Mối quan hệ giữa Louis van Gaal và Ander Herrera là một mối quan hệ thực sự phức tạp. HLV người Hà Lan có thể loại Herrera nhiều trận chỉ sau một màn trình diễn không tốt của cầu thủ người Tây Ban Nha. Nhưng kể cả khi Herrera chơi tốt, anh vẫn có thể bị loại ở trận tiếp theo như thường.
Sự khác biệt đáng kể nhất giữa một M.U chơi như mơ ngủ và bị vùi dập 3 bàn thắng trước Arsenal, và một M.U chơi như một ông chủ và vùi dập Everton 3 bàn trắng ngay tại Goodison Park chính là Ander Herrera. Trước Arsenal, hàng tiền vệ của Quỷ đỏ, với 2 lão tướng Michael Carrick và Bastian Schweinsteiger án ngữ trước hàng thủ, đã tỏ ra hoàn toàn thụ động trước những pha tấn công đầy tốc độ của đối thủ. Everton cũng vào trận với ý đồ phủ đầu bằng tốc độ cao như thế. Nhưng họ đã thất bại, bởi sự xuất hiện của Herrera nơi tuyến giữa của M.U.
Everton 0-3 M.U (Vòng 9 Ngoại hạng Anh 2015/16)
Herrera có tất cả những gì mà hàng tiền vệ của M.U không có ở trận gặp Arsenal. Nhờ phong cách cơ động, sự quyết đoán, năng lượng dồi dào và khả năng bao sân, cầu thủ người Tây Ban Nha đã tự biến anh thành một “con thoi”, không ngừng quăng mình từ điểm này tới điểm khác nơi tuyến giữa của Quỷ đỏ để lấp đầy các khoảng trống và kết nối với các vị trí còn lại. Dù xuất ở vị trí số 10, nhưng Herrera thực tế đã chơi như một tiền vệ con thoi. Dẫn dắt, kiến tạo, ghi bàn, phòng ngự, việc gì cựu ngôi sao của Bilbao cũng làm, và làm tốt.
Herrera vốn đã là cầu thủ được yêu mến bậc nhất ở Old Trafford. Và anh càng được yêu mến hơn sau những gì anh đã làm được ở Goodison Park. Trên các mạng xã hội, các CĐV Quỷ đỏ không ngừng kêu gọi Van Gaal trao ngay cho Herrera một suất đá chính cùng “kim bài miễn tử”, điều mà ông đã và vẫn đang làm (trong sự ngạc nhiên của nhiều người) với Wayne Rooney!
... NHƯNG VAN GAAL THÌ KHÔNG
Thực tế thì nói Van Gaal không cần Herrera cũng không đúng lắm. Nhưng chính xác là HLV người Hà Lan chưa bao giờ xem Herrera là cầu thủ không thể thay thế, bất kể anh đã thể hiện ấn tượng ra sao. Phong độ ấn tượng của M.U trong giai đoạn tháng 3, tháng 4 của mùa trước gắn liền với việc Herrera trở lại đội hình xuất phát sau nhiều tháng “đi đày”. Ai cũng nghĩ rằng Van Gaal sẽ sớm xây dựng lối chơi của Quỷ đỏ xung quanh cầu thủ số 21. Nhưng không. Ông mang về Schneiderlin, Schweinsteiger, thử nghiệm Depay đá hộ công, và đẩy Herrera trở lại băng ghế dự bị.
Herrera luôn chơi hay mỗi khi được trao cơ hội
Màn trình diễn ấn tượng của Herrera trước Everton, do đó, chẳng đảm bảo điều gì cho tương lai của anh. Chính Van Gaal cũng nói rằng loại Herrera là điều rất khó khăn sau những gì anh đã thể hiện, nhưng lại lập tức khẳng định rằng ông... có thể làm được điều đó!? Dường như không tin tưởng Herrera chính là một phần trong “triết lý” của Van Gaal. Các CĐV không hiểu anh sai ở chỗ nào, và Van Gaal đòi hỏi gì hơn ở một tiền vệ đã ghi 11 bàn thắng trong 27 lần đá chính, ghi 3 bàn, kiến tạo 2 bàn trong 6 trận gần đây. Bản thân Herrera có lẽ cũng chẳng hiểu mình đã sai chỗ nào!
Hay Van Gaal đang cố “hành hạ” Herrera, đùa cợt với sự kiên nhẫn của anh, chỉ vì anh là bản hợp đồng được thông qua từ thời HLV tiền nhiệm David Moyes? Nếu đúng thế, thì đã tới lúc ông dừng trò đùa của mình lại được rồi...
Lời giải cho bài toán “số 10”
Vị trí “số 10”, tiền đạo lùi/tiền vệ tấn công, đã trở thành một nỗi nhức nhối của M.U mùa này. Đã có tổng cộng 6 cầu thủ khác nhau được thử nghiệm ở vị trí này trong 14 trận chính thức từ đầu mùa, và không ai trong số những Rooney (4 trận), Januzaj (4), Depay, Mata và Fellaini (đều 1) tạo được sự yên tâm. Trong hoàn cảnh này, thật đáng ngạc nhiên khi Herrera không được trao cơ hội đá chính thường xuyên, sau những gì anh đã thể hiện và làm được!
Khi trận đấu giữa Newcastle và Norwich kết thúc, HLV Steve McClaren trông có vẻ hơi choáng váng. Ông lang thang trên sân và không tham gia vào cuộc ăn mừng. Bởi McClaren đã đau khổ đủ nhiều trong 2 tháng qua và khi chiến thắng xuất hiên lần đầu tiên, ông không dám tin đó là sự thật.
Rạng sáng mai, Chelsea sẽ tới làm khách trên sân của Dinamo Kiev ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League 2015/16. Đây là trận đấu mà tiền vệ ngôi sao Eden Hazard của The Blues không được HLV Jose Mourinho đảm bảo suất đá chính.
Chiến thắng 2-0 trước Aston Villa giúp Chelsea và HLV Jose Mourinho phần nào giải tỏa sức ép. Nhưng khó có thể nói rằng đó là trận đấu cho thấy The Blues trở lại đúng quỹ đạo. Mọi vấn đề trong cỗ máy ở Stamford Bridge vẫn còn nguyên. Đấy là chưa kể, cả cách dùng người của Mourinho cũng đầy bất ổn!
Chelsea không bị thủng lưới trong trận thắng Aston Villa 2-0 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, nhưng vị trí hậu vệ trái của Baba Rahman chưa đem lại sự an tâm cho ông thầy Jose Mourinho.
Cú hat-trick của Raheem Sterling giúp Man City trở thành CLB duy nhất tại Premier League mùa này sở hữu 2 cầu thủ từng ghi từ 3 bàn trở lên trong một trận đấu. Con số này cũng gián tiếp khoe chiều sâu hỏa lực vô cùng đáng nể của Man xanh.
Trong danh sách 10 cầu thủ chạy nhanh nhất giải Ngoại hạng Anh mới được EA Sports công bố, Leicester chiếm tới 4 đại diện, trong khi ngôi sao vốn nổi tiếng về khoản tốc độ Theo Walcott của Arsenal lại không có mặt.
Giải ngoại hạng Anh đã đi được gần 1/4 chặng đường, cuộc đua ngôi vô địch đang dần định hình với màn trình diễn thuyết phục của Man City, Arsenal và M.U.
Thật dễ chịu khi nghe rằng người ta có thể thắng trong bóng đá, chỉ bằng một vài lời khích lệ đúng chỗ thôi, thay vì cả một bầu trời triết lý phức tạp. Ancelotti là vậy.
Những vết nứt trong phòng thay đồ của Man Utd lại lộ rõ, vậy liệu HLV Ten Hag có thể sống sót trước quyền lực đen của cầu thủ tại Old Trafford khi mà ông đến đây với sứ mệnh chấm dứt nó. Nhưng một mình ông không thể thay đổi được nền văn hóa đã hình thành suốt một thập kỷ.
HLV Mauricio Pochettino của Chelsea đã có những chia sẻ về tình trạng của hai cầu thủ Enzo Fernandez và Christopher Nkunku trong cuộc họp báo trước trận với Man City.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn