Premier League đang trải qua một mùa giải kỳ lạ. Sau gần nửa chặng đường, một loạt cầu thủ kém danh tiếng như Jamie Vardy, Riyad Mahrez, Odion Ighalo… đang thống trị trong danh sách những cây ghi bàn hàng đầu. Cục diện hiện nay có sự tương đồng với mùa giải 1999/2000, thời điểm mà tiền đạo ít ai biết đến Kevin Phillips trở thành Vua phá lưới.
2015/16 sẽ còn lưu danh trong lịch sử bóng đá Anh như là mùa giải kỳ lạ bậc nhất. Sau 17 vòng đấu, ngự trị trên đỉnh Premier League là bé hạt tiêu Leicester. Những gì đang diễn ra hiện nay gợi nhớ đến mùa bóng 1999/2000. Bước vào Giáng sinh năm đó, một trong các ứng cử viên vô địch là Newcastle ngụp lặn ở nhóm cuối. Ở nửa trên BXH, dẫn đầu là ngựa ô Leeds United. Song điều đó cũng chưa gây bất ngờ bằng việc Sunderland hiện diện ở vị trí thứ 3. Thời điểm đó, Sunderland là đội bóng mới lên hạng và sử dụng đội hình gần như nguyên vẹn so với lúc còn chinh chiến tại giải hạng nhất. Càng ngạc nhiên hơn khi dẫn đầu danh sách làm bàn của giải đấu thời điểm ấy là Kevin Phillips, một tiền đạo ít ai biết đến và trước đó chỉ chơi bóng ở các giải đấu hạng dưới.
Jamie Vardy hiện nay có nhiều sự tương đồng với Kevin Phillips của 16 năm trước. Cả hai cùng chơi bóng cho những đội bóng nhỏ, cùng thiếu kinh nghiệm tại Premier League và cùng dẫn đầu danh sách “dội bom” vào dịp Giáng sinh. Phillips sau đó trở thành Vua phá lưới Premier League 1999/2000 với 30 bàn thắng một cách thuyết phục (bỏ xa kẻ bám đuổi gần nhất là ngôi sao Alan Shearer với 23 bàn). Đấy cũng là cầu thủ người Anh cuối cùng có được danh hiệu này. Liệu Vardy có làm nên chiến tích tương tự để kết thúc quãng thời gian các chân sút ngoại thống trị Premier League?
Jamie Vardy
Thời gian sẽ trả lời câu hỏi trên. Song có một thực tế là cuộc đua tới ngôi Vua phá lưới năm nay đang diễn ra với thế áp đảo của các “kép phụ”, những chân sút ít ai để ý trước khi mùa giải diễn ra. Trong 4 cầu thủ làm bàn hàng đầu tại Premier League hiện nay, có tới 3 người (Jamie Vardy, Riyad Mahrez, Odion Ighalo) chưa có nhiều danh tiếng, đồng thời tới từ các CLB nhỏ. Romelu Lukaku dù đã được NHM biết tới trước đó, nhưng trước khi Premier League 2015/16 khai màn, anh không nằm trong số các ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vua phá lưới.
VẮNG BÓNG NGÔI SAO
Trong khi Vardy, Mahrez, Ighalo… tỏa sáng rực rỡ, thì nhiều ngôi sao đắt giá lại hết sức mờ nhạt. Cuối tuần qua, Diego Costa lạc lõng giữa sự hồi sinh của Chelsea. Wayne Rooney nối dài chuỗi trận tịt ngòi lên con số 8. Còn Daniel Sturridge trở về với phòng y tế, nơi quen thuộc với anh hơn là mặt cỏ.
Các tên tuổi lớn Rooney, Aguero, Costa… gần như biến mất trên các bảng tỷ số. Niềm hy vọng Harry Kane cũng thi đấu với phong độ trồi sụt. Chính sự sa sút của các chân sút này đã khiến Man United, Tottenham, Chelsea… tụt hậu trên đường đua Premier League.
Nguyên nhân nào khiến những ngôi sao hạng A của giải đấu mờ nhạt đến vậy trong nửa đầu mùa giải 2015/16? Câu trả lời nằm ở tình trạng thể lực của họ. Aguero hay Sanchez gần như không được nghỉ trong hơn một năm qua. Hè vừa qua, cả hai đã bị vắt kiệt sức tại Copa America. Chính việc thi đấu quá nhiều, đồng thời không được tích lũy thể lực khiến họ dễ dính chấn thương ở mùa giải 2015/16.
Odion Ighalo
Tương tự là trường hợp của Kane. Anh đã phải căng sức cùng U21 Anh tại giải U21 châu Âu diễn ra hồi mùa Hè. Điều đáng nói là tiền đạo này sau đó không được nghỉ bù, mà phải cùng Tottenham du đấu mùa Hè, để làm vừa lòng nhà tài trợ. Hậu quả là trong giai đoạn đầu mùa giải, Kane thường xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi. 9 vòng đầu tại Premier League 2015/16, anh chỉ một lần làm tung lưới đối phương. Phải tới gần đây, Kane mới dần bắt nhịp trở lại.
Sự sa sút của các ngôi sao không những tạo điều kiện cho kép phụ Vardy, Ighalo… làm mưa làm gió ở cuộc đua tới danh hiệu vua phá lưới, mà còn khiến các ông lớn nước Anh gặp khó ở sân chơi châu lục. Trong năm 2016, Premier League có thể đón nhận một vua phá lưới bản địa, nhưng đại diện của họ ở Champions League và Europa League hứa hẹn đối mặt với nhiều rủi ro.
Nhà cái “chấm” Vardy
Theo đánh giá của các nhà cái, Vardy là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vua phá lưới tại Premier League 2015/16. William Hill ra tỷ lệ 7/4 (đặt 4 ăn 7) cho khả năng Vardy trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mùa này. Đối thủ lớn nhất của Vardy trong cuộc đua này là Lukaku, với tỷ lệ 2/1. Tiếp theo là các ứng cử viên Aguero (5/1), Kane (8/1), Mahrez (8/1), Ighalo (10/1).
Dẫn đầu dịp Giáng sinh sẽ có cơ hội lớn
cuộc đua vua phá lưới mùa này
15 bàn: Vardy (Leicester)
13 bàn: Lukaku (Everton), Mahrez (Leicester)
Những cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn dịp Giáng sinh sẽ có cơ hội lớn giành ngôi Vua phá lưới khi Premier League hạ màn. Trong 5 mùa giải qua, đã có 4 cầu thủ làm nên điều này, gồm Berbatov, Van Persie, Suarez và Aguero (ảnh). Ngoại lệ duy nhất là Michu mùa giải 2012/13. Dịp Giáng sinh năm 2012, tiền đạo người Tây Ban Nha này là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Premier League với 13 pha lập công. Thế nhưng người trở thành Vua phá lưới mùa đó là Van Persie với 26 bàn thắng, còn Michu chung cuộc chỉ có 18 lần làm tung lưới đối phương.
Lễ tặng quà Noel là một dịp đặc biệt của Ngoại hạng Anh, khi các đội bóng dốc sức giành chiến thắng để mang đến niềm vui cho người hâm mộ ruột. Năm nay, nhiều ông lớn sa sút và họ xem Boxing Day như cơ hội để chuộc lỗi với khán giả... Là một fan Ngoại Hạng Anh quanh năm trên K+, nếu bỏ qua “món quà” này thì thực sự đáng tiếc.
Ở phương Tây, Giáng sinh là thời điểm mọi người gặp gỡ, vui chơi. Với giới cầu thủ, họ cũng đua nhau tổ chức những buổi tiệc linh đình. Tuy nhiên, có không ít bữa tiệc đã trở thành những scandal tai tiếng.
Ở giai đoạn khắc nghiệt nhất của mùa giải, mọi đội bóng đều ao ước có những cầu thủ sở hữu lối chơi cần cù bền bỉ. Vậy ai là cầu thủ số một căn cứ theo tiêu chí ấy?
Điểm chung duy nhất giữa Man United và Mourinho có lẽ là... chữ cái “M”. Ngoài ra, đó là những phạm trù hoàn toàn không có bất kỳ sự tương đồng nào, xét ở góc nhìn từ cả 2 phía.
Bốn đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh là Manchester United, Manchester City, Chelsea và Liverpool đều thi đấu thất thường trong khoảng thời gian gần đây. Vấn đề của họ nằm ở đâu?
Chiến thắng 2-1 trước Manchester City tại vòng 17 Ngoại hạng Anh rạng sáng nay giúp Arsenal tiếp tục bám đuổi Leicester City trên bảng xếp hạng. Quan trọng hơn, chưa bao giờ các fan hâm mộ Pháo thủ lại tin về chức vô địch của đội nhà nhiều đến thế.
Trong trường hợp chấp nhận tới M.U thay thế Louis van Gaal, Jose Mourinho sẽ phải chấp nhận giảm một nửa mức lương 12 triệu bảng trước đây nhận tại Chelsea.
Leicester và Watford là hai hiện tượng đặc biệt thú vị cho đến lúc này. Điều gì đã khiến họ trở nên mạnh mẽ và chiếm giữ các vị trí cao tại Premier League? Câu trả lời là cả hai đều đang vận hành với 4-4-2.
Ở trận tứ kết lượt về Champions League, chiến lược gia Carlo Ancelotti đã cho Real Madrid chơi đúng theo kiểu Italia. Đó là cách thức phòng ngự lì lợm, cực kỳ khó chịu, và rình rập phản công. Kết quả, Real đã thủ hoà 1-1 trên sân của Man City và đưa đối thủ vào màn xanh-chín 11m rồi kết liễu.
Tương lai của HLV trưởng ĐTQG Đức, Julian Nagelsmann có thể sẽ sớm được định đoạt trong những ngày tới. Volker Struth - người đại diện của Nagelsmann, xác nhận Bayern Munich đang đàm phán với nhà cầm quân 36 tuổi này.
Nhỏ bé về thể hình so với một Zlatan Ibrahimovic cao lớn với cá tính mạnh mẽ, song chẳng ai ngờ Lionel Messi đã khiến Ibrahimovic phải ôm hận khôn nguôi qua màn “hất cẳng” ngôi sao người Thụy Điển khỏi Barca
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn