Aston Villa đang trong cuộc khủng hoảng không lối thoát. Họ đang là đội xếp bét BXH Premier League 2015/16. Sau 10 vòng, Aston Villa mới giành vỏn vẹn 4 điểm.
Họ đang sở hữu một loạt những “cái nhất” không ai muốn có như đội để thua nhiều trận nhất (8 trận) và là một trong những đội ghi bàn ít nhất ở Premier League mùa bóng mới (vỏn vẹn 9 bàn). Chính bởi thành tích tồi tệ đó mà HLV Tim Sherwood đã bị BLĐ Aston Villa sa thải.
Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng của Aston Villa chưa có dấu hiệu chấm dứt. Tới thời điểm này, họ vẫn chưa tìm ra HLV đủ khả năng thay thế Sherwood. Cựu HLV Lyon, Remi Garde, đang nổi lên như ứng viên sáng giá nhất nhưng tất cả mới chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn. Phong độ tồi tệ, lại chưa có HLV trưởng mới, Aston Villa như con tàu vô phương hướng.
Trong hoàn cảnh đó, việc phải hành quân đến sân của Tottenham được dự đoán là lành ít dữ nhiều với Aston Villa. Spurs đang chơi khá ổn định từ đầu mùa giải. Ở vòng đấu gần nhất, họ vừa nghiền nát Bournemouth với tỷ số 5-1 ngay trên sân khách. Harry Kane, tiền đạo đã gây thất vọng trong giai dài vừa qua, nay đã trở lại bằng cú hat-trick vào lưới Bournemouth. Đá sân nhà cũng là lợi thế lớn nữa của Tottenham bởi họ đã thắng tới 11, chỉ thua 4/20 trận gần nhất ở White Hart Lane. Spurs sẽ có 3 điểm để đẩy Aston Villa lún sâu hơn trên BXH.
ĐẶC BIỆT
Tối thiểu 1 bàn hiệp 1
15/20 trận gần nhất của Tottenham có tối thiểu 1 lần lưới rung hiệp đầu. 13/20 trận gần nhất của Aston Villa có kịch bản tương tự. NHM nên đợi sau 15 phút đầu rồi mới đặt niềm tin.
Người chịu trách nhiệm chính trong cuộc khủng hoảng của Chelsea là... ông chủ Roman Abramovich chứ không phải chiến lược gia lắm tài nhiều tật Jose Mourinho.
Với một số đội bóng, thứ Bảy vừa qua là ngày khó khăn. Nhưng với Man City và Arsenal, họ đi qua thật dễ dàng. Đây là dịp để cả hai đội chứng tỏ họ có chiều sâu về đội hình và sự linh hoạt trong lối chơi, những yếu tố để có thể lên ngôi vô địch.
Trong trận cầu đinh vào ngày thứ Bảy, Chelsea đã tử thủ bất thành và bị Liverpool lội ngược dòng. Bên ngoài sân cỏ, HLV Jose Mourinho cũng tử thủ bằng cách từ chối ra đi, đồng thời tiếp tục đổ lỗi thất bại vừa qua cho các yếu tố ngoại cảnh.
Chelsea vừa trải qua tháng 10 tệ hại với những kết quả không như mong muốn. Ngoài "hiện tượng" Chelsea để thua tới 3 trận ở giải Ngoại hạng, Premier League 2015/16 còn chứng kiến những kỷ lục đáng buồn nào?
Đài BBC mới đây đã công bố thông tin đáng chú ý liên quan đến Chelsea và HLV Jose Mourinho. Cụ thể, một số cầu thủ Chelsea đang bất mãn với Mourinho và không muốn chiến đấu vì ông thầy người Bồ Đào Nha.
Chelsea đang chìm sâu vào cuộc khủng hoảng khiến tương lai của HLV Jose Mourinho bị đặt trước một dấu hỏi lớn. Tất nhiên “người đặc biệt” không thể chối bỏ trách nhiệm vì ông là thuyền trưởng đội bóng, nhưng thực ra nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Chelsea không hoàn toàn xuất phát từ Mourinho.
The Sun đưa tin, Bayern Munich đã 3 lần cử tuyển trạch viên âm thầm tới theo dõi phong độ của Harry Kane nhằm chuẩn bị cho động thái chiêu mộ chân sút người Anh trong mùa Hè 2016.
Bằng việc san sẻ trách nhiệm tấn công cho Adam Lallana, Roberto Firmino và Christian Benteke, HLV Juergen Klopp đang hồi sinh lại một Philippe Coutinho tự do và sáng tạo nhất.
Tiền vệ trụ cột Yaya Toure đã đi tỏ thái độ khó chịu với HLV Manuel Pellegrini sau khi bị thay ra ở phút bù giờ 90+4 trong trận đấu Man City đánh bại Norwich 2-1.
Được đánh giá cao hơn hẳn Crystal Palace, nhưng Manchester United chỉ kiếm được 1 điểm sau trận hòa 0-0 trên sân của đối thủ vào đêm qua. Sau đây chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu nói trên một cách chi tiết.
HLV Pep Guardiola mới đây đã đưa ra tuyên bố mang tính cà khịa khi cho rằng "nếu tiền mua được thành công thì MU, Chelsea hay Arsenal đã vô địch mọi giải đấu".
Old Trafford được mệnh danh là Nhà hát của những giấc mơ. Nhưng đêm Chủ nhật vừa qua, nó đã trở thành "Nhà hát của những giấc mơ tan nát", theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Giấc mơ của Erik ten Hag và MU đã tan theo cách không thể nát hơn.
Trong trận đấu sân khách cuối cùng với tư cách là HLV của Liverpool, Jurgen Klopp đã nhận được sự tri ân cực lớn của đông đảo NHM của cả Liverpool lẫn Aston Villa. Và chiến lược gia người Đức cũng đã thể hiện một hình ảnh đầy xúc động và biết ơn khi nói lời chia tay.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn