Thua Arsenal 1-2 trong trận đấu muộn vòng 17 rạng sáng qua, Man City của HLV Manuel Pellegrini đã bị đội đầu bảng Leicester bỏ xa tới 6 điểm. Tất cả những gì Pellegrini có thể làm lúc này là đếm ngược chờ ngày bị Pep Guardiola thay thế và tự trách chính bản thân mình.
Man City thất bại trước Arsenal rạng sáng qua, cộng thêm những trận thua trước Juventus, Liverpool, Tottenham hay bị một Man United đang sa sút cầm hòa 0-0, Man City vẫn chưa thắng nổi một trận đấu lớn nào trên tất cả các đấu trường mùa này, và NHM của họ có quyền đặt câu hỏi tại sao một đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng cao như Man xanh lại có thể kém cỏi đến nhường đó?
Trong tay HLV Manuel Pellegrini gần như không thiếu bất kỳ “nguyên liệu” nào để tạo nên một đội hình bất khả chiến bại. Hàng thủ có Nicolas Otamendi, tấm lá chắn từ xa được tạo nên bởi Yaya Toure - Fernandinho - Fernando, hàng công thừa chất sáng tạo với Kevin de Bruyne, David Silva, Raheem Sterling, và siêu tiền đạo Sergio Aguero thì luôn được đánh giá có đẳng cấp trên tầm Premier League.
Với tất cả những cầu thủ đó, Man xanh, về mặt lý thuyết, có thể đánh bại bất kỳ đối thủ lớn nào. Nhưng giờ đây thì sao? Họ đã thua trận thứ 5 tại Premier League mùa này, yên vị ở ngôi thứ 3, cách ngôi đầu bảng tới 6 điểm. Ở Champions League, thật bi kịch khi ngay cả đối thủ ở vòng knock-out chỉ là Dynomo Kiev, Man xanh vẫn run rẩy. Run rẩy vì Man xanh đã từng bị chính đại diện Ukraine loại khỏi Europa League trước đây.
HÃY TRÁCH PELLEGRINI
Khi một tập thể gồm toàn những siêu sao nhưng thi đấu chỉ ở đẳng cấp trung bình, trách nhiệm dĩ nhiên thuộc về người đã lèo lái con thuyền triệu đô đó. Manuel Pellegrini từng là HLV Nam Mỹ đầu tiên trong lịch sử vô địch Premier League, nhưng bản thân chiến lược gia người Chile hiểu rõ rằng, BLĐ Man City chưa bao giờ đặt trọn niềm tin vào ông.
Cuối mùa bóng trước, chiếc ghế của Pellegrini đã lung lay tưởng như sắp đổ sập sau khi Man xanh trải qua một mùa bóng tay trắng. Nhưng phép màu đã giữ ông lại và trao cho ông nhiệm vụ: Hãy chuộc lỗi bằng cách đưa Man City lên ngai vàng Premier League mùa này.
Con thuyền triệu đô ấy đã khởi hành không thể ngoạn mục hơn. Man xanh toàn thắng cả 5 trận đầu Premier League mùa này, ghi 11 bàn và không thủng lưới lần nào. Vào thời điểm đó, ai cũng nghĩ Premier League mùa này sẽ chẳng ai cản nổi Man City nữa. Họ quá hoàn hảo.
Nhưng ngay cả khi Pellegrini đưa Man xanh bay cao, BLĐ đội bóng vẫn nhắc đến cái tên Pep Guardiola như một sự đảm bảo lâu dài hơn, bền vững hơn cho thương hiệu này. Và thực tế đã chứng minh, Man City đã đúng khi không dành trọn niềm tin vào Pellegrini.
Không chỉ thể hiện sự kém cỏi trong việc xây dựng một lối chơi ổn định, cuốn hút dựa trên nền tảng là những siêu sao hàng đầu thế giới, Manuel Pellegrini còn đánh mất niềm tin nghiêm trọng ở cả khả năng mua người kém cỏi. Ông đã ném vào thị trường chuyển nhượng gần 350 triệu bảng, nhưng những bản hợp đồng như Eliaquim Mangala, Alvaro Negredo, Stevan Jovetic thật sự là những nỗi thất vọng quá lớn, khiến cho BLĐ đội bóng càng khát khao hơn cái tên Pep Guardiola.
Giờ đây, khi Man xanh đã ở cách khá xa ngôi đầu và đang ngày càng trở nên thiếu ổn định hơn, có lẽ Pellegrini cũng tự hiểu rằng, 2015/16 chắc chắn sẽ là mùa bóng cuối cùng của ông trên cương vị HLV trưởng Man City.
Lịch sử chống lại Man City
Man City đã thua tổng cộng 5 trận tại Premier League mùa này (trước các đối thủ Arsenal, Stoke, Liverpool, Tottenham và West Ham) và lịch sử Premier League đưa ra một thống kê rất buồn cho thày trò Manuel Pellegrini: Chưa từng có một đội bóng nào trong lịch sử giải đấu có thể bước lên ngôi vô địch với từ 5 trận thua trở lên trước lễ Giáng sinh.
Tiền vệ người Pháp Mathieu Flamini đã để lại ấn tượng đặc biệt trong màu áo Arsenal khi anh chưa từng thua sau 52 lần góp mặt ở các trận đấu tại sân Emirates.
Chelsea đang tràn đầy cơ hội sở hữu Alex Teixeira, sau khi tiền đạo thuộc biên chế Shakhtar Donestsk (Ukraine) đồng ý với các điều khoản cá nhân mà đội ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đưa ra.
Không khí Giáng sinh đang tràn ngập khắp muôn nơi. Trẻ em trên khắp thế giới đang háo hức chờ đợi những điều ước gửi đến ông già Noel trở thành hiện thực. Ở nước Anh xa xôi, có một "em bé 64 tuổi rưỡi" tên Louis Van Gaal cũng đã gửi tâm thư thể hiện nguyện vọng của mình.
Giáng sinh là dịp để ước mơ và chăm chút cho trí tưởng tượng. Tuy nhiên, hình như Premier League đang đi quá xa và những điều kỳ diệu được ban phát một cách hào phóng. Thật khó tin nhưng Leicester tiếp tục dẫn đầu, Crystal Palace tăng vọt, Watford gây ngạc nhiên...
Premier League đang trải qua một mùa giải kỳ lạ. Sau gần nửa chặng đường, một loạt cầu thủ kém danh tiếng như Jamie Vardy, Riyad Mahrez, Odion Ighalo… đang thống trị trong danh sách những cây ghi bàn hàng đầu. Cục diện hiện nay có sự tương đồng với mùa giải 1999/2000, thời điểm mà tiền đạo ít ai biết đến Kevin Phillips trở thành Vua phá lưới.
Lễ tặng quà Noel là một dịp đặc biệt của Ngoại hạng Anh, khi các đội bóng dốc sức giành chiến thắng để mang đến niềm vui cho người hâm mộ ruột. Năm nay, nhiều ông lớn sa sút và họ xem Boxing Day như cơ hội để chuộc lỗi với khán giả... Là một fan Ngoại Hạng Anh quanh năm trên K+, nếu bỏ qua “món quà” này thì thực sự đáng tiếc.
Nhận định bóng đá trận U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia diễn ra lúc 00h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích phong độ, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.
Dù đối mặt hàng loạt thông tin chia tay tuyển thủ, CEO của Cloud9 là Jack Etienne khẳng định đội sẽ không giải tán trong thời gian tới. Theo đó, đội sẽ nhanh chóng bổ sung 3 thành viên chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới.
HLV Klopp báo tin buồn về Jota ; BLĐ Real thuyết phục Vazquez gia hạn hợp đồng, Chelsea gia nhập cuộc đua giành Lukeba... là những tin tức nổi bật tối ngày 23/4.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn