Premier League 2015/16 - vòng 10 - sân Emirates

23h30 ngày 24/10, Arsenal vs Everton: Niềm tin đã lên nòng (Trực tiếp K+1)

THẠCH LONG
06:17 ngày 24-10-2015
Chiến thắng trước Bayern đã nhồi vào “khẩu thần công” ở Emirates một lượng niềm tin đủ lớn để họ tiếp tục khai hỏa trước Everton hôm nay. Hơn thế nữa, đây còn là trận đấu Arsenal gặp đối thủ ưa thích nhất của họ trong lịch sử Premier League.
23h30 ngày 24/10, Arsenal vs Everton: Niềm tin đã lên nòng (Trực tiếp K+1)
* BongdaPlus sẽ tường thuật chi tiết trận đấu này từ 22h30 ngày 24/10

CHIẾN THẮNG THỨ 92
Trước loạt đấu vòng 10, Sky Sports tối qua đã cung cấp một thông tin vô cùng thú vị: Trong 190.663 trận đấu kéo dài suốt lịch sử bóng đá Anh, không cặp đấu nào chứng kiến một đội thắng đội còn lại nhiều như Arsenal thắng Everton. 2 CLB này đã gặp nhau tổng cộng 189 trận và với 91 chiến thắng, Arsenal chính là đội bóng thắng Everton nhiều nhất trong lịch sử bóng đá Anh (xếp thứ nhì là cặp đấu Liverpool thắng Aston Villa 86 trận).

Gặp lại đối thủ kinh hoàng Arsenal hôm nay, có lẽ không nhiều yếu tố giúp cho Everton tránh khỏi trận thua thứ 92 trong lịch sử. Thất bại tan tác 0-3 trước Man United tuần trước đã phơi bày quá rõ sự bất ổn trong phong độ của Everton. Đó là lỗ hổng để lại khi hậu vệ Leighton Baines chưa thể trở lại, là sự thiếu ăn ý ngày càng lộ rõ của cặp đôi Romelu Lukaku - Arouna Kone trên hàng công trong thời gian gần đây. 

Hồi đầu mùa, Everton từng gây được tiếng vang lớn khi kết hợp bộ đôi Lukaku - Kone thành một cặp song sát đáng sợ. Gần 80% bàn thắng đội bóng vùng Merseyside ghi được trong giai đoạn đầu đều có dấu giày của song sát này. Tuy nhiên, kể từ khi Kone bị đẩy lên băng ghế dự bị, Lukaku dường như cũng mất luôn cảm hứng chơi bóng và nó dẫn đến việc Everton tấn công phập phù.

Trong khi Everton bất ổn rõ rệt thì chiến thắng 2-0 trước Bayern Munich tại Champions League giữa tuần vừa qua đã chứng minh sự ổn định thật sự của Arsenal. Đó là trận đấu mà HLV Arsene Wenger cho cả thế giới thấy một bộ mặt khác của Pháo thủ: Xấu xí nhưng lạnh lùng và hiệu quả.


MỘT PHÁO THỦ BIẾN HÓA KHÔN LƯỜNG
Arsenal giờ đây có thể thích ứng với mọi thế trận. Trước những đối thủ mạnh, họ chấp nhận cầm bóng ít hơn, chuyền bóng ít hơn nhưng hiệu quả hơn. Còn khi gặp những đối thủ dưới cơ, Pháo thủ trở lại diện mạo của một nghệ sỹ sân cỏ, xây dựng thế trận bằng rất nhiều đường chuyền.

Theo thống kê của Opta, với tổng cộng 329 lần chạm bóng trong vòng cấm địa của đối phương tại Premier League tính đến thời điểm hiện tại, Arsenal chính là CLB uy hiếp đối phương nhiều nhất giải. Cho dù đôi khi hiệu quả trong những pha đan bóng rườm rà của Arsenal chưa thực sự cao, nhưng chí ít thì Pháo thủ cũng đẩy được đối thủ lùi hẳn về phần sân nhà, giảm thiểu tối đa nguy cơ bị phản công nhanh.

Hôm nay cho dù HLV Arsene Wenger có bóng gió nói về việc cất Alexis Sanchez trên băng ghế dự bị, nhưng điều đó về cơ bản cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức tấn công của Arsenal. Bởi với quá nhiều chuyên gia kỹ thuật, Pháo thủ hoàn toàn có thể đẩy Santi Cazorla lên cao thi đấu ở vị trí hộ công. Trong nhiều trận gần đây, Cazorla dù thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng khả năng tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn của anh không thua kém bất kỳ tiền vệ công nào.

Một Pháo thủ biến hóa, biết cách duy trì mạch thắng là điều mà các CĐV của họ đang rất chờ đợi. Người ta đã quá chán cảnh phải khen Arsenal sau một trận đấu hay rồi lập tức chê bai họ ở ngay trận tiếp theo. Nếu Wenger muốn đội bóng của ông được coi là một ứng viên thực sự cho ngai vàng Premier League, Arsenal không chỉ cần thắng Everton hôm nay, họ còn phải chứng minh cho Premier League thấy sự ổn định trong lối chơi và tinh thần. 

Thêm vào đó, trong bối cảnh được gặp Everton đúng vào vòng đấu diễn ra trận derby Manchester, nếu kịch bản Man United thắng Man City diễn ra, Arsenal chỉ cần quật ngã Everton sẽ vươn lên ngôi đầu bảng Premier League. Quả là một viễn cảnh đáng chờ đợi và rất có thể nếu nó xảy ra, đây sẽ là vòng đấu bản lề cho cú bứt phá của Pháo thủ. 

Trên sân nhà, Arsenal thường đàn áp Everton
Trong cả chiều dài lịch sử, Everton từng 97 lần ghé thăm sân nhà của Arsenal và thua tới 65 trận trong số đó. Nếu tính trong kỷ nguyên Premier League, Everton đã 22 trận liên tiếp không thắng trên sân của Arsenal, tính từ năm 1997 đến nay. 


“Đây là thời điểm toàn đội có niềm tin rất vững chắc vào chiến thắng. Chúng tôi đã sẵn sàng cho bất kỳ đối thủ nào và thậm chí sẵn sàng cho cả lịch thi đấu chặng Giáng sinh ngay từ bây giờ”. - Arsene Wenger (HLV Arsenal)

“Tôi yêu cầu các cầu thủ phải nỗ lực chứng minh rằng, thất bại trước Man United mới đây chỉ là tai nạn. Chúng tôi cần sự phản ứng tích cực, phản ứng của một CLB có tiềm lực và thật tuyệt nếu chúng tôi làm được điều này ở Emirates”. - Roberto Martinez (HLV Everton)

THÔNG TIN XUNG QUANH
- Arsenal: Ramsey, Wilshere, Rosicky, Welbeck vắng mặt vì chấn thương.
- Everton: Pienaar, Oviedo và Baines vắng mặt vì chấn thương.
- Theo châu Á, Arsenal thắng tới 5/6 trận gần đây, tuy nhiên Everton cũng chỉ thua 1/7 trận vừa qua.
- Trên sân nhà, Arsenal thắng 6/9 trận gần đây theo châu Á.
- Trên sân khách, Everton thắng tới 9/11 trận vừa qua theo châu Á.
- Everton thắng 5/8 trận đối đầu gần đây với Arsenal theo châu Á.
- 6/8 trận đối đầu gần đây giữa Arsenal và Everton kết thúc với tổng số bàn thắng chẵn. 

ĐẶC BIỆT
TỐI ĐA 1 BÀN HIỆP 1
5/7 trận sân nhà gần đây của Arsenal chỉ có tối đa 1 bàn thắng được ghi trong hiệp 1. Ở 6/8 trận sân khách gần đây của Everton cũng xảy ra biến cố tương tự. Hãy tin 45 phút đầu cuộc đọ sức đêm nay cũng sẽ không có quá 1 lần lưới rung.  

TỐI ĐA 3 BÀN
6/7 trận sân nhà gần đây của Arsenal, 5/7 trận vừa qua của Everton cũng như 9/10 lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên ở Premier League đều không có quá 3 lần lưới rung. Tin kịch bản này sẽ lặp lại đêm nay. 


DỰ ĐOÁN: 2-0

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x