Sự tiến bộ của Liverpool qua 6 trận đầu triều đại Klopp

Việt Dũng Việt Dũng
16:07 ngày 07-11-2015
Sáu trận, 3 chiến thắng, 3 trận hòa và chưa thua. Juergen Klopp đang lập tức mang lại một sức bật mới cho Liverpool đúng như những gì người hâm mộ đã kỳ vọng.
Sự tiến bộ của Liverpool qua 6 trận đầu triều đại Klopp
Một tập thể thiếu định hướng và thiếu khao khát trong những trận cuối dưới thời Brendan Rodgers đang lột xác từng ngày trong bàn tay nhào nặn của Klopp. Một kỷ nguyên mới đang được thành hình tại Anfield. Điều dễ nhận thấy nhất là sức sống chiến lược gia người Đức đã mang lại trong từng pha bóng, từng cá nhân.

“Dưới thời tân HLV, mọi thứ đều tươi mới”, tài năng trẻ Jordon Ibe – học trò thường xuyên được Klopp cưng nựng thời gian gần đây, nói. “Tôi cảm thấy mình như một cầu thủ mới. Toàn đội đang trải qua một cảm giác tuyệt vời và mới mẻ”.

Rạng sáng hôm qua (6/11), Ibe đã ghi được bàn thắng đầu tiên cho “Lữ đoàn Đỏ” và đó cũng là bàn giúp Liverpool đánh bại Rubin Kazan với tỉ số tối thiểu tại Europa League. Đây mới là trận thắng đầu tiên của The Kop ở đấu trường châu Âu sau gần 3 năm, và đáng kể hơn, là thắng lợi thứ 3 liên tiếp của nhà cầm quân người Đức trong vòng 9 ngày.

Vào tối Chủ Nhật tới, Liverpool sẽ tiếp đón Crystal Palace, đội bóng đã đánh bại họ cả 2 lượt mùa trước, sau khi chấm dứt tham vọng vô địch giải Ngoại hạng Anh lần đầu tiên của thầy trò Rodgers ở cuối mùa 2013/14 bằng trận hòa 3-3 trên sân Selhurst Park. Không cần phải nói “Lữ đoàn Đỏ” sẽ khao khát phục thù thế nào, nhất là khi họ sẽ được chơi ở Anfield.

Liverpool đang tiến bộ từng ngày

Nhưng trước hết, hãy cùng nhìn lại đà thăng tiến của The Kop qua 6 trận đấu đầu tiên ở Liverpool dưới thời Klopp, mà theo chính ông mô tả là “chúng tôi đang tốt hơn từng ngày”.

Tottenham 0-0 Liverpool (giải Ngoại hạng)
Klopp nổi danh với lối đá “gegenpressing” từ thời còn dẫn dắt Borussia Dortmund, và lối chơi ấy đã lập tức được thể hiện phần nào trong khoảng 20 phút đầu trận gặp Tottenham tại White Hart Lane.

Đó là lần đầu tiên Liverpool giữ được sạch lưới sau 9 trận, và dù họ không thể thắng, nhưng do đã mất đi cả Christian Benteke, Daniel Sturridge và Danny Ings vì chấn thương, chẳng ai có thể trách được họ.

Đội hình: Mignolet; Clyne, Skrtel, Sakho, Moreno; Can, Lucas; Milner, Coutinho (Ibe 87’), Lallana (Allen 81’); Origi. 

Liverpool 1-1 Rubin Kazan (Europa League) 
Trận đầu tiên ở Anfield dưới thời Klopp đã chứng kiến những niềm hy vọng mới. Klopp tiếp tục bố trí sơ đồ tương tự trận gặp Spurs, và đó cũng là điểm khác biệt với Rodgers – một tín đồ của nghệ thuật xoay vòng cầu thủ.

Một lần nữa, The Kop không thể thắng. Thậm chí, họ còn bị dẫn bàn từ sớm và phải chật vật tìm bàn gỡ dù được chơi hơn người trong suốt hiệp 2. Trận đấu tiếp tục chỉ ra vấn đề hàng công của Liverpool chờ Klopp giải quyết.

Đội hình: Mignolet; Clyne, Skrtel, Sakho, Moreno; Can, Allen (Lucas 45’), Milner, Coutinho (Benteke 63’), Lallana; Origi (Firmino 74’). 

Pha ăn mừng quen thuộc của Klopp sau khi chứng kiến bàn thắng của Can

Liverpool 1-1 Southampton (giải Ngoại hạng)
Thêm một trận sân nhà, và thêm một trận hòa nữa. Lần này, chiến thắng đã đến rất gần thầy trò Klopp khi Benteke ghi bàn mở tỉ số ở phút 76, nhưng rồi bàn gỡ của Sadio Mane đã phá hỏng cuộc vui ở Anfield. Sau trận đấu này, chiến lược gia người Đức nhận ra sự yếu tâm lý của các học trò, và cho đó là vấn đề cần giải quyết gấp.

Đội hình: Mignolet: Clyne, Skrtel, Sakho, Moreno; Milner, Lucas, Can; Lallana (Firmino 67’), Coutinho (Ibe 83’), Origi (Benteke 46’).

Liverpool 1-0 Bournemouth (Cúp Liên đoàn)
Chiến thắng đầu tiên của Klopp đến nhờ công của một hậu vệ, và đó cũng là bàn đầu tiên cho Liverpool của tân binh Nathaniel Clyne. Đây cũng là trận đấu ấn tượng nhất của Roberto Firmino kể từ khi gia nhập The Kop, nhờ được Klopp tin tưởng trao trọng trách đá hộ công phía sau Divock Origi – vị trí sở trường của tiền vệ người Brazil.

Thêm một dấu ấn nữa của Klopp thể hiện ở khâu đào tạo trẻ, khi ông trao cơ hội ra sân cho một số cầu thủ từ học viện như Connor Randall, Cameron Brannagan và nhất là Joao Carlos Teixeira, tiền vệ đang được các CĐV Liverpool ưu ái gọi là “tiểu Deco”.

Đội hình: Bogdan; Clyne, Toure (Skrtel 31’), Lovren, Randall; Allen, Brannagan (Lucas 64’); Teixeira, Ibe, Firmino (Lallana 86’); Origi.

Cầu thủ Liverpool ăn mừng sau chiến thắng Bournemouth

Chelsea 1-3 Liverpool (giải Ngoại hạng) 
Một sự khẳng định đanh thép của Liverpool-Klopp, mặc dù chiến lược gia người Đức nhanh chóng phủ nhận những lời tán dương lên mây về cơ hội thách thức chức vô địch của “Lữ đoàn Đỏ”.

Bị Chelsea dẫn trước từ phút thứ 4, nhưng sự tự tin và điềm tĩnh trong lối chơi đã giúp Liverpool ngược dòng thành công để có thắng lợi cách biệt chung cuộc. Hàng tấn công cũng đã lần đầu ghi được hơn 1 bàn, với cú đúp của Philippe Coutinho và 1 pha lập công của Benteke.

Đội hình: Mignolet; Clyne, Skrtel, Sakho, Moreno; Can, Lucas, Milner (Benteke 64’); Lallana (Lovren 90’), Coutinho, Firmino (Ibe 75’). 

Rubin Kazan 0-1 Liverpool (Europa League)
Liverpool có chiến thắng thứ 3 liên tiếp và chiến thắng đầu tiên ở cúp châu Âu kể từ tháng 12 năm 2012 nhờ pha dứt điểm thành bàn duy nhất của Ibe ngay trên đất Nga. Một lần nữa, Klopp lại tung ra sân đội hình tối ưu với lối chơi giàu sức sống đã bắt đầu trở nên quen thuộc với các Kopites.

Đội hình: Mignolet; Clyne, Lovren, Sakho, Moreno;Allen, Can (Skrtel 90’), Milner (Lallana 61’); Firmino (Lucas 81’), Ibe; Benteke.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x