10 thống kê phác họa Premier League 2015

TRANG ANH
09:52 ngày 25-12-2015
Năm 2015 sắp khép lại trong tiếng thở dài của cả siêu sao lẫn những ông lớn ở Premier League. Dịp cuối năm, tờ Guardian đã liệt kê ra 10 vấn đề để phác họa lại toàn bộ diện mạo của giải đấu cao nhất nước Anh trong năm 2015.
10 thống kê phác họa Premier League 2015
1. Rooney - Oezil, hai mảng màu trái ngược
Thủ thành Tim Krul của Newcastle đã có 1 đường kiến tạo thành bàn tại Premier League trong năm 2015, tức là ngang ngửa thành tích của… Wayne Rooney. Tiền đạo đội trưởng của Man United chỉ có 1 đường kiến tạo thành bàn trong năm 2015 ở trận đấu với Man City mùa trước. Trong khi đó, một mình Mesut Oezil của Arsenal đã kiến tạo tới 19 bàn thắng trong năm nay, chỉ kém 2 đường kiến tạo so với… cả CLB Sunderland gộp lại.

2. Old Trafford buồn nhất
“Nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford mới chứng kiến đúng 40 bàn thắng được ghi trong năm 2015, thấp thứ 19 tại Premier League, chỉ hơn sân The Light của Sunderland (36 bàn). Ngay cả sân đấu được bầu chọn là buồn ngủ nhất mùa trước: Villa Park của Aston Villa cũng đã xuất hiện tổng cộng 42 bàn thắng. Đây chính là thống kê lột tả sự buồn chán của Quỷ đỏ dưới thời Louis van Gaal.

3. Cầu thủ Anh chuyền bóng tệ
Jamie Vardy và Harry Kane đang là những chân sút triển vọng của ĐT Anh tại EURO 2016. Nhưng câu hỏi đặt ra: Ai sẽ chuyền bóng cho họ ghi bàn, khi mà trong Top 10 cầu thủ chuyền bóng tốt nhất năm 2015 không có cầu thủ nào mang quốc tịch Anh. Cầu thủ chuyền nhiều nhất và chính xác nhất Premier League năm 2015 là Mesut Oezil. Trung bình mỗi trận anh chuyền tới 63 đường, đạt tỷ lệ chính xác 87,9%. Ross Barkley là cầu thủ người Anh duy nhất tiệm cận Top 10 cầu thủ chuyền bóng tốt nhất Premier League 2015.

4. Chelsea hưởng lợi nhiều nhất từ phản lưới
Trong năm 2015, Chelsea đã từng 5 lần có được bàn thắng nhờ đối thủ đá phản lưới nhà, nhiều nhất Premier League. Điều thú vị hơn cả là trong tập thể Chelsea, chỉ có 5 cầu thủ (Costa, Willian, Remy, Hazard và Oscar) ghi được nhiều hơn số bàn thắng mà các đối thủ đã tặng cho The Blues. Chelsea có tổng cộng 11 cầu thủ ghi bàn trong năm 2015 thì 6 cầu thủ đóng góp còn ít hơn số lần đối thủ tự đá phản lưới giúp The Blues.

Arsenal là nhà vô địch trong năm 2015 với 78 điểm

5. Arsenal vô địch về điểm số
Với 78 điểm giành được trong năm 2015 tính đến thời điểm hiện tại, Arsenal chính là CLB giành được nhiều điểm nhất trong năm. Xếp thứ nhì là Man City với 68 điểm. CLB giành ít điểm nhất năm 2015 chính là đội bóng đã xuống hạng QPR (12 điểm). Với 38 điểm giành được tại Premier League mùa này, Leicester đã nhảy vọt lên vị trí thứ 3 trong nhóm những CLB giành nhiều điểm nhất năm, với tổng cộng 66 điểm. Nên nhớ rằng, tính đến trước Giáng sinh năm ngoái, Leicester chính là đội bóng có ít điểm nhất Premier League.

6. 26 tuổi, 2 tháng, 10 ngày
Đây chính là cách biệt về độ tuổi lớn nhất giữa 2 cầu thủ tại Premier League trong năm 2015. Thủ thành Mark Schwarzer ra sân trong màu áo Chelsea khi đã 43 tuổi, trong khi đó tài năng trẻ Reece Oxford của West Ham trình làng giải đấu năm 17 tuổi (cầu thủ trẻ thứ nhì trong lịch sử Premier League được ra sân sau Jose Baxter). Cách biệt về tuổi giữa Schwarzer và Oxford lên tới 26 tuổi, 2 tháng, 10 ngày.

7. Căn bệnh “lệch thước ngắm” tràn lan
Andre Schuerrle chỉ thực hiện đúng 1 cú sút trong năm 2015 trước khi bị Chelsea bán đi và anh đã ghi bàn bằng cú sút duy nhất này. Trong khi đó, nhóm các cầu thủ Emre Can, Jesus Navas, Angel Di Maria, Xherdan Shaqiri, Alberto Moreno, Victor Wanyama, Ashley Westwood, Jordon Ibe, Nabil Bentaleb và Etienne Capoue không ghi được bàn thắng nào, dù đã thực hiện tổng cộng… 257 pha dứt điểm. Trước khi ghi được bàn thắng ở Premier League mùa này, Alexis Sanchez cũng mất tới 31 cú dứt điểm liên tiếp mới ghi bàn.

8. Kiểm soát bóng ít vẫn thành công
Theo thống kê của Opta, trong cả năm 2015, Leicester City chỉ đạt tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình vỏn vẹn 41,5%, thấp thứ 19 Premier League và chỉ hơn mỗi West Brom (38,4%). Tuy nhiên thành công của họ hiện tại đã chứng minh, kiểm soát bóng nhiều đã không còn là điều quá quan trọng nữa. Trong năm 2015, Arsenal cũng đã thắng tới 12 trận đấu lớn với tỷ lệ kiểm soát bóng dưới 50%, thậm chí có những trận dưới… 40%.

Leicester City chỉ đạt tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình vỏn vẹn 41,5%

9. West Brom sở hữu hàng thủ tốt nhất năm
Không phải Chelsea, Man City hay bất kỳ ông lớn nào, West Brom mới là CLB có hàng thủ vững chãi nhất trong năm nay. CLB này đã có tổng cộng 16 trận đấu giữ sạch lưới trong năm 2015, nhiều nhất giải. Trong khi đó, hàng thủ trứ danh của Chelsea thực tế mới có 11 trận sạch lưới trong năm nay. Lại thêm một thống kê nữa chứng minh sự đi xuống của các ông lớn và sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhiều thế lực bị đánh giá thấp ở Anh. 

10. Arsenal là “vua phủ đầu”
Với tổng cộng 22 lần vươn lên dẫn trước đối thủ trong năm 2015, Arsenal chính là đội bóng có số lần ghi được bàn thắng trước nhiều nhất giải Anh năm nay. Điều thú vị hơn cả là Pháo thủ đồng thời cũng là CLB bảo toàn lợi thế rất giỏi. Trong 22 lần dẫn trước đối thủ, Arsenal chỉ đúng 3 lần để tuột mất chiến thắng. Trong 3 lần mất điểm đó, chỉ trận thua West Brom 1-2 Premier League mùa này chứng kiến Pháo thủ bị đối phương lội ngược dòng từ thua đến thắng. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<
  • Lịch thi đấu không phải vấn đề của Leicester Lịch thi đấu không phải vấn đề của Leicester

    Khi Leicester bay cao, chúng ta đều nói rằng đó là vì lịch thi đấu của họ quá nhẹ. Hãy đợi đến tháng 12, khi lịch thi đấu nặng hơn sẽ biết. Nhưng tháng 12 sắp qua đi, Leicester không chỉ vẫn giữ mà còn củng cố vững chắc vị trí số 1. Vậy vấn đề của họ có phải là lịch thi đấu hay không?

  • Yorke lừa Ferguson như thế nào? Yorke lừa Ferguson như thế nào?

    Trước mỗi trận đấu, Alex Ferguson luôn kiểm tra chặt chẽ các cầu thủ để đảm bảo họ… đi ngủ, tuyệt đối không đưa các cô gái vào phòng khách sạn. Tuy nhiên, Dwight Yorke luôn có cách để qua mặt “ông già gân” người Scotland.

  • HLV Sampaoli lọt vào tầm ngắm của Chelsea thay Mourinho HLV Sampaoli lọt vào tầm ngắm của Chelsea thay Mourinho

    Danh sách các ứng viên thay thế Jose Mourinho dẫn dắt Chelsea mùa tới vừa được bổ sung thêm cái tên Jorge Sampaoli, HLV tài năng đã đưa ĐT Chile tới chức vô địch Copa America 2015.

  • Chùm ảnh sao bóng đá đón Giáng sinh 2015 Chùm ảnh sao bóng đá đón Giáng sinh 2015

    Mỗi ngôi sao bóng đá lại có một cách thức tận hưởng lễ Giáng Sinh riêng. Nếu như các cầu thủ Chelsea bận bù đầu trong việc trang hoàng sân tập Cobham, thì Cristiano Ronaldo lại khoan khoái nghỉ ngơi trong căn phòng ấm cúng.

  • Ngoại hạng Anh & những ngôi sao bước ra từ bóng tối Ngoại hạng Anh & những ngôi sao bước ra từ bóng tối

    Ai bảo Ngoại hạng Anh chỉ dành cho những ngôi sao triệu phú? Cho đến nay, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh đang trở nên khó lường hơn bao giờ hết bởi những cầu thủ vô danh. Thậm chí, một vài trong số họ chưa từng được nghe nói đến.

  • Everton & triển vọng đổi đời nhờ đổi chủ Everton & triển vọng đổi đời nhờ đổi chủ

    Everton đang trên đường đổi chủ. Nếu không có bất thường xảy ra, 6 tuần nữa họ sẽ thuộc về các doanh nhân người Mỹ với số tiền chuyển giao vào khoảng 200 triệu bảng. Đây là điều mà CĐV sân Goodison Park đã chờ đợi từ lâu. Bản thân chủ tịch Bill Kenwright cũng mong ngóng sự kiện này.

  • Van Gaal sẽ chưa bị sa thải Van Gaal sẽ chưa bị sa thải

    Theo tin mới nhất từ Old Trafford, HLV Louis van Gaal tạm thời sẽ chưa bị sa thải. Chính xác hơn, tương lai của nhà cầm quân người Hà Lan sẽ được quyết định sau từng trận đấu. Nhưng nguyên nhân cơ bản là vì ban lãnh đạo M.U cũng chẳng muốn mời gọi Jose Mourinho.

  • Arsenal: Trèo cao đừng để ngã đau Arsenal: Trèo cao đừng để ngã đau

    Arsenal đang có lợi thế rất lớn để vô địch Premier League mùa này. Tuy nhiên, chẳng có con đường nào dẫn lên thiên đường được trải thảm nhung cả. Trong giai đoạn 2, quá nhiều cạm bẫy đang chờ đợi Pháo thủ, đòi hỏi họ phải có được sự tỉnh táo gấp đôi giai đoạn 1.

  • Vận may của Ramsey, vận may của Arsenal Vận may của Ramsey, vận may của Arsenal

    Không ai phủ nhận tầm quan trọng của Santi Cazorla trong lối chơi của Arsenal. Cầu thủ người Tây Ban Nha thậm chí còn được ví là “vua chuyền bóng” của Premier League. Tuy nhiên, chính việc Cazorla dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài ngày lại mở ra cho Arsenal một con đường mới để chinh phục đỉnh cao.

  • M.U hỏi mua Ayoze M.U hỏi mua Ayoze

    Rất nhiều nguồn tin uy tín của báo chí Anh khẳng định, Man United đang quan tâm tới chân sút Ayoze Perez của Newcastle, thậm chí còn coi tiền đạo này là phương án hữu hiệu thay thế Wayne Rooney trong giai đoạn 2. Mới đây, đại diện của Perez cũng khẳng định đã nhận được lời dạm hỏi từ phía Man United.

  • Van Gaal hứa "tặng quà" fan M.U ngày Boxing Day Van Gaal hứa "tặng quà" fan M.U ngày Boxing Day

    Trong quyển ghi chép chương trình trước trận đấu với Chelsea, HLV Louis van Gaal của M.U thừa nhận rằng đội bóng của ông đang gặp rắc rối và cần cải thiện ngay lập tức.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x