Ai bảo Ngoại hạng Anh chỉ dành cho những ngôi sao triệu phú? Cho đến nay, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh đang trở nên khó lường hơn bao giờ hết bởi những cầu thủ vô danh. Thậm chí, một vài trong số họ chưa từng được nghe nói đến.
Cho đến bây giờ, nhiều CĐV Liverpool vẫn chưa hiểu, bằng cách nào mà đội bóng của họ nhận tới 3 bàn thua trước một đội bóng mới lên hạng Watford. Tuy nhiên, với những ai yêu mến Watford, họ chẳng có gì quá ngạc nhiên, bởi từ đầu mùa đến giờ, Odion Ighalo đã mang đến quá nhiều màn trình diễn phi thường.
Là một tiền đạo nhưng trước khi khoác áo Watford, Ighalo chưa bao giờ ghi quá 6 bàn ở một giải VĐQG. Bây giờ, anh ta đã có 12 bàn thắng để trở thành người ghi bàn nhiều nhất cho đội bóng này trong lịch sử tham dự Premier League. Từ một người lớn lên trong khu ổ chuột Lagos, Nigeria và suýt chết trong một vụ thanh toán băng đảng, Ighalo vụt biến thành chân sút gieo rắc kinh hoàng cho các hàng thủ bởi tốc độ cùng sự nhạy bén. Chỉ đơn giản là không thể tin nổi.
Khi đã dùng những từ ngữ để ca ngợi Ighalo, người ta bỗng cảm thấy thật khó khăn để tìm những từ nào khác để nói về trường hợp của Jamie Vardy. Tiền đạo chơi cho đội nghiệp dư Fleetwood chỉ ba năm trước đây và cũng không phải là cầu thủ đá chính thường xuyên mùa trước đang là tay súng thiện xạ nhất Premier League với 15 bàn.
Jamie Vardy bay cao cùng Leicester
Thế nhưng, Vardy vẫn chưa phải người ấn tượng duy nhất tại Leicester. Xét về tính toàn diện, Riyad Mahrez còn gây kinh ngạc hơn. Về số bàn thắng, anh chỉ kém Vardy 2 bàn. Về số lần kiến tạo, chỉ Mesut Oezil làm được nhiều hơn cầu thủ người Algeria (7). Vậy mà trước khi mùa giải này bắt đầu, cái tên Mahrez chưa bao giờ được lưu vào bộ nhớ của những tuyển trạch viên hàng đầu ở Premier League, trừ Leicester. Nhờ vào phong độ chói sáng của cặp đôi Vardy-Mahrez (chiếm 75,6% số bàn thắng cả đội), The Foxes hiên ngang dẫn đầu giải đấu. Thậm chí, họ sẽ trở thành nhà vô địch. Ai mà biết được?
NHÂN TỐ PHỤ TUYỆT HẢO
Tiếp đến, hãy nói về Bournemouth, đội bóng góp một tay đẩy Jose Mourinho ra đường và sắp tới, có thể cả Louis van Gaal. Điều gây chú ý là họ đã làm tất cả những điều này trong bối cảnh thiếu chân sút hàng đầu Calum Wilson cùng cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB, Tyrone Mings. Nhân vật chính của họ là một người hoàn toàn không nhận được sự kỳ vọng trước đó, Joshua King. Tiền đạo người Na Uy chưa bao giờ ghi quá 2 bàn một mùa giải nhưng trong lần đầu chơi tại cấp độ Premier League, đã có 2 pha lập công và một trong số đó là vào lưới đội bóng cũ M.U.
Giống như King, Manuel Lanzini của West Ham cũng chỉ là nhân tố phụ. Nhưng trong vài tuần trở lại đây, khi Payet chấn thương, cầu thủ được mua về từ Al Jazira đã bừng sáng, bổ sung vào những bản hợp đồng giá rẻ chất lượng cao của HLV Slaven Bilic. Với 4 bàn thắng đã ghi, Lanzini khiến HLV người Croatia rơi vào cơn đau đầu... dễ chịu khi lựa chọn đội hình.
Sau tất cả những gì đã giới thiệu, các cầu thủ vô danh đang tạo nên một Premier League đặc biệt đáng xem. Không chỉ là những đêm bùng nổ, đằng sau đó là câu chuyện về khát vọng vươn lên. Chỉ cần có một ước mơ, mọi thứ đều có thể.
CÁC HIỆN TƯỢNG KHÁC
Mùa giải này còn là cuộc “lột xác” của một số cầu thủ. Đó là Chris Smalling (M.U), người đã có bước cải tiến vượt bậc để trở thành một trong những hậu vệ hàng đầu giải đấu. Hoặc bên cạnh đó là Eric Dier của Tottenham, một tiền vệ tổ chức được chuyển đổi từ hậu vệ. Joel Campbell cũng đang trưởng thành để trở thành giải pháp tuyệt vời trong bối cảnh Arsenal quay cuồng trong “bão chấn thương”.
Everton đang trên đường đổi chủ. Nếu không có bất thường xảy ra, 6 tuần nữa họ sẽ thuộc về các doanh nhân người Mỹ với số tiền chuyển giao vào khoảng 200 triệu bảng. Đây là điều mà CĐV sân Goodison Park đã chờ đợi từ lâu. Bản thân chủ tịch Bill Kenwright cũng mong ngóng sự kiện này.
Theo tin mới nhất từ Old Trafford, HLV Louis van Gaal tạm thời sẽ chưa bị sa thải. Chính xác hơn, tương lai của nhà cầm quân người Hà Lan sẽ được quyết định sau từng trận đấu. Nhưng nguyên nhân cơ bản là vì ban lãnh đạo M.U cũng chẳng muốn mời gọi Jose Mourinho.
Arsenal đang có lợi thế rất lớn để vô địch Premier League mùa này. Tuy nhiên, chẳng có con đường nào dẫn lên thiên đường được trải thảm nhung cả. Trong giai đoạn 2, quá nhiều cạm bẫy đang chờ đợi Pháo thủ, đòi hỏi họ phải có được sự tỉnh táo gấp đôi giai đoạn 1.
Không ai phủ nhận tầm quan trọng của Santi Cazorla trong lối chơi của Arsenal. Cầu thủ người Tây Ban Nha thậm chí còn được ví là “vua chuyền bóng” của Premier League. Tuy nhiên, chính việc Cazorla dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài ngày lại mở ra cho Arsenal một con đường mới để chinh phục đỉnh cao.
Rất nhiều nguồn tin uy tín của báo chí Anh khẳng định, Man United đang quan tâm tới chân sút Ayoze Perez của Newcastle, thậm chí còn coi tiền đạo này là phương án hữu hiệu thay thế Wayne Rooney trong giai đoạn 2. Mới đây, đại diện của Perez cũng khẳng định đã nhận được lời dạm hỏi từ phía Man United.
Trong quyển ghi chép chương trình trước trận đấu với Chelsea, HLV Louis van Gaal của M.U thừa nhận rằng đội bóng của ông đang gặp rắc rối và cần cải thiện ngay lập tức.
Louis van Gaal vừa tái hiện lại bộ phim “Biến mất trong 60 giây” của tài tử Nicolas Cage và cô đào Angelina Jolie khi rời bỏ cuộc họp báo giữa chừng, chỉ sau 4 phút 30 giây. Ở đó, ông làm một tràng những lời trách móc, thậm chí dỗi hờn. Và đấy là những lời buộc ta phải suy nghĩ.
Báo chí Anh đưa tin, CLB Arsenal đang xúc tiến chiêu mộ cầu thủ của Leicester Riyad Mahrez. Và đội bóng thành London có thể phải chi ra 25 triệu bảng để hiện thực hóa thương vụ này.
Pep Guardiola yêu cầu mức lương cao nhất thế giới nếu đến Man City; Chelsea quyết mua Vardy; Barca đồng ý bán sao trẻ cho Tottenham... là những tin chuyển nhượng đáng chú ý 24 giờ qua.
Các cầu thủ MU đã có chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Sheffield United rạng sáng 25/4. Trong cuộc gặp giới truyền thông sau trận đấu, HLV Erik ten Hag thông báo một tin vui.
Đá với đội bét bảng Sheffield Utd nhưng MU đã trải qua trận đấu chật vật mới có thể giành chiến thắng sau hai lần liên tiếp bị dẫn bàn trước ở trận đấu bù vòng 29 Premier League 2023/24. Và hàng công của Quỷ đỏ thành Manchester vẫn tệ như thường, còn hàng thủ lại mắc những sai lầm chết người.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn