Chelsea-Mourinho trở lại với diện mạo của... Arsenal

Việt Dũng Việt Dũng
19:34 ngày 06-11-2015
Chưa bao giờ kể từ đầu mùa 2015/16, Jose Mourinho thấy vững tâm như hiện tại. Trên sân nhà Stamford Bridge, trận đấu với Dinamo Kiev từ nguy cơ là lời chia tay đáng quên đã trở thành một buổi lễ tôn vinh chiến lược gia người Bồ.
Chelsea-Mourinho trở lại với diện mạo của... Arsenal

THIÊN THỜI, ĐỊA LỢI, NHÂN HÒA

Mọi yếu tố thuận lợi Mourinho đều có đủ ở cuộc tiếp đón Dinamo Kiev hôm giữa tuần. May mắn đã giúp đoàn quân của ông có được bàn mở tỉ số, cụ thể là bàn đá phản lưới của hậu vệ Aleksandar Dragovic từ quả tạt của Willian, ấy là thiên thời. Đúng ở trận đấu quyết định số phận mình, “Người đặc biệt” lại được chơi trên sân nhà, ấy là địa lợi. Và cuối cùng, tất cả đều đứng về phía Mourinho, từ BLĐ, CĐV cho tới cầu thủ, ấy là nhân hòa.

Còn nhớ, Borussia Dortmund của Juergen Klopp cũng từng rơi vào tình trạng tương tự Chelsea cách đây 1 năm. Họ thậm chí còn tệ hơn, khi có lúc rơi xuống tận đáy BXH. Nhưng rồi với niềm tin chưa bao giờ tắt dành cho Klopp, toàn đội đã quật cường đứng dậy để rồi xuất sắc giành suất dự Europa League vào cuối mùa. Đó chính là tấm gương rõ ràng nhất, tươi sáng nhất mà The Blues có thể tham chiếu.

HỒI SINH TRONG DÁNG DẤP ARSENAL?

Đã nhiều lần ở mùa giải này, Chelsea được kì vọng sẽ hồi sinh nhưng rồi họ lập tức trượt dài hơn trước như để chứng tỏ điều ngược lại. Sau trận thắng West Brom là 2 thất bại liên tiếp trước Everton và Crystal Palace, sau màn hạ gục Aston Villa 2 bàn không gỡ là chuỗi 4 trận không biết thắng, trong đó thua tới 3 trận.

Hình ảnh thất vọng này đã trở nên quen thuộc với CĐV Chelsea

Nhưng lần này, đã có cơ sở để chờ đợi một Chelsea khác. Thứ nhất bởi những rắc rối hậu trường, những ánh mắt nghi hoặc và thiếu tin cậy đã bị thầy trò Mourinho bỏ lại phía sau. Cũng đã chẳng còn một nhà cầm quân suy nghĩ tiêu cực, chỉ biết chỉ trích và chê bai. Lúc này, Mourinho đã cảm nhận thấy tình cảm ấm áp từ các khán đài, từ học trò, và đã biết dành cả buổi họp báo để khen ngợi, để cảm ơn. Đó mới là một Mourinho “hạnh phúc” đích thực.

Và thứ hai, đó là dấu ấn về mặt chuyên môn. Chelsea đã trình diễn một bộ mặt khác hẳn sự bạc nhược, bế tắc từ đầu mùa trong khoảng 45 phút đầu trận gặp Kiev. Thay cho những pha phối hợp chậm chạp, vô hồn là những tình huống đan bóng nhuần nhuyễn, tốc độ giữa những cầu thủ kỹ thuật như Willian, Cesc Fabregas hay Oscar. Có thể còn hơi sớm để phán xét, nhưng dường như khi mà không còn đặt niềm tin được vào hàng thủ, Mourinho đã biết cách làm mới hàng công.

Một đội bóng không thể thành công lâu dài nếu cứ mù quáng theo đuổi một lối chơi trước mọi đối thủ, vào mọi thời điểm. Và có vẻ cuối cùng thì Mourinho đã nhận ra điều đó, không lâu sau khi Arsene Wenger gây ấn tượng với Arsenal bằng màn “lột xác” tương tự nhưng theo chiều hướng ngược lại, từ tấn công bùng nổ trở nên lạnh lùng thực dụng, biết mình biết ta hơn.

Không quá nếu nói rằng hai đội bóng thủ đô nước Anh đang tìm thấy nhau trong nỗ lực tự hoàn thiện và đa dạng hóa lối chơi. Vì thế trên sân Britannia của Stoke đêm mai, hãy chờ đợi một cuộc hồi sinh của Chelsea trong dáng dấp Arsenal, tấn công áp đảo và cầm bóng vượt trội!

Ai sẽ thay Mourinho ở trận gặp Stoke?
Với việc “Người đặc biệt” bị treo giò, hai trợ lý thân cận Rui Faria và Steve Holland sẽ nghiễm nhiên thay ông chỉ đạo trận đấu, còn Mourinho sẽ hướng dẫn từ xa qua điện thoại. Sau đây hãy cùng tìm hiểu xem Faria và Holland là ai.

Rui Faria – Một HLV thể lực đã theo Mourinho từ thời ở Porto đến nay. Hiện tại ông đóng vai trò huấn luyện đội một kiêm chuyên gia phân tích băng hình. Có thể nói, chuyên gia đồng hương này là nhân vật thân tín nhất với Mourinho ở Stamford Bridge.

Steve Holland – Được bổ nhiệm làm HLV đội dự bị vào năm 2009, trước khi trở thành trợ lý HLV đội một cho Mourinho và giữ vai trò đó tới bây giờ. Holland được biết tới là một người rất điềm tĩnh và cũng đầy cá tính, từng làm việc dưới thời Andre Villas-Boas, Roberto Di Matteo, Rafael Benitez cho tới Mourinho.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x