Juergen Klopp vừa trải qua 1 tháng đầu tiên đầy khó khăn với Liverpool. Tuy nhiên, những tín hiệu ban đầu mà ông mang đến Anfield là rất tích cực. Liverpool chỉ đang đứng thứ 10 ở Premier League. Nhưng hãy tin rằng với Klopp, The Kop trước sau gì cũng leo lên tốp đầu xứ sương mù…
Klopp vừa trải qua 1 tháng đầu tiên ngồi trên ghế HLV Liverpool. Đó là 1 tháng không ít sóng gió với chiến lược gia người Đức. Đầu tiên, Anfield đón Klopp bằng “cơn bão” chấn thương. Chỉ 1 vài ngày sau khi được bổ nhiệm, Klopp nhận 2 tin buồn liên tiếp khi tiền đạo đang “vào phom” Danny Ings phải nghỉ hết mùa giải. Sau đó, đến lượt tài năng trẻ Jordan Rossiter cũng nghỉ 1 tháng vì chơi “3 trận trong 5 ngày cho đội U19 Anh”. Mới nhất, đến lượt Mamadou Sakho chấn thương phải nghỉ 8 tuần. Đấy là chưa kể rất nhiều những ngôi sao sáng nhất của Liverpool như Jordan Henderson, Daniel Sturridge cũng chưa chơi phút nào từ khi Klopp đến. Nghĩa là, trong tay HLV người Đức chưa bao giờ là đội hình tốt nhất.
Sự khó khăn trong 1 tháng đầu của Klopp còn đến từ lịch thi đấu rất nặng. Chỉ trong vòng 21 ngày (từ 17/10 đến 8/11), Liverpool phải đá 7 trận trên mọi đấu trường, tức cứ trung bình 3 ngày/trận. Trong đó, có rất nhiều trận The Kop phải đụng những đối thủ mạnh như Tottenham, Chelsea và Southampton. Đấy là chưa kể chuyến hành quân hàng nghìn km đến nước Nga gặp Rubin Kazan ở Europa League. Dĩ nhiên, gian nan còn đến từ sức ép khủng khiếp mà Klopp phải chịu, khi truyền thông Anh chỉ đợi những sai lầm nhỏ nhất của ông ở Anfield để mổ xẻ, phân tích.
CHẠY MÃI RỒI CŨNG THÀNH ĐƯỜNG
Khó khăn là thế, nhưng những tín hiệu ban đầu mà Klopp mang lại cho Anfield là khá ấn tượng. Về thành tích, 6 trận đầu với Liverpool, Klopp vẫn bất bại. Đáng chú ý là trong 6 trận đó, Klopp đã phải hành quân đến sân của 2 đội bóng thành London là Tottenham và Chelsea. Mãi tới vòng 12 Premier League mới đây, Klopp-The Kop mới phải nhận thất bại đầu tiên khi để thua Crystal Palace 1-2. Tuy nhiên đó là trận đấu mà Liverpool đã chơi tốt và xứng đáng giành ít nhất 1 điểm nếu Christian Benteke không bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.
Về lối chơi, Liverpool giai đoạn cuối thời Brendan Rodgers là đội bóng vô hồn, không cảm xúc. Nếu không tin, hãy nhớ lại thất bại 1-3 của họ trước M.U ngày 13/9. Nhưng Liverpool của Klopp thì khác, mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn và lúc nào cũng cho thấy “lửa” đúng chất Klopp trong lối chơi. Trận gặp Tottenham, các học trò của Klopp đã chạy tổng cộng 116 km, nhiều nhất so với chính họ từ đầu mùa. Trận gặp Chelsea, Liverpool bị dẫn trước từ rất sớm. Nhưng họ vẫn cực kỳ ấn tượng trong cách áp đặt lối chơi rồi ngược dòng đánh bại The Blues ngay ở Stamford Bridge. Ngay cả khi trận thua Crystal Palace, lối tấn công đầy tốc độ mà Liverpool thể hiện cũng đáng xem hơn rất nhiều so với thời Rodgers.
Về con người, không ít cầu thủ Liverpool đã cho thấy sự tiến bộ. Trong đó, Philippe Coutinho là người nổi bật nhất. Tiền vệ người Brazil đã ghi 3 bàn trong 2 trận gần nhất ra sân cho Liverpool, bằng tổng số bàn thắng anh ghi trong… 17 trận cuối cùng dưới sự dẫn dắt của Rodgers. Tài năng trẻ Jordon Ibe cũng ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp cho Liverpool, điều mà anh không làm được trong 3 năm dưới thời Rodgers. Mamadou Sakho từng nói rằng anh “như con sư tử bị giam cầm khi Rodgers còn ở Anfield”. Klopp đến, “tháo xích chú sư tử” Sakho và giờ thì hậu vệ người Pháp đã là trụ cột ở hàng thủ Liverpool. Thậm chí, Sakho quan trọng đến mức khiến Klopp nói rằng “thà thua Crystal Palace 1-4 còn hơn là mất cậu ấy”.
Bản thân Klopp cũng ghi điểm bởi cách ông điều chỉnh trận đấu, ví dụ như trận thắng Chelsea 3-1. Trận đó, hiệp 1 Roberto Firmino đá tiền đạo ảo và không tạo ra được nhiều áp lực lên hàng thủ đối phương. Klopp đã nhận ra điều này và tung vào sân Benteke. Để rồi chính ngôi sao người Bỉ đã in dấu trong cả 2 bàn thắng của Liverpool trong hiệp 2. Tóm lại, The Kop đang dần được nâng cấp với kiến trúc sư người Đức. Liverpool hiện chỉ đang xếp thứ 10 trên BXH Premier League. Nhưng hãy tin rằng với Klopp, trước sau gì thì The Kop cũng leo lên được tốp đầu.
Chỉ cần cho ông thời gian. Chỉ cần đừng để Klopp cô độc. Chỉ cần khán giả Anfield đừng bỏ về từ phút 82 trận thua Crystal Palace…
Klopp đang giúp Liverpool phòng ngự tốt hơn
Trong 11 trận cuối cùng dưới thời Brendan Rodgers, Liverpool để thua tổng cộng 13 bàn, tức trung bình 1,18 bàn thua/trận. Tuy nhiên, kể từ khi Juergen Klopp đến, đội chủ sân Anfield đã phòng ngự tốt hơn. Bằng chứng là họ chỉ để lọt lưới 5 bàn/7 trận, tức trung bình chỉ 0,7 bàn/trận. Rõ ràng dù chưa giúp hàng công cải thiện hiệu quả ghi bàn nhưng Klopp đã mang chất thép trở lại Liverpool.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Không giống như ý nghĩa của cái họ mà anh đang mang (Smalling tạm hiểu là... bé dần), xuất phát điểm của Chris Smalling là rất thấp. Những HLV từng làm việc với anh đều thú nhận không nghĩ rằng sẽ có ngày Smalling đạt tới trình độ như hôm nay. Tuy nhiên, cũng chính họ khẳng định họ không hề cảm thấy quá bất ngờ.
Thủ thành Victor Valdes tiếp tục cuộc sống địa ngục tại M.U. HLV Louis van Gaal ra điều luật sẽ phạt anh nếu như bén mảng tới sân tập Carrington khi các cầu thủ đội 1 đang tập.
Theo một nghiên cứu mới của kênh Sky Sports, tại mùa giải này, Arsenal và Tottenham là hai đội bóng đứng đầu Premier League về số cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo của mình.
Trong khi đội 1 gồm nhiều lão tướng liên tiếp gây thất vọng thì Chelsea lại đang cho mượn rất nhiều tài năng trẻ khắp châu Âu. Không hiểu vì lý do gì HLV Jose Mourinho lại không trao cơ hội cho những “sao mai” của CLB. Đã đến lúc Chelsea dừng ngay việc lãng phí nguồn tài nguyên quý giá đó!
Trận chiến giữa chủ nhà Tây Ban Nha với ĐT Anh có thể xem là màn quy tụ các anh tài ở giải Ngoại hạng. Bởi đội hình ra sân của đội bóng xứ sở đấu bò nhiều khả năng sẽ gồm chủ yếu là những gương mặt đang đánh thuê ở Ngoại hạng Anh.
Trước trận giao hữu giữa Tây Ban Nha và Anh đêm nay, trung vệ Gerard Pique của đội chủ nhà đã chia sẻ về những trải nghiệm thú vị của anh trên đất Anh.
Marton Fulop, thủ môn người Hungary từng khoác áo Tottenham, Sunderland và Man City đã qua đời ở tuổi 32 sau quãng thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư.
CĐV Arsenal muốn HLV Ten Hag tại vị ở Man Utd thêm ít nhất 1 tuần nữa sau khi chứng kiến địch thủ chơi trong thời gian này và đứng trước nguy cơ xem cúp châu Âu từ tivi ở mùa giải 2024/25.
Roman Weidenfeller, cựu thủ môn Dortmund đồng thời là nhà vô địch World Cup 2014, đã dính vố đau ở chốn hậu trường, khi bị cô vợ Lisa Rossenbach bỏ rơi để chạy đồng nghiệp của Weidenfeller đáng tuổi con cháu so với cựu thủ môn này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn