PREMIER LEAGUE 2015/16 - VÒNG 14, SÂN KING POWER

0h30 ngày 29/11: Leicester vs M.U: Viên đạn xuyên tim

Minh Việt
01:47 ngày 28-11-2015
Nhìn vào kết quả thì M.U vẫn đang ổn khi bất bại 9 trận gần nhất. Nhưng trên thực tế, Quỷ đỏ đang bị coi là nỗi thất vọng lớn, với những chiến thắng nhọc nhằn. Thậm chí nhiều người gọi họ là “sống lay lắt hết trận này qua trận khác”. Đêm nay, Quỷ đỏ cần một… thất bại, cần một viên đạn xuyên tim để chấm dứt những tháng ngày buồn tẻ…
0h30 ngày 29/11: Leicester vs M.U: Viên đạn xuyên tim
* BongdaPlus sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này từ 23h30 ngày 28/11

M.U CẦN MỘT… THẤT BẠI
M.U đã bất bại 9 trận gần nhất. Kể từ sau thảm bại 0-3 trước Arsenal hôm 4/10, họ chưa một lần phải cúi đầu trước bất kỳ đối thủ nào. Cũng trong 9 trận ấy, Quỷ đỏ chỉ phải nhận đúng 2 bàn thua. Đáng chú ý, cả 2 bàn thua đó đều đến trực tiếp hoặc gián tiếp từ những quả đá phạt 11m. Nghĩa là, nhìn vào những thống kê kể trên thì cỗ máy của Van Gaal vẫn đang hoạt động tốt. Sẽ có người lập luận rằng một đội bóng đã bất bại gần 2 tháng, chỉ để thủng lưới đúng 2 bàn, thì không đáng bị chê bai.

Chính xác. Nhưng với riêng trường hợp M.U thì không đúng. Ngày 4/11, ở trận gặp CSKA Moscow, lần đầu tiên dưới triều đại Van Gaal, CĐV Quỷ đỏ la ó lối chơi của đội nhà ngay tại Old Trafford. Họ yêu cầu M.U chơi tấn công nhiều hơn, nhanh hơn, và có hồn hơn. Giữa tuần trước, tiếng la ó lại xuất hiện, khi M.U tiếp đón PSV. Thậm chí, camera còn quay được hình ảnh khán giả đã rời Old Trafford khi trận đấu còn những 10 phút nữa. Juergen Klopp từng nói rằng “với 10 phút thì bạn có thể ghi 10 bàn thắng nếu bạn thực sự muốn”. Nhưng người M.U lúc này không tin vào điều đó. Bởi cứ chơi như hiện tại, nếu trận đấu có kéo dài 100 phút thì M.U cũng khó sút tung lưới PSV.

 M.U không thể làm hài lòng khán giả nhà khi tiếp PSV ở sân Old Trafford

M.U bây giờ là thế. Họ đang ở tận cùng của sự buồn tẻ. Gần 300 triệu bảng đã được chi ra trong 2 mùa giải Van Gaal ở Old Trafford. Nhưng mọi thứ vẫn rất ngổn ngang. Ở Premier League, họ vẫn đang đứng thứ 2 trên BXH. Ở Champions League, họ vẫn nắm quyền tự quyết trong tay. Về lý thuyết, M.U vẫn kiểm soát tốt số phận của họ ở hai đấu trường quan trọng nhất. Nhưng sau những gì đã thể hiện, đội bóng của Van Gaal chắc chắn không phải tập thể đi chinh phục danh hiệu, ít nhất là trong mùa giải này. Có cảm giác, họ đơn giản là chỉ sống lay lắt hết trận này qua trận khác. Đã đến lúc M.U cần một thất bại, để chấm dứt sự bình yên giả tạo… 

LEICESTER XÂY CHẮC NGÔI ĐẦU
Leicester sẽ là đối thủ thích hợp nhất để kết liễu Quỷ đỏ lúc này. Nên nhớ, không phải Man City hay Arsenal, Leicester mới là đội dẫn đầu bảng Premier League sau 13 vòng. Thậm chí, nếu có BXH Premier League từ tháng 4 tới nay thì Leicester cũng đang là đội đầu bảng khi giành được 50 điểm/22 trận, cao hơn 6 điểm so với đội nhì bảng Man City. Càng ấn tượng hơn nữa nếu biết rằng nếu tính từ ngày 13/01/2002, Leicester chính là đội bóng duy nhất nằm ngoài Big Five gồm M.U, Man City, Arsenal, Chelsea và Liverpool có được ngôi đầu bảng Premier League. Nói vậy để thấy, phong độ của Leicester đang được duy trì cực tốt suốt hơn nửa năm qua. 

Leicester có nhiều điều kiện thích hợp để kết liễu Quỷ đỏ lúc này

Không chỉ có sự hưng phấn, Bầy sói còn sở hữu nhiều vũ khí khác đủ sức đánh bại Quỷ đỏ. Đó là sự thăng hoa của cặp bài trùng Riyad Mahrez và Jamie Vardy. Đó là lối chơi tấn công siêu tốc độ, đơn giản nhưng đầy hiệu quả. Và cuối cùng, đó là điểm tựa King Power. Van Gaal chắc chắn cũng chẳng xa lạ gì SVĐ này. Mùa giải trước, khi Leicester chỉ mang phận tân binh Premier League thì họ đã hạ gục M.U với tỷ số 5-3 cũng tại King Power. Tới nay, đó vẫn là một trong những trận thua đậm nhất của M.U dưới thời Van Gaal.

Đôi khi, một thất bại đến đúng lúc còn có giá trị hơn chiến thắng bội phần. Quỷ đỏ cần một viên đạn xuyên tim để kết liễu cuộc sống lay lắt như hiện tại. Họ cần “chết 1 lần”, để chấm dứt thứ bóng đá nhợt nhạt của Van Gaal. Vì “chết” đi thì mới tái sinh, mới có thể bứt lên thay vì cứ sống lay lắt như hiện tại.

THÔNG TIN

Leicester: Có đội hình mạnh nhất.

M.U: Vắng Shaw, Valencia, Carrick (chấn thương).

Leicester thắng theo châu Á 14, chỉ thua 3 trong 20 trận gần nhất. Trên sân nhà, họ thắng theo châu Á 12/20 trận gần nhất.

6/8 trận gần nhất của Leicester có tổng bàn thắng là số lẻ. 

M.U chỉ thắng 3, thua 5/10 trận gần nhất theo châu Á. 

6/8 trận gần nhất của M.U có tổng bàn thắng là số chẵn. Tuy nhiên, 13/18 trận sân khách gần nhất của M.U có số bàn không chia hết cho 2. 

ĐẶC BIỆT

Tối thiểu 1 bàn hiệp 1
14/20 trận gần nhất của Leicester có tối thiểu 1 bàn hiệp đầu. 13/16 trận sân khách gần nhất của M.U có kịch bản tương tự. Trận này khó có ngoại lệ.

Tối thiểu 3 bàn
14/20 trận gần nhất của Leicester có tối thiểu 3 lần lưới rung. Cả 2 lần đụng độ gần nhất của 2 đội có kịch bản tương tự. Đó là cơ sở để khẳng định trận này cũng sẽ xuất hiện ít nhất 3 bàn. 

CON SỐ

7 M.U đã hòa 7 trận với tỷ số 0-0 trong năm 2015, chỉ còn kém 3 lần so với kỷ lục 10 trận hòa 0-0 của họ vào các năm 1980 và 2005. 

12 Nếu có BXH Premier League tính từ ngày 4/4 thì Leicester đang kiếm được nhiều hơn M.U tới tận 12 điểm. 

19 M.U chỉ thủng lưới vỏn vẹn 19 bàn trong 21 trận gần nhất ở Premier League, là đội có hàng thủ tốt thứ 3 giải đấu trong quãng thời gian này. 

34 Bộ ba Vardy, Mahrez, Ulloa đã ghi tổng cộng 34 bàn thắng cho Leicester ở Premier League kể từ tháng 4/2015 tới nay. 

ĐỐI ĐẦU

M.U KÉM DUYÊN TRÊN SÂN LEICESTER

Man United thường không thu được kết quả tốt trong các chuyến làm khách Leicester. Tính đến trước cuộc so tài đêm nay, Quỷ đỏ đã có 57 lần làm khách của Leicester, họ chỉ có 18 chiến thắng và phải nhận tới 26 thất bại. Lần gần nhất tới đây, Quỷ đỏ gục ngã 3-5.


HỌ NÓI GÌ?

HLV Claudio Ranieri (Leicester)
“Leicester đang dẫn đầu Premier League, nhưng mục tiêu trước mắt của chúng tôi vẫn chỉ là giành được 40 điểm để yên tâm trụ hạng. Chúng tôi chưa nghĩ nhiều đến việc đoạt vé dự cúp châu Âu mà chỉ cố gắng qua từng trận. Chúng tôi đón nhận thử thách và chờ xem mình sẽ tiến tới đâu”.

HLV Louis van Gaal (Man United)
“Các đội bóng Anh có chất lượng rất đồng đều và chiến thắng sẽ không đến dễ dàng với Man United. Tôi hiểu những gì NHM mong muốn. Nhiệm vụ của chúng tôi là đem lại niềm vui cho các CĐV. Hy vọng điều đó sẽ tới ở trận đấu hôm nay”.


DỰ ĐOÁN: 2-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?


Ranieri xuất sắc nhất cùng Leicester

Tính từ khi bắt đầu sự nghiệp HLV chuyên nghiệp vào năm 1988, HLV Claudio Ranieri đã dẫn dắt 12 đội bóng khác nhau. Leicester đã giành trung bình 2,13 điểm/trận chính thức dưới thời HLV Ranieri tính tới nay, cao nhất trong sự nghiệp của Gã thợ hàn. Leicester cũng là 1 trong 2 đội hiếm hoi trong sự nghiệp của HLV Ranieri có điểm trung bình vượt qua mốc 2 điểm/trận (cùng Monaco - 2,06 điểm/trận).


Lịch sử ủng hộ Leicester

Với khởi đầu như mơ mùa giải này, Leicester có thể nghĩ tới suất dự Champions League hay thậm chí là chức vô địch Premier League. Thống kê cho thấy, trong 12 mùa giải gần đây, có tới 8 đội bóng dẫn đầu sau vòng đấu thứ 13 đã lên ngôi vô địch. Đặc biệt, kể từ khi Premier League thi đấu với quy mô 20 CLB vào mùa 1995/96, chỉ một trường hợp kết thúc mùa bóng ở ngoài Top 4, sau khi ngự trị trên ngôi đầu ở vòng 13. Đó là Aston Villa ở mùa bóng 1998/99, với vị trí thứ 6 chung cuộc.


Vardy toàn diện nhất

Không chỉ ghi nhiều bàn thắng nhất, Jamie Vardy còn là tiền đạo toàn diện nhất tại Premier League hiện nay. Anh là một trong số ít các chân sút đã ghi bàn bằng chân trái (2 bàn), chân phải (9) và đánh đầu (2). Vardy cũng nằm trong số 3 chân sút đã ghi trên 5 bàn tại Premier League mùa này có tỷ lệ dứt điểm chính xác cao nhất. Trung bình 61% số cú sút và đánh đầu của anh đi trúng khung thành đối phương, chỉ kém Lukaku (68%) và Kane (63%).




Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x