Chelsea đang chìm sâu vào cuộc khủng hoảng khiến tương lai của HLV Jose Mourinho bị đặt trước một dấu hỏi lớn. Tất nhiên “người đặc biệt” không thể chối bỏ trách nhiệm vì ông là thuyền trưởng đội bóng, nhưng thực ra nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Chelsea không hoàn toàn xuất phát từ Mourinho.
Không phải đợi đến khi Chelsea để thua Liverpool tới 1-3 ngay trên sân nhà Stamford Bridge vào tối qua, người ta mới bàn đến chủ đề HLV Mourinho sắp mất việc. Là một nhà cầm quân cá tính, thích kêu ca, châm chọc và có quan hệ không tốt với giới truyền thông, HLV Mourinho rất dễ bị “ném đá” khi mắc sai lầm hay có hành vi không đúng mực.
VIDEO: Mourinho đã nói lời tạm biệt với các trợ lý?
Thế nên trong lúc Chelsea đang vướng vào mớ bòng bong, không ngạc nhiên khi HLV Mourinho - vốn bị nhiều người xem như cái gai trong mắt – ngay lập tức trở thành tội đồ ở Stamford Bridge. Thời gian qua, người ta đã nói quá nhiều đến việc HLV Mourinho đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt, lăng mạ nữ bác sỹ Eva Carneiro ngay trên sân hay có phát biểu không đúng mực trong cuộc họp báo.
Đây quả thực là một câu chuyện đáng buồn nếu biết rằng mới cách đây chưa đầy một năm, Mourinho còn được xem như người hùng với chiến tích giúp Chelsea đăng quang tại giải Ngoại hạng Anh một cách thuyết phục. Vậy mà bây giờ, chủ đề liên quan đến Mourinho có lẽ chỉ còn được gói gọn trong câu hỏi: Ông sẽ trụ lại Chelsea đến bao giờ?
Trách nhiệm của cầu thủ ở đâu?
Thực ra, có nhiều lý do khiến Chelsea rơi thẳng từ đỉnh cao xuống vực sâu, mà Mournho chỉ là một phần trong đó. Xưa nay vẫn có thông lệ “quân thua chém tướng”, nghĩa là các HLV rất dễ bị sa thải nếu đội bóng của mình chơi không tốt. Nhưng suy cho cùng, thành bại của một đội bóng còn phụ thuộc rất nhiều vào các cầu thủ, vốn là những người trực tiếp xỏ giày vào sân thi đấu chứ không phải HLV.
Fabregas và Terry đã sa sút thấy rõ
Nếu các học trò chơi không tốt, thì HLV Mourinho có tài ba đến mấy cũng không thể trục vớt con tàu đắm Chelsea. Bỏ qua chuyện đen đủi hay bị trọng tài xử ép, công bằng mà nói Chelsea bết bát như hiện nay cũng bởi nhiều cầu thủ của họ đã sa sút thảm hại. Đáng chú ý, những cầu thủ đang chơi không tốt của Chelsea như John Terry, Nemanja Matic, Branislav Ivanovic, Cecs Fabregas, Diego Costa hay Eden Hazard đều là trụ cột khó lòng thay thế.
Lúc này, Terry không còn là tấm lá chắn bằng thép trước khung thành Chelsea, Ivanovic bị chính CĐV Chelsea tẩy chay vì chơi kém, Matic trở nên dễ bị kích động (anh phải nhận 2 chiếc thẻ đỏ trong tháng 10), Fabregas đánh mất khả năng làm bóng thượng thừa, Costa quên cách ghi bàn và vẫn thích gây gổ như bản năng vốn có, còn Hazard chỉ còn là cái bóng của chính anh.
Mourinho không thể "tàng hình" như Hazard
Hãy phân tích trường hợp của Hazard để làm ví dụ. Khó ai có thể ngờ, tiền vệ người Bỉ từng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng mùa trước giờ lại trở thành gánh nặng của cả đội. Chỉ vài ngày sau khi đá hỏng 11m khiến Chelsea bị Stoke City loại khỏi cúp Liên đoàn, Hazard lại chơi cực kỳ mờ nhạt trong trận đấu vừa qua với Liverpool.
VIDEO: Hazard không thèm nhìn mặt Mourinho khi bị thay ra
Thống kê cho thấy, trận này Hazard không tung ra nổi một cú dứt điểm hay đường chuyền nguy hiểm nào, anh gần như “tàng hình” trên sân cho tới khi phải nhường chỗ cho Kenedy ở phút 59. Khi những trò cưng của Mourinho như Terry, Hazard, Costa hay Fabregas không còn là chính mình (có người còn không được đảm bảo suất đá chính), đương nhiên rất khó để “Người đặc biệt” có thể xoay chuyển tình thế.
Có thể BLĐ Chelsea giờ cũng chán ngấy lứa cầu thủ này và muốn có một cuộc thay máu. Vấn đề là công cuộc thay máu chắc chắn không đơn giản như việc cắt hợp đồng với một HLV. Có thể ai đó cho rằng HLV Mourinho không đáng phải gánh mọi trách nhiệm và sẽ là bất công nếu ông, chứ không phải các cầu thủ, bị đưa lên “đoạt đầu đài”. Tuy nhiên, bóng đá là như vậy và HLV Mourinho đơn giản là không đủ sức để thay đổi cách nghĩ đã trở thành định kiến của dư luận cũng như các ông chủ thiếu kiên nhẫn.
Con số
6. Chelsea đã thua 6 trận ở Premier League mùa này. Trước đây, số trận thua kỷ lục của HLV Mourinho cùng Chelsea trong một mùa ở Premier League cũng chỉ dừng ở mốc số 6.
22. Chelsea đã để thua 22 bàn ở giải Ngoại hạng kể từ đầu mùa. Họ đang sở hữu hàng phòng ngự tệ thứ 2 chỉ sau Norwich (thua 23 bàn).
11. Chelsea với tư cách là nhà vô địch mới kiếm được 11 điểm ở giải Ngoại hạng Anh 2015/16. Họ là đội vô địch có thành tích kém cỏi nhất kể từ năm 1984 tới nay.
27. Tỷ lệ thắng của Chelsea ở Premier League mùa này chỉ đạt 27%, thua xa con số 68% mùa trước.
The Sun đưa tin, Bayern Munich đã 3 lần cử tuyển trạch viên âm thầm tới theo dõi phong độ của Harry Kane nhằm chuẩn bị cho động thái chiêu mộ chân sút người Anh trong mùa Hè 2016.
Bằng việc san sẻ trách nhiệm tấn công cho Adam Lallana, Roberto Firmino và Christian Benteke, HLV Juergen Klopp đang hồi sinh lại một Philippe Coutinho tự do và sáng tạo nhất.
Tiền vệ trụ cột Yaya Toure đã đi tỏ thái độ khó chịu với HLV Manuel Pellegrini sau khi bị thay ra ở phút bù giờ 90+4 trong trận đấu Man City đánh bại Norwich 2-1.
Được đánh giá cao hơn hẳn Crystal Palace, nhưng Manchester United chỉ kiếm được 1 điểm sau trận hòa 0-0 trên sân của đối thủ vào đêm qua. Sau đây chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu nói trên một cách chi tiết.
Trận thắng thuyết phục của Liverpool trước Chelsea có dấu ấn lớn của HLV Juergen Klopp. Những quyết định trước và trong trận của ông đã giúp The Kop giành chiến thắng, cho dù thực ra chính đội chủ nhà cũng đã… tự thua.
Sau thất bại 1-3 của Chelsea trước Liverpool ngay trên sân nhà Stamford Bridge, HLV Jose Mourinho vẫn tin mình sẽ không bị sa thải và thậm chí còn tiếp tục chỉ trích, đổ lỗi.
Chiến lược gia người Hà Lan tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của các học trò bằng tuyên bố M.U thiếu sự sáng tạo trong trận hòa như thua trước Crystal Palace đêm qua.
Theo nhiều nguồn tin tại Anh, HLV Jose Mourinho đang đối mặt với án trảm của ông chủ Roman Abramovich sau thất bại 1-3 trước Liverpool tối qua và chỉ nhận số tiền 9,5 triệu bảng, tương đương 1 năm tiền lương.
Wolves có thể tung một cậu học sinh 15 tuổi là Wes Okoduwa vào sân trong trận gặp Arsenal vào tối nay, sau khi cậu bỏ qua buổi học khoa học vào thứ Sáu để chuẩn bị đối mặt với đội nhì bảng Ngoại hạng Anh.
Soi kèo - Hai đội đều không ham cày góc sớm, trong đó đội khách không còn động lực, trận Dusseldorf vs Greuther Furth lúc 18h00 tối nay ở giải hạng hai Đức sẽ về xỉu góc hiệp 1.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn