Man United đã chơi trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa giải bằng lối đá tấn công rực lửa. Sự thay đổi trong cách tiếp cận trận đấu của HLV Louis Van Gaal đã đem đến hình ảnh mới mẻ và đầy hứa hẹn cho Quỷ đỏ. Chỉ tiếc rằng trong một buổi tối thiếu may mắn, M.U buộc phải chia điểm với Chelsea mà không có bàn thắng nào được ghi.
Vào thời điểm mà rất nhiều người nghĩ tới một trận đấu buồn tẻ thì Quỷ đỏ bất ngờ vùng lên dữ dội. Trong tình cảnh bị bủa vây tứ phía, Man United đã bất ngờ xé bỏ những rào cản cứng nhắc về chiến thuật, cùng lối đá ru ngủ NHM. Họ không còn ham chuyền về, không còn ngại dứt điểm, không còn những pha dắt bóng như đi bộ trên sân. Thay vào đó là lối đá tấn công dồn dập đầy khí thế.
Quỷ đỏ đã lột xác hoàn toàn so với hình ảnh rụt rè, bế tắc của chính họ ở những trận đấu trước. Không chỉ khán giả mà ngay cả đối thủ Chelsea cũng bị bất ngờ trước những pha đánh phủ đầu táo bạo mà M.U tung ra.
Chỉ sau 3 phút bóng lăn, xà ngang khung thành của thủ môn Thibaut Courtois đã rung lên bởi cú sút như búa bổ từ chân Juan Mata. Tới phút 16, tới lượt cột dọc cứu thua cho Chelsea lần thứ hai bằng cách thay Courtois chặn pha dứt điểm của Anthony Martial.
Martial chơi hay nhưng không có duyên ghi bàn vào lưới Chelsea
Diện mạo lạ lẫm của Quỷ đỏ không chỉ đến từ cách tiếp cận đầy táo bạo, mà còn thể hiện qua khí thế chiến đấu hừng hực nơi các cầu thủ. Tất cả đều di chuyển với tốc độ của vận động viên điền kinh. Họ thường xuyên giành chiến thắng trong những pha bóng một chọi một.
Bastian Schweinsteiger và Morgan Schneiderlin hoàn toàn làm chủ khu vực giữa sân, biến cặp tiền vệ trung tâm Obi Mikel - Nemanja Matic bên phía đối phương thành những gã hề. Martial làm nghiêng ngả cả cánh phải Chelsea. Ngay cả Wayne Rooney cũng vứt bỏ dáng vẻ nặng nề để cho hậu vệ đối phương “hít khói” trong những tình huống tăng tốc.
Một khi thoát khỏi những rào cản khô cứng về chiến thuật, Man United thực sự là đối thủ đáng gờm. Họ hành hạ Chelsea bằng tốc độ, kỹ thuật và cả tinh thần chiến đấu rực lửa. Tiếc rằng phải trải qua tới nửa mùa giải, HLV Van Gaal chấp nhận để Quỷ đỏ rời hang.
CHƠI HAY NHƯNG KÉM MAY
Điều đáng tiếc duy nhất của Man United ở trận này là họ không có được bàn thắng. Đoàn quân của HLV Van Gaal đã làm tốt gần như ở tất cả mọi khâu, nhưng không thể làm tung lưới đối phương. Họ vừa thiếu may mắn, vừa gặp phải một thủ môn Courtois quá xuất sắc.
Courtois đã có tình huống cứu thua ấn tượng
Trận hòa không bàn thắng với Chelsea dù chưa thể giúp Quỷ đỏ cải thiện vị trí trên BXH Ngoại hạng Anh, song đã làm nức lòng CĐV M.U. Đội chủ sân Old Trafford tìm lại bản sắc của mình bằng những miếng tấn công nhanh, táo bạo và đầy cuốn hút.
Những gì diễn trong trận gặp Chelsea vừa qua khiến tương lai của HLV Van Gaal trở nên hết sức khó đoán. Rõ ràng Man United đã chơi tốt, đã tìm được hướng đi đầy hứa hẹn, nhưng về mặt kết quả thì chưa có chuyển biến nào. Chuỗi trận không thắng của Quỷ đỏ đã kéo dài sang con số 8.
Van Gaal đã cho thấy sự vượt trội trong cuộc đấu trí với đồng hương Guus Hiddink. Ông đem hy vọng tới cho M.U còn Hiddink để lại sự lo lắng. Chelsea đã bị cuốn theo lối chơi của đối thủ một cách dễ.
Nhà ĐKVĐ Premier League chưa có nhiều chuyển biến về mặt chiến thuật. Họ vẫn lên bóng một cách tự phát, dựa trên nỗ lực các cá nhân hơn là phối hợp đồng đội. Quyết định để Eden Hazard chơi cao nhất trên hàng công của Hiddink không cho thấy tín hiệu tích cực nào.
Cuộc chiến giữa hai ông lớn của bóng đá xứ sương mù đã không phân thắng bại. Nhưng nó có thể là tấm gương phản chiếu chặng đường phía trước của Man United và Chelsea.
M.U bỏ lỡ 4 cơ hội mười mươi
Nếu may mắn và dứt điểm chỉn chu hơn, Man United đã có thể làm tung
lưới Chelsea tới 4 lần. Ngoài hai cú sút chạm khung thành đối phương
trong hiệp 1, Quỷ đỏ còn bỏ lỡ nhiều cơ hội ở nửa sau trận đấu. Đáng
tiếc nhất là cú sút cận thành của Ander Herrera ở cự ly vài mét đi đúng
vị trí của thủ môn Courtois và Wayne Rooney đệm bóng không chính xác ở
cự ly gần vào cuối trận.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
M.U: De Gea, Darmian (Borthwick-Jackson 70'), Smalling, Blind (Jones 81'), Young, Schneiderlin, Schweinsteiger, Mata (Depay 77'), Herrera, Martial, Rooney.
Đánh bại hiện tượng Watford với tỷ số 2-1, Tottenham đã đuổi kịp điểm số của Man City với 35 điểm/19 vòng. Spurs đang vươn lên mạnh mẽ và dần thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Trong mùa bóng hỗn loạn như hiện tại, đã đến lúc coi Tottenham là ứng viên vô địch…
M.U đã chơi lấn lướt hơn so với Chelsea và 2 lần khiến CĐV tiếc nuối với những pha dứt điểm trúng xà ngang lẫn cột dọc. Dù vậy, Chelsea may mắn ra về với 1 điểm quý giá.
Nhờ màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ Mesut Oezil (có 1 pha kiến tạo và từ mình ghi 1 bàn), Arsenal đã đánh bại Bournemouth 2-0 tại Emirates. Chiến thắng này vừa giúp Arsenal quên đi thất bại 0-4 trước Southampton, vừa giúp họ có được ngôi đầu BXH Premier League.
Tottenham đã có chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Watford để tiếp tục duy trì mạch trận thăng hoa. Trong khi Everton và Stoke cũng mang đến một bữa tiệc bàn thắng thịnh soạn trên sân Goodison Park với 7 bàn thắng với chiến thắng dành cho đội khách.
Trước trận đấu ở vòng 19 Ngoại hạng Anh, Leicester và Man City nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của một số cầu thủ chủ chốt vì chấn thương và thể lực.
Xavi, cựu tiền vệ Barcelona khẳng định anh ngưỡng mộ Jose Mourinho, nhưng không đồng tình với tâm lý “phải chiến thắng bằng mọi giá” của nhà cầm quân người Bồ.
HLV Louis van Gaal vẫn sẽ ngồi trên băng ghế chỉ đạo của M.U ở cuộc đại chiến với Chelsea vào đêm nay, tuy nhiên tương lai của ông tại sân Old Trafford đang là một sự nghi ngờ lớn.
Theo dự đoán của chuyên gia Mark Lawrenson, M.U và Chelsea sẽ chia điểm trong trận đại chiến ở Old Trafford còn Man City, Arsenal và Liverpool đều có chiến thắng tại vòng 19 Ngoại hạng Anh.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn