Đấu trường Champions League vẫn luôn là điều gì đó ám ảnh Man City. Một lần nữa họ không thể hiện được sự tiến bộ và một lần nữa, họ đặt mình vào tình cảnh khó khăn khi để thất bại 0-1 trên sân của Juventus.
KHÔNG BAO GIỜ ĐỦ TỐT
Trước khi hành quân tới Italia, HLV Manuel Pellegrini đã mô tả trận đấu với Juventus là một cuộc thử nghiệm. Tại Turin là cơ hội để Man City chứng tỏ họ hoàn toàn phù hợp để đối mặt những đội bóng tốt nhất châu Âu. Nhiều năm qua nửa xanh thành Manchester luôn gục ngã ở các dịp quan trọng và đây là thời điểm tốt để họ chấm dứt lời nguyền đó.
Nó đã bị bỏ lỡ. Man City không quá khủng khiếp, cũng không còn ngây thơ hay thiếu kinh nghiệm. Chỉ là họ không đủ tốt. Đội bóng hàng đầu nước Anh thời điểm này và được trang trí bởi những bản hợp đồng xa hoa bỗng cảm thấy mình trở nên khờ dại trước đại diện Italia. Họ nặng nề và chậm chạp, quay cuồng trước sự năng động của đối thủ và bối rối khi đứng trước khung thành.
Mặc dù cầm bóng nhiều hơn (53,2%), chuyền nhiều hơn (622 so với 439) nhưng Man City tạo ra ít cơ hội hơn (10 so với 11) và ngang bằng về số pha dứt điểm (13). Khác biệt lớn nhất là các học trò của HLV Pellegrini rất không hiệu quả (chỉ 2 lần dứt điểm trúng khung thành) và hoang phí. Và Juve đã dạy cho họ cách làm thế nào để chiến thắng. Chỉ 2 phút sau pha bỏ lỡ đáng kinh ngạc của Fernandinho, Mandzukic đánh bại Joe Hart và kết liễu trận đấu.
Paul Scholes mới đây nói rằng: “M.U cách Bayern, Barcelona cả triệu dặm”. Man City có lẽ không xa như thế. Nhưng hai thất bại trước Juve dù đội bóng này đã suy giảm sức mạnh kể từ chung kết Champions League mùa trước, đủ để nói rằng Man xanh còn chặng đường dài để tiến lại gần đẳng cấp của các đội bóng ưu tú ở châu Âu.
TIẾNG THỞ DÀI SAU CUỐI
Trắng tay rời Turin cũng là lúc thầy trò HLV Pellegrini nhận ra rằng, họ đang ở tình thế không tốt chút nào. Man City đã tụt xuống thứ 2 ở bảng D và mất quyền tự quyết ngôi đầu. Họ buộc phải đánh bại M’gladbach ở lượt trân tới và hy vọng Juve sẽ gục ngã trước Sevilla. Khả năng này khá thấp bởi Bianconeri vẫn bất bại cho đến nay.
Trong trường hợp tiến vào vòng knock-out với vị trí thứ 2, đó sẽ là sự lặp lại của những bi kịch. Hai lần trước vượt qua vòng bảng mà không có quyền ưu tiên, nửa xanh thành Manchester đều đụng phải Barcelona, thua cả 4 trận, ghi 2 bàn và thủng lưới 7 lần. Liệu cái tên đầy ám ảnh Barca có được xướng lên lần thứ 3? Giả sử họ may mắn không gặp đội bóng xứ Catalan, thì vẫn còn đó những mối đe dọa từ Bayern, Real hay Atletico.
Khi bắt đầu Champions League mùa này, mục tiêu được Man City xác định là vào đến bán kết. Pellegrini cũng tuyên bố cách đây 4 ngày, họ đến Turin để đánh bại Juve và giữ vững ngôi đầu. Nhưng hiện tại, thật khó để tìm lý do bào chữa, Man City chỉ có thể tự trách mình. Một kết cục tốt hơn có lẽ đã được vẽ ra nhưng họ lại để nó tuột khỏi tay và chọn phương án tồi tệ nhất.
Đã có những thì thầm về dớp đen gắn với Man City kể từ khi họ tham dự Champions League ở mùa 2011/12. Đã có những hứa hẹn về hành động phá bỏ lời nguyền quỷ ám. Nhưng sau đó, thứ mà các CĐV nhận lại chỉ là một tiếng thở dài.
Những con số buồn của Man City
Trận thua Juve vừa qua là thất bại thứ 14 của Man City sau 33 trận ở Champions League. Tỷ lệ thắng của họ ở đấu trường này rất tệ, chỉ 39,3% (13/33 trận). Ngoài ra, đây cũng là bàn thua thứ 48 trong trận thứ 29 Man xanh không thể giữ sạch lưới. Đáng chú ý, 16 trận diễn ra tại Etihad, họ nhận 1,56 bàn thua/trận và chỉ 1 lần Joe Hart không phải vào lưới nhặt bóng.
CON SỐ:
3 Man City đã thua 3 trận với cùng tỷ số sát nút 0-1 sau 15 trận làm khách mới đây tại đấu trường Champions League.
4 Thất bại vừa qua trước Juventus là trận thua thứ 4 của Man City sau 10 trận làm khách gần đây tại Champions League.
33 Không trận đấu nào trong 33 trận vừa qua của Man City ở Champions League kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.
Cựu tiền đạo Chelsea - Didier Drogba tiết lộ rằng anh sẽ ủng hộ Arsenal trong cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này sau khi đội bóng cũ có khởi đầu bết bát và sớm bị coi là cựu vương.
Manchester United đang cho thấy họ rất biết duy trì lợi thế tạo được trong hiệp đấu thứ nhất. Bằng chứng là Quỷ đỏ sẽ có vị trí số 1 trên BXH nếu các trận đấu kết thúc ngay sau 45 phút đầu tiên, trong khi thứ hạng thực tế của họ lúc này là 2.
Phong độ kém cỏi của Costa đang làm Chelsea mất kiên nhẫn và đội bóng chuẩn bị lên kế hoạch tìm một chân sút để gây áp lực lên vị trí của tiền đạo người Tây Ban Nha.
Premier League 2015/16 đang diễn ra rất hấp dẫn và khó lường. Sau 13 lượt đấu, có thể thấy chuyện thắng thua ở sân chơi này có thể xảy đến với bất kỳ đội bóng nào.
Với trận hòa PSV 0-0 ngay tại Old Trafford và chỉ xếp thứ hai sau Wolfsburg, Manchester United đang đối mặt nguy cơ bị loại ở vòng bảng. Đó là hệ quả của việc M.U không thể ghi những bàn thắng quan trọng và giành những điểm số cần có. Thậm chí, M.U của Van Gaal hiện tại còn kém xa thành tích thời David Moyes tại vị
VIDEO bàn thắng U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Ghi bàn
U23 Uzbekistan: Norchaev (45+2')
Thẻ đỏ
Aiman Yahya (Saudi Arabia, 2 TV, 45’+6 và 71’)
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Bongdaplus cập nhật danh sách 4 đội vào bán kết U23 châu Á 2024. 3 đội tốt nhất giành vé vào thẳng Olympic Paris 2024. Đội còn lại tranh vé vớt với đại diện châu Phi.
Vào lúc 00h30 ngày 27/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024. Hãy cùng đến với những phân tích, bình luận trước trận đấu quan trọng này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn