Tottenham vs Chelsea: Mourinho thèm khát Harry Kane

Minh Việt
10:37 ngày 27-11-2015
Không khó để chỉ ra sự khác biệt lớn nhất giữa Chelsea và Tottenham thời điểm này. Nó nằm ở vị trí tiền đạo. Trong khi Harry Kane đang tỏa sáng rực rỡ thì Diego Costa vẫn chìm nghỉm trong nỗi thất vọng. Nếu có một điều ước, hẳn HLV Jose Mourinho đang ước giá như ông có “sát thủ London”: Harry Kane.
Tottenham vs Chelsea: Mourinho thèm khát Harry Kane
GIÁ NHƯ CHELSEA CÓ KANE…
Cùng kỳ này mùa trước, Diego Costa là sát thủ số một ở nước Anh. Sau 17 trận đầu cho Chelsea trên mọi đấu trường mùa trước, tiền đạo người Tây Ban Nha ghi 11 bàn. Tuy nhiên, tất cả đã chỉ còn là quá khứ. Từ đầu mùa bóng năm nay, Costa đang trở thành cái tên gây thất vọng nhất trong đội hình The Blues. Eden Hazard đã chơi tốt dần lên trong 3 trận trở lại đây. John Terry dù sao cũng đã giúp Chelsea giữ sạch lưới cả 2 trận gần nhất. Chỉ còn mỗi Costa là vẫn chìm trong bóng tối suốt từ đầu mùa bóng mới. 

Tính riêng ở Premier League, Costa mới ghi được vỏn vẹn 3 bàn/13 vòng. Nó chỉ bằng số thẻ vàng mà anh phải nhận ở giải đấu này, bằng luôn số trận anh bị treo giò. Người ta nhớ về những bàn thắng của Costa thì ít, mà nhớ về những lần anh gây gổ với cầu thủ, thậm chí là với cả HLV Mourinho thì nhiều. Mới nhất, chính Mourinho và Costa đã to tiếng với nhau ngay trên sân trận gặp Maccabi Tel Aviv ở Champions League.

Sự sa sút của Diego Costa khiến HLV Mourinho muốn sở hữu một tiền đạo như Harry Kane

Mourinho sau đó nói rằng “chúng tôi đã ôm nhau trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp” như một hành động để giảm sự căng thẳng cho Costa. Nhưng đó thực sự là dấu hiệu cho thấy sự rạn nứt của ông với Costa.

Việc Costa càng chơi càng tệ là lý do khiến Chelsea lúc này đang thèm khát Harry Kane. Khoảng 2 tháng đầu mùa bóng mới, Kane cũng chìm trong sự chỉ trích như Costa. Anh thậm chí còn bị coi là mẫu “tiền đạo một mùa”. Nhưng không như Costa, Kane đã tìm lại phong độ trong 1 tháng trở lại đây. Bằng chứng là 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường của Tottenham, Kane đang bùng nổ dữ dội với 8 lần lập công. Trong số những nạn nhân của Kane có cả những đối thủ mạnh như Arsenal.

Nói cách khác, hàng tiền đạo đang là sự khác biệt lớn nhất giữa Chelsea và Tottenham trước thềm trận derby London cuối tuần này. Hẳn The Blues đang ước giá như họ có Harry Kane. 

SẼ MUA KANE MÙA HÈ TỚI
Tương lai của Diego Costa ở Stamford Bridge ngày một mù mịt. Bởi theo thông tin từ tờ Telegraph, GĐKT của Chelsea, ông Michael Emenalo đã chính thức bắt đầu kế hoạch tìm kiếm giải pháp ngắn hạn và dài hạn trên hàng tiền đạo cho The Blues. Theo đó, ưu tiên số một trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới của Chelsea không ai khác chính là… Harry Kane. Sở dĩ vậy bởi The Blues không thể thuyết phục Tottenham nhả Kane ngay khi mùa bóng đang diễn ra. Giá của Kane hiện ít nhất cũng phải 40 triệu bảng. Hồi đầu năm nay, Kane vừa ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2020 với mức lương 35.000 bảng/tuần với Spurs. Ngoài Kane, Emenalo còn nhắm Antoine Griezmann (Atletico Madrid) và Gonzalo Higuain (Napoli). Để có Griezmann, Chelsea sẽ phải chi cỡ 47 triệu bảng theo điều khoản giải phóng hợp đồng của tiền đạo này. 


Dĩ nhiên, đó là chuyện tương lai. Còn nhiệm vụ cấp thiết của Emenalo là phải mang về Stamford Bridge thêm ít nhất 1 tiền đạo ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Ở giải pháp ngắn hạn này, Emenalo đang nhắm tới... Van Persie. Cựu cầu thủ M.U có thể rời Fenerbahce để tới Chelsea theo hợp đồng cho mượn. Chân sút danh tiếng một thời nữa của Premier League là Emmanuel Adebayor cũng được Emenalo để mắt. Hiện tại, Adebayor đang tập chay ở... Togo và thất nghiệp suốt từ đầu mùa giải. Cuối cùng, 2 cái tên khác cũng được đưa danh sách là Saido Berahino (West Brom) và Jamie Vardy (Leicester). Cả 2 cầu thủ này chỉ còn hợp đồng 18 tháng với West Brom và Leicester. 

Kane áp đảo Costa


Tính ở mùa giải này, Kane hoàn toàn áp đảo Costa về số bàn thắng. Anh ghi được 9 bàn trên mọi mặt trận, 8 trong số đó được thực hiện ở Premier League. Trong khi đó, các thống kê này của Costa chỉ là 4 và 3. Có thể, tiền đạo người Brazil nhỉnh hơn Kane về số đường kiến tạo (3 so với 1) nhưng với hàng tiền vệ cực mạnh của mình, Chelsea không cần một tiền đạo phải làm điều đó.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x