Premier League 2015/16 - vòng 14, đại chiến Tottenham - Chelsea

Willian: Hợp đồng hụt trở lại báo hại Spurs

Vinh San
14:52 ngày 29-11-2015
Không phải tất cả những gì liên quan đến Chelsea mùa giải này đều tồi tệ. Trong bối cảnh Chelsea mò mẫm bước đi trong bóng tối, Willian nổi lên là ngọn đuốc dẫn đường. Vào những ngày này, các CĐV The Blues bỗng cảm thấy thật may mắn khi đã có Willian vào 2 năm trước, thay vì nhìn anh sang Tottenham.
Willian: Hợp đồng hụt trở lại báo hại Spurs
NGƯỜI HÀNG XÓM KHỜ KHẠO
Suốt mùa Hè 2013, Tottenham theo đuổi Willian. Sau khi chấp nhận bỏ ra 30 triệu bảng - mức chi phí kỷ lục trong lịch sử CLB - Spurs đã đánh bại Liverpool và có cuộc kiểm tra y tế với cầu thủ này vào ngày 21/8/2013. Để thúc đẩy quá trình sở hữu Willian, họ cũng cố gắng tìm kiếm giấy phép lao động cho cầu thủ này bởi khi đó, anh mới chơi 2 trận cho ĐT Brazil. Tất cả diễn ra công khai bởi Spurs tự tin rằng các ký kết sẽ diễn ra ngay sau đó.

Họ đã nhầm. Chelsea biết việc đó và ông chủ Roman Abramovich đã thực hiện một cuộc gọi cho nhà tài phiệt đồng hương Nga - Suleyman Kerimov - chủ sở hữu Anzhi. Với 32 triệu bảng, đàm phán coi như hoàn tất và Tottenham bị gạt ra ngoài. Ngày 23/8, Willian có mặt ở London, nhưng cho một cuộc kiểm tra y tế khác, ở phía Tây. Trong sự tức giận của chủ tịch Tottenham - Daniel Levy, Jose Mourinho chế giễu người hàng xóm khờ khạo với một lời khuyên rằng “nếu muốn ký với một ai đó, tốt nhất hãy bí mật”.

Phía Tottenham cáo buộc rằng Chelsea không bao giờ muốn Willian, họ làm điều đó chỉ để phá kình địch. Đây giống như sự trả thù cho sự kiện Tottenham từ chối lời đề nghị 40 triệu bảng của Chelsea cho Luka Modric 2 mùa trước đó. Năm đầu tiên tiền vệ người Brazil chơi bóng ở Stamford Bridge đã diễn ra giống như những gì Spurs tuyên bố. Willian chỉ đá chính 18 trận ở Premier League và chỉ chơi trung bình 67 phút mỗi trận. 

Willian 

“WILLIAN GHÉT TOTTENHAM”
Nhưng sau đó, như tất cả đã biết, Willian dần phát triển thành nhân tố quan trọng trong đội hình Chelsea và bây giờ anh là không thể thiếu. Trong bối cảnh những ngôi sao khác vật lộn để tìm lại mình, tiền vệ người Brazil là nguồn cảm hứng tuyệt vời. Anh cũng ghi 6 bàn thắng từ đá phạt để biến các tình huống “bóng chết” là giải pháp cung cấp bàn thắng, khi hàng công Chelsea vẫn gặp khó khăn để chọc thủng lưới đối phương.

Tối nay tại White Hart Lane, Willian lại được chào đón như một anh hùng để đưa Chelsea ra khỏi các cạm bẫy mà Pochettino đã đặt ra. Đồng thời, khi nhà ĐKVĐ vẫn chưa thoát ra khỏi vũng lầy, cầu thủ 27 tuổi cũng là cái cớ để các CĐV của họ chế nhạo đội bóng hàng xóm. “Spurs đã mua, nhưng Willian nhìn thấy ánh sáng. Anh nghe thấy Abramovich và đi về phía Stamford Bridge. Willian ghét Tottenham…” là những gì mà NHM The Blues đã hát trong những trận derby London trước. Bây giờ, họ sẽ hát, một lần nữa.  

Thời điểm này, khi đội quân của Pochettino đang có phong độ tốt, có lẽ họ không tiếc nuối nhiều vì đã bỏ lỡ Willian - người sẽ ra sân với một chiếc áo xanh, thay vì áo trắng. Thế nhưng họ có lý do để sợ hãi. Nếu cần một lời khuyên, đó sẽ là đừng bao giờ để anh ta đứng trước chấm đá phạt, ở tất cả các vị trí.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x