Chelsea 0-1 Bournemouth: Địa chấn ở Stamford Bridge
Thực hiện tới 18 pha dứt điểm về phía khung thành đối phương nhưng không ghi được bàn thắng, Chelsea cay đắng chịu thất bại sau phát đạn trúng đích đầu tiên của cầu thủ bên phía Bournemouth mới vào sân vỏn vẹn 90 giây. Cuộc khủng hoảng của The Blues lại leo thêm một nấc thang nữa.
Bàn thắng:
Bournemouth: Murray (82’)
VIDEO: Chelsea 0-1 Bournemouth
Lệnh trừng phạt của Jose Mourinho tiếp tục có hiệu lực với Diego Costa khi tiền đạo này mất tích trong đội hình xuất phát của Chelsea. Eden Hazard là ngôi sao được tin tưởng giao trọng trách đá trung phong. Tuy nhiên, có vẻ như đây tiếp tục là một quyết định sai lầm của Mourinho.
Dù luôn duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng từ 60-65%, nhưng các đường lên bóng của Chelsea rất thiếu ý tưởng. Có những thời điểm ngoại trừ việc đưa trái bóng ra biên để Ivanovic băng lên lật vào, The Blues không còn chiêu bài tấn công nào khác. Và hệ quả là cho dù Chelsea ép sân liên tục, dứt điểm cũng rất chịu khó, nhưng những cơ hội cũng chỉ dừng ở mức… cơ hội mà thôi.
Sự xuất hiện của Diego Costa ngay đầu hiệp 2 đã chứng minh toàn bộ sự bất lực của Jose Mourinho. Có một tiền đạo cắm thực thụ, Hazard lùi xuống làm nhiệm vụ kiến tạo như mọi khi, tuy nhiên, tình hình cũng không được cải thiện nhiều. Hàng thủ được bố trí với số đông của Bournemouth rất khó bị xuyên thủng với những bài tấn công còn sơ sài của The Blues.
Các cầu thủ Bournemouth đã thi đấu rất chặt chẽ ở trận đấu này
Lại thêm một trận đấu nữa ngôi sao Pedro thi đấu dưới sức, Cesc Fabregas đánh mất hoàn toàn khả năng kiến tạo và Chelsea bế tắc đến cùng cực. Tấn công liên tục, tung ra tới 18 pha dứt điểm, nhưng Chelsea không làm được cái việc mà Glenn Murray chỉ cần đúng 90 giây xuất hiện trên sân đã làm được: Ghi bàn. Trong một tình huống thực tế là không có gì nguy hiểm, trái bóng bay theo một quỹ đạo có lẽ là không chủ đích đến đúng vị trí mà Murray đã chọn. Cú đánh đầu oan nghiệt của tiền đạo này đã mang về bàn thắng cho Bournemouth.
Không thể cay đắng hơn đối với Chelsea khi tất cả đều nghĩ rằng The Blues đang trên đà hồi sinh thì họ lại trượt ngã một cú ngã chí mạng. Rồi đây Jose Mourinho sẽ lại đổ tội cho trọng tài, cho thần may mắn, nhưng có một thực tế mà ông không thể trốn tránh: Chelsea đang tấn công quá thiếu ý tưởng và thất bại này chính là hệ quả của việc The Blues không thể ghi bàn mà thôi.
Thất bại này khiến cho cuộc khủng hoảng tại Stamford Bridge diễn biến tồi tệ hơn. Chelsea giậm chân ở vị trí thứ 14 và hiện chỉ còn hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 3 điểm.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Chelsea: Courtois, Ivanovic, Zouma, Cahill, Baba (Traore, 83’), Fabregas (Remy, 83’), Matic, Willian, Oscar (Costa, 46’), Pedro, Hazard.
Bournemouth: Boruc, Smith, Francis, Cook, Daniels, Surman, Ritchie, Gosling, Arter, Stanislas, King.
Kết quả các trận còn lại
Nguồn Bongdaplus
- 03:03 VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1
- 08:37 Tin nóng BĐVN 24/4: CLB cũ của Văn Hậu quyết giúp Indonesia làm nên lịch sử ở U23 châu Á
- 08:04 Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn