Thất bại trước Leicester vào rạng sáng qua đã là trận thua thứ 9 sau 16 vòng ở Premier League mùa này của thầy trò HLV Jose Mourinho. Đó cũng là trận thua khiến Chelsea chỉ còn hơn nhóm xuống hạng đúng… 1 điểm. Sau trận, Mourinho lần đầu tiên thừa nhận bị các học trò phản bội. Người ta tự hỏi ai đã cầm dao “đâm sau lưng” Mourinho?
“TÔI ĐÃ BỊ PHẢN BỘI”
Cuộc khủng hoảng ở Chelsea không những không được đẩy lùi, mà nó đang ngày một trầm trọng hơn. Sau thất bại trước Leicester, lần đầu tiên từ đầu mùa giải, Mourinho phải thừa nhận ông cảm thấy mình đang bị các học trò phản bội. “Tôi đã làm việc cật lực 4 ngày cho trận đấu này. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ về Leicester, đọc ra những kịch bản mà họ hay ghi bàn nhất. Cầu thủ của tôi đã nhận toàn bộ thông tin về cách chơi của Leicester, cách họ thường ghi bàn thắng. Chelsea cũng đã được tập luyện rất kỹ về cách phòng ngự trước Leicester. Nhưng cuối cùng, chúng tôi lại phải nhận 2 bàn thua theo đúng như kịch bản mà tôi đã đọc ra. Tôi đã bị phản bội bởi một vài cầu thủ”, Mourinho cay đắng thừa nhận.
Cơn tức giận của Mourinho chưa dừng lại: “Tôi không nghĩ là thời điểm này họ (cầu thủ Chelsea) có thể nghĩ mình là những cầu thủ hàng đầu hay các siêu sao. Lúc này, họ phải nhìn vào các chàng trai của Leicester và thấy rằng đó mới là các ngôi sao thực thụ. Họ cũng phải nhìn vào Sunderland, Watford, 2 đối thủ sắp tới của Chelsea và nói rằng “chúng ta cũng chỉ ở đẳng cấp như thế”. Các cầu thủ Chelsea không phải là ngôi sao, không phải là cầu thủ hay nhất mùa giải, không phải nhà vô địch Premier League. Lúc này, họ chỉ ở cùng đẳng cấp của Sunderland hay Watford. Họ cần phải học sự khiêm tốn”.
Cơn điên của Mourinho là dễ hiểu. Không điên sao được khi ông đã chuẩn bị rất kỹ càng, nhưng ở trận gặp Leicester, những gì các học trò thể hiện trên sân đã đạp đổ mọi công sức, nỗ lực, tâm huyết của ông. Với một HLV, không vô địch chưa chắc đã là điều tồi tệ nhất, mà điều tồi tệ nhất là bị chính các học trò “đâm sau lưng”, bởi chính những con người mới mùa giải trước thôi còn được Mourinho “nâng lên tầm đẳng cấp mới”.
AI PHẢN BỘI MOURINHO?
Thực ra đây không phải lần đầu tiên có tin Mourinho bị các học trò phản bội. Từ đầu tháng trước, sau thất bại 1-3 trước Liverpool, nguồn tin từ BBC tiết lộ một cầu thủ bí mật của Chelsea nói thẳng: “Tôi thà chịu thua còn hơn là phải chiến đấu để mang chiến thắng về cho Mourinho”. “Mr X” của Chelsea lúc đó bị nghi ngờ là Cesc Fabregas. Nhưng sau đó, Fabregas đã lập tức phủ nhận. Còn Mourinho cũng khẳng định là các học trò vẫn đang đứng cạnh ông. Nhưng đó là chuyện của 1 tháng trước. Bây giờ, khi Mourinho lần đầu tiên thừa nhận “bị phản bội” cho thấy sự việc đã nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Diego Costa chế giễu hàng thủ Chelsea đá như mơ ngủ
Ai bị đặt trong tầm ngắm Mourinho? Cặp trung vệ John Terry, Kurt Zouma là những người đáng bị chỉ trích đầu tiên. Trong bàn mở tỷ số của Jamie Vardy, bộ đôi trung vệ của Chelsea đã bỏ quên Vardy ngay ở khu vực nóng trước mặt Thibaut Courtois. Họ đơn giản là bị Vardy đánh bại quá dễ dàng. Ở bàn thua thứ 2, nhiều người sẽ chỉ trích Cesar Azpilicueta. Dĩ nhiên, hậu vệ người Tây Ban Nha phải nhận trách nhiệm, nhưng anh chắc chắn không phải là tội đồ duy nhất.
Ai cũng biết Riyad Mahrez là cầu thủ tốc độ và kỹ thuật. Nên việc chỉ có một mình Azpilicueta chắn trước mặt Mahrez là hành động tự sát của Chelsea. Từ khi Mahrez nhận bóng, đến lúc anh cứa lòng ghi bàn diễn ra trong tổng cộng 5 giây. Thời gian đó đủ để các cầu thủ Chelsea đến hỗ trợ Azpilicueta. Nhưng không thể hiểu nổi vì sao không một ai đến áp sát Mahrez, biến Azpilicueta trở thành kẻ cô độc. Ở đây, lỗi thuộc về cặp tiền vệ phòng ngự Nemanja Matic và Ramires.
Những gì Mourinho đang trải qua với Chelsea rất giống với Juergen Klopp ở Dortmund cách đây 1 năm. Nửa đầu mùa trước, Dortmund của Klopp cũng khủng hoảng trầm trọng, thậm chí là rơi xuống cận kề nhóm xuống hạng. Nhưng ở giai đoạn lượt về của mùa giải, Klopp đã giúp Dortmund hồi sinh mạnh mẽ. Bây giờ, Roman Abramovich liệu có còn đủ kiên nhẫn với Mourinho, như sự kiên nhẫn mà giới chủ Dortmund dành cho Klopp?
“Chelsea đã được tập luyện rất kỹ về cách phòng ngự trước Leicester. Nhưng cuối cùng, chúng tôi lại phải nhận 2 bàn thua theo đúng như kịch bản mà tôi đã đọc ra. Tôi đã bị phản bội bởi một vài cầu thủ” - Jose Mourinho.
Chelsea thua bằng cả 2 mùa trước
Sau 16 vòng, Chelsea đã thua tổng cộng 9 trận. Nghĩa là số trận thua của Chelsea ở Premier League mùa này đã bằng cả 2 mùa giải trước cộng lại, trong khi mùa bóng vẫn còn hơn nửa chặng đường nữa. Mùa 2013/14, The Blues thua 6 trận. Còn mùa 2014/15, Chelsea chỉ 3 lần phải nhận thất bại.
Chiến thắng 2-1 trước Chelsea rạng sáng qua đã giúp Leicester City trở lại ngôi đầu bảng Premier League, vượt 2 đối thủ nặng ký là Man City và Arsenal.
Tuy là những nhà cầm quân tiếng tăm lừng lẫy, Jose Mourinho của Chelsea và Louis van Gaal của Manchester United lại đang là 2 HLV có nguy cơ bị mất việc cao nhất ở giải Ngoại hạng Anh.
Mourinho, Van Gaal dẫn đầu danh sách các HLV dễ bị “trảm” nhất ở giải Ngoại hạng Anh. Ronaldo bất đồng với Benitez, Oezil muốn tăng lương... là những tin nổi bật cuối cùng trong ngày 15/12.
HLV Claudio Ranieri đang gây ấn tượng mạnh khi giúp Leicester City có được vị trí cao nhất trên BXH giải Ngoại hạng Anh. Nếu Leicester vô địch Premier League 2015/16, ông sẽ giành được khoản tiền thưởng 1,7 triệu bảng.
Jose Mourinho cho rằng mình đang bị phản bội ở Chelsea. Vậy ai là người khả nghi nhất có thể thực hiện hành động “đâm sau lưng” ông thầy người Bồ Đào Nha?
Bất chấp việc Chelsea mới thất thủ 1-2 trên sân của Leicester City và phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng, HLV Jose Mourinho vẫn không có ý định tăng cường lực lượng cho The Blues vào tháng Giêng tới.
HLV Jose Mourinho của Chelsea mới đây thừa nhận ông đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất kể từ khi theo nghiệp cầm quân. Cùng nhìn lại hành trình khiến HLV Mourinho đang từ vị thế người hùng trở thành kẻ bị tống khứ khỏi Stamford Bridge.
Giật về 1 điểm nghẹt thở ở phút 90+6 sau pha làm bàn của Divock Origi, Liverpool thoát khỏi trận thua bẽ bàng ngay trên sân nhà trước West Bom đêm Chủ nhật vừa qua. Kết thúc trận đấu, một hình ảnh khá đẹp đã diễn ra khi HLV Juergen Klopp dắt tay tất cả các học trò tiến gần tới khu vực khán đài đồng loạt cảm ơn NHM.
VIDEO bàn thắng U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Ghi bàn
U23 Uzbekistan: Norchaev (45+2')
Thẻ đỏ
Aiman Yahya (Saudi Arabia, 2 TV, 45’+6 và 71’)
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Bongdaplus cập nhật danh sách 4 đội vào bán kết U23 châu Á 2024. 3 đội tốt nhất giành vé vào thẳng Olympic Paris 2024. Đội còn lại tranh vé vớt với đại diện châu Phi.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn