goran Eriksson và Fabio Capello. Premier League ngày càng trở thành cỗ máy tiêu tiền và kiếm tiền, những giá trị truyền thống ngày càng bị phá vỡ, và các CLB Anh lẫn đội tuyển Anh sẽ mãi mãi là con “hổ giấy” khi ra đấu trường quốc tế.
Những người làm bóng đá Anh tất nhiên là thấy hết những điều đó, nhưng họ không có cách nào khả dĩ để thoát ra khỏi “con đường diệt vong”.
Nguồn Bongdaplus
- 08:11 Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định
- 03:16 Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn