Chelsea lần đầu chơi với sơ đồ không tiền đạo

Chelsea đá không tiền đạo: Mourinho tìm đường tới... ngõ cụt

Minh Tâm
06:57 ngày 30-11-2015
Lần đầu tiên ở mùa giải này, Chelsea xuất phát với sơ đồ không tiền đạo. Song thử nghiệm đó chẳng đem lại tín hiệu tích cực. Các đường lên bóng của Chelsea nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn và như đi vào ngõ cụt. Đó dường như là hậu quả đầu tiên mà nhà ĐKVĐ Premier League phải gánh chịu, khi HLV Jose Mourinho mâu thuẫn với tiền đạo chủ lực Diego Costa.
Chelsea đá không tiền đạo: Mourinho tìm đường tới... ngõ cụt

THỬ NGHIỆM THẤT BẠI

Trước thềm derby London với Tottenham, HLV Mourinho tuyên bố giữa ông và Costa chẳng tồn tại bất cứ mâu thuẫn nào. Thế nhưng, việc chân sút người Tây Ban Nha bị nhốt trên băng ghế dự bị lại cho thấy một câu chuyện khác.

Costa và HLV Mourinho đã khẩu chiến ngay trên sân ở trận gặp Maccabi Tel Aviv hồi giữa tuần. Chân sút này thậm chí còn hùng hổ lao theo Mourinho vào đường hầm ở giờ nghỉ giữa hai hiệp. Rạn nứt giữa hai nhân vật này ngay lập tức ảnh hưởng xấu đến hệ thống tấn công của Chelsea. 

Không được vào sân, Costa tức giận ném áo về phía Mourinho



Trên sân White Hart Lane tối qua, Chelsea ra sân mà không có tiền đạo thực thụ nào. Cầu thủ được HLV Mourinho bố trí cao nhất trên hàng công là Eden Hazard. Song cách tiếp cận này bộc lộ nhiều điểm bất hợp lý. Trong bối cảnh thường xuyên bị Tottenham đẩy lui xuống phần sân nhà, Chelsea buộc phải đá theo lối rình rập. Tuy nhiên, Hazard, Oscar hay Pedro đều không phù hợp với cách chơi đó. Những đường chuyền dài của Chelsea cần được một cầu thủ to cao lực lưỡng, có khả năng tì đè tốt như Costa tiếp nhận. Trong khi thế mạnh của Hazard, Oscar hay Pedro chỉ là nhanh và khéo. Kết quả là Chelsea có rất ít cơ hội uy hiếp khung thành Tottenham.

Việc không có một tiền đạo thực thụ đã khiến các đường lên bóng của ĐKVĐ Premier League thiếu sức sống. Chelsea không có những bài tấn công rõ nét. Họ lên bóng dựa trên nỗ lực của các cá nhân và hậu quả là chỉ có một pha dứt điểm đi trúng khung thành đối phương.


MOURINHO TỰ HẠI MÌNH

Một điểm giành được trên sân White Hart Lane không phải là kết quả tồi với Chelsea. Song việc HLV Mourinho nhốt Costa trên băng ghế dự bị suốt cả trận, bất chấp sự bế tắc của cả hệ thống tấn công là dấu hiệu đáng báo động. Nó cho thấy, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã để những rắc rối trong mối quan hệ cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Nếu tình trạng trên còn kéo dài, Mourinho sẽ làm hại Chelsea và hại cả chính mình.

Costa khác với bác sĩ Eva Caneiro. Nếu như việc gạt nữ bác sĩ ra khỏi đội 1 không ảnh hưởng gì đến vấn đề chuyên môn, thì sự vắng mặt của Costa để lại khoảng trống lớn. Những tiền đạo còn lại của HLV Mourinho như Radamel Falcao, Loic Remy hay Kenedy đều không khỏa lấp được sự thiếu vắng này. Phương án không tiền đạo cũng chưa cho thấy tín hiệu tích cực ở trận gặp Tottenham tối qua.

Tottenham 0-0 Chelsea (Vòng 14 Ngoại hạng Anh 2014/15)



Từ giờ cho đến ngày thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa vẫn còn một tháng nữa, mà kể cả mở cửa rồi, muốn mua Chelsea cũng khó mua ngay được cầu thủ mới. Trong khoảng thời gian đó, liệu Chelsea sẽ thi đấu như thế nào? Việc để Hazard chơi cao nhất rõ ràng không phù hợp. Cách bố trí đó vừa không hiệu quả cho Chelsea, vừa làm lãng phí tố chất của tiền vệ người Bỉ. Một điểm trước Tottenham trên sân White Hart Lane là kết quả chấp nhận được cho The Blues. Nhưng nếu tình trạng bế tắc còn diễn ra khi Chelsea gặp Bournemouth, Sunderland, Watford… ở những vòng đấu tới, HLV Mourinho sẽ không được tha thứ.

Chelsea cần một tiền đạo thực thụ để cụ thể hóa những cơ hội mà họ có. Costa rõ ràng là người phù hợp nhất để thực hiện công việc đó. Nhưng liệu HLV Mourinho có sẵn sàng để đưa chân sút người Tây Ban Nha này vào sân, sau khi mâu thuẫn giữa họ đang có chiều hướng tăng lên theo thời gian.

Trong quá khứ, Mourinho vốn nổi tiếng thù dai. Cách ông hành xử với nữ bác sĩ Caneiro là một ví dụ điển hình. Nhưng nếu vẫn xử lý công việc một cách tùy tiện như thế, Người đặc biệt đang trở thành vật cản lớn với Chelsea. Trong bối cảnh ĐKVĐ Premier League cần dồn toàn lực để vươn lên nửa trên BXH thì Mourinho lại làm khó tất cả bằng cách để một trụ cột CLB ngồi ngoài sân chỉ vì mối quan hệ cá nhân không êm đẹp. Vụ lùm xùm với nữ bác sĩ Caneiro là khởi đầu cho giai đoạn lao dốc của Chelsea mùa giải này. Nếu HLV Mourinho tiếp tục đẩy Costa lên ghế dự bị trong thời gian tới, chưa biết nhà ĐKVĐ Premier League sẽ đi về đâu.

CON SỐ
7 Sau kết quả hòa không bàn thắng với Chelsea vừa qua, Tottenham đã nâng chuỗi trận bất bại tại derby London trong khuôn khổ Premier League lên con số 7. Đội bóng London gần nhất đánh bại được Spurs là Crystal Palace vào tháng 1/2015 (2-1).
68 Phải đến phút 68, Chelsea mới có pha dứt điểm trúng khung thành đầu tiên trong trận derby London với Totenham. Nhưng tiếc là cú sút từ cự ly gần của Eden Hazard không thắng được thủ môn Hugo Lloris bên phía Tottenham.
306 Thủ môn Asmir Begovic (Chelsea) đã trải qua 306 phút liên tiếp không để thủng lưới trên tất cả các mặt trận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x