Dư âm Liverpool 0-1 M.U: Duyên đại chiến ru mộng ảo

THẠCH LONG
06:15 ngày 19-01-2016
Thắng Liverpool 1-0, Man United bỏ túi điểm số thứ 11 sau 6 trận đối đầu riêng trong nhóm 6 đội mạnh của Premier League. Những trận đại chiến đang tạo ra niềm tin để HLV Louis van Gaal thêm một lần nữa nói về ngôi vô địch. Nhưng liệu vẫn chơi bóng như thế, Quỷ đỏ có vô địch nổi hay không?
Dư âm Liverpool 0-1 M.U: Duyên đại chiến ru mộng ảo

DUYÊN ĐẠI CHIẾN CỦA QUỶ ĐỎ

Premier League mùa này, Man United kiếm tới 29,7% số điểm nhờ những trận giao chiến nội bộ với nhóm 6 đội bóng mạnh (Man City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham và M.U). Quỷ đỏ khởi đầu mùa bóng bằng chiến thắng 1-0 trước Tottenham, kế đó quật ngã Liverpool 3-1, hòa Man City và Chelsea cùng với tỷ số 0-0 và tối Chủ nhật vừa qua, tiếp tục cho CLB vùng Merseyside đo ván 1-0. Man United chỉ thua một trận đấu lớn mùa này trước Arsenal (0-3, vòng 8).

Thật ra là ngay ở mùa trước, Man United của Van Gaal đã là ông vua của những trận đấu lớn rồi. Quỷ đỏ kết thúc mùa giải với 18 điểm giành được từ những trận đấu với Top 6 (xếp trên lần lượt Chelsea - 17 điểm, Man City - 15, Arsenal - 11, Liverpool - 11 và Tottenham - 8).

Và với 11 điểm giành được ở mùa này, Man United đẩy đẳng cấp đá đại chiến của họ lên một tầm cao mới: 29 điểm sau 16 trận đấu trong Top 6, bỏ xa đội xếp thứ nhì Chelsea tới 7 điểm và hơn gã hàng xóm đáng ghét Man City 10 điểm.


Đây hoàn toàn có thể coi là động lực tinh thần cực đại với bầy Quỷ đỏ, đặc biệt trong bối cảnh sắp có thêm hai ông lớn nữa chờ họ trước mắt. 

Trong 5 vòng tới, Man United sẽ phải đến làm khách của Chelsea và đón tiếp Arsenal tại Old Trafford. Nếu vẫn phát huy được cái duyên trong những trận đại chiến, viễn cảnh Quỷ đỏ trở lại Top 4 để gây áp lực lên nhóm đầu bảng là hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, chuyện gây áp lực với Top 3 và trở thành một thành viên trong đó lại là câu chuyện khác nhau hoàn toàn.

VAN GAAL LẠI ÔM MỘNG VÔ ĐỊCH

Phát biểu trên Daily Mail sau trận đấu với Liverpool, HLV Van Gaal hào hứng nói: “Đây là chiến thắng vô cùng quan trọng, vì nó đến trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh cùng M.U đều mất điểm. Nhưng đây không phải là ngày tuyệt vời nhất của mùa bóng. Chúng tôi đã trở lại cuộc đua vô địch và điều tuyệt vời nhất còn nằm ở tương lai”.

Đây là lần thứ hai trong mùa này Van Gaal nói về chức vô địch. Lần đầu là sau chiến thắng trước Swansea và chiều qua, ông lại nhắc về viễn cảnh trong mơ này bằng giọng còn hào sảng hơn rất nhiều. Nhưng có vẻ như Van Gaal đang rơi vào trạng thái phấn khích và lạc quan… thái quá.

Bởi dù có chiêm ngưỡng chiến thắng của M.U trước Liverpool dưới bất kỳ lăng kính nào thì nó tuyệt đối không cho thấy Quỷ đỏ đang trình diễn lối chơi và phẩm chất của nhà vô địch. 


Một đội bóng đủ khả năng vô địch không cần chờ đến tận phút 78 mới thực hiện cú sút trúng đích đầu tiên, cũng không tệ đến mức chỉ chuyền chính xác 73%. Nếu David de Gea không trải qua thêm một trận đấu xuất sắc trước Liverpool thì có lẽ Quỷ đỏ đã thủng lưới trước khi Wayne Rooney kịp xé toang mành lưới Simon Mignolet.

Tất cả những gì Man United đang có chỉ là cái duyên trong những trận đại chiến, hay nói trắng ra, đó là sự may mắn. Trong 11 điểm kiếm về từ các trận đại chiến mùa này, ít nhất 6 điểm đến từ 2 chiến thắng trước Tottenham (vòng 1) và Liverpool mới đây nhờ may mắn, chứ không có dấu ấn đẳng cấp nào.

Man United thực chất vẫn trình diễn một thứ bóng đá nghèo nàn, vô hồn. Điều đáng sợ hơn là dù HLV Louis van Gaal có áp dụng chiến thuật nào đi chăng nữa thì người ta cảm thấy chất lượng cầu thủ M.U lúc này không đủ để đáp ứng. 

Chris Smaling vốn chỉ thi đấu tốt trong một hệ thống tốt, nhưng khi phải đơn thương độc mã nghênh chiến, anh vụng về, lóng ngóng đến đáng thương. Ngay cả những Juan Mata, Memphis Depay, Ander Herrera, Matteo Darmian, Jesse Lingard… cũng thi đấu lập bập, vụng về khó tin.

Khi Van Gaal chỉ nói về mục tiêu Top 4, người ta tin ông sẽ làm được. Nhưng khi Van Gaal lạc quan đến mức nói đến chức vô địch, áp lực đè lên vai cầu thủ sẽ khác đi và rất nhiều người đang lo sợ rằng, ông sẽ càng khiến Man United vĩ đại trở nên nhạt nhẽo hơn. Muốn vô địch thật sự thì phải chứng minh bằng hành động chứ đừng phát biểu vuốt đuôi sau những chiến thắng may mắn.


Quỷ đỏ ngày càng tận dụng cơ hội tốt hơn
Trước Liverpool tối Chủ nhật vừa qua, M.U ghi bàn ngay ở cú sút trúng đích đầu tiên họ thực hiện về phía khung thành đối thủ. Còn nếu tính rộng ra cả giải đấu, khả năng tận dụng cơ hội của M.U thời gian gần đây cũng tốt hơn rất nhiều. Cụ thể, kể từ khi bắt đầu giai đoạn lượt về đến nay, M.U chỉ mất trung bình 6,2 cơ hội là ghi được 1 bàn thắng, trong khi đó ở giai đoạn lượt đi, có những thời điểm Quỷ đỏ phải mất tới trung bình 11,3 cơ hội mới ghi được 1 bàn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x