Marko Arnautovic, gã xấu tính lột xác thành ngôi sao

Trường Thanh
00:39 ngày 08-02-2016
Tính cách của Marko Arnautovic vốn khùng điên, lại “dở ông dở thằng” nên một nhà cầm quân cao tay như Jose Mourinho cũng bó tay trong việc quản lý. Nhưng giờ thì chẳng ai gọi tiền đạo người Áo là “bad boy” nữa, anh đã lột xác thành quý ông và là một sát thủ đáng sợ trên sân cỏ. Ai đã thay đổi cuộc đời Arnautovic?
Marko Arnautovic, gã xấu tính lột xác thành ngôi sao

CHỐNG ĐỐI HLV, XEM PHIM SEX VÀ THÁC LOẠN THÂU ĐÊM

Marko Arnautovic là chân sút tài năng nhưng cũng giống Mario Balotelli, tiền đạo 26 tuổi người Áo có quá nhiều tật và lối sống vô kỷ luật khiến anh không thể trở thành siêu sao hàng đầu thế giới như kỳ vọng. Bản thân ngôi sao đang khoác áo Stoke City cũng thừa nhận: “Tôi không phải thiên thần, tôi làm mọi thứ mà chẳng bao giờ suy nghĩ”.

HLV người Anh Steve McClaren, ông thầy cũ của Arnautovic tại Twente lên tiếng khẳng định, chân sút sinh năm 1989 là “cầu thủ điên khùng nhất” ông từng làm việc. Điên khùng nhưng có tài thì vẫn được việc! Nghĩ như thế nên Hè năm 2009, Jose Mourinho đã đưa Arnautovic tới Inter Milan từ Twente theo dạng hợp đồng cho mượn. 

Mourinho rất giỏi trong việc trị những học trò cứng đầu và điên khùng. Tuy nhiên, chiến lược gia người BĐN lại bất lực hoàn toàn trong việc quản lý Arnautovic. Bất chấp thiết quân luật của “Người đặc biệt”, mỗi tuần Arnautovic có tới 5 ngày chơi thâu đêm suốt sáng tại những tụ điểm ăn chơi tại Italia như sòng bạc, vũ trường, hộp đêm hay nhà thổ. 


Phạt kiểu gì Arnautovic cũng bất chấp và rồi, Mourinho phải thốt lên: “Arnautovic kiêu ngạo nhưng tính cách như thằng trẻ con”. Mourinho đương nhiên không chấp hay cũng có thể nói là không có cách nào trị được những anh chàng “dở ông dở thằng”, hành động “không suy nghĩ” như Arnautovic. 

Vậy nên tại Giuseppe Meazza, Mourinho chỉ dùng Arnautovic đúng 3 trận. Nhưng từng đó cũng đủ để giúp anh có tên trong danh sách giành “cú ăn ba” lịch sử cùng Inter Milan mùa giải 2009/10.

Khi được triệu tập lên ĐTQG Áo, Arnautovic vẫn duy trì lối sống vô kỷ luật. Đêm trước các trận đấu, Arnautovic không ngủ mà thức cả đêm để… xem phim khiêu dâm. Xem phim xong là gọi gái đến phục vụ ngay tại khách sạn. 

Theo Radio O3, trong chiến dịch vòng loại EURO 2012, phát hiện ra việc Arnautovic thường xuyên đi ngủ sau 3 giờ sáng để xem phim khiêu dâm, HLV Didi Constantini từng thẳng thắn yêu cầu cậu học trò này: “Cậu xem phim khiêu dâm quá nhiều, nếu chuyện này không kết thúc, cậu sẽ bị ném ra khỏi đội tuyển”. Và câu trả lời của Arnautovic là: “Thưa HLV, tôi xin lấy mẹ tôi ra để thề rằng, tôi sẽ đi ngủ sớm, không xem phim khiêu dâm nữa, tôi sẽ đạt phong độ tốt nhất”.

Thề thốt là thế, nhưng trước trận Áo làm khách trên sân Thổ Nhĩ Kỳ tại VL EURO 2012 ngày 29/03/2011, Constantini và Arnautovic đã cãi nhau một trận to. Nguyên nhân là do Arnautovic lại thức đến tận sáng để xem những bộ phim mà diễn viên chính là… Maria Ozawa. Trận đấu nói trên, Áo bị Thổ cho… “phơi áo” 2 bàn không gỡ.

DỌA GIẾT CẢ CẢNH SÁT

Hành động không cần suy nghĩ cũng khiến Arnautovic nhiều lần dính vào rắc rối. Ngày 08/03/2012, thời điểm đang khoác áo Werder Bremen, Arnautovic dính chấn thương theo cách lãng xẹt. Theo xác nhận của đội bóng nước Đức khi đó, trong lúc chơi đùa với 2 con chó cưng Diego và Luis trong vườn, Arnautovic dính chấn thương dây chằng khiến anh phải nghỉ thi đấu tới 6 trận.

Vài tuần sau, đang nghỉ dưỡng thương thì người ta bắt gặp Arnautovic nốc rượu như hũ chìm trong một hộp đêm. Một anh CĐV Bremen, chắc là cũng có “tí men” trong người nóng mắt lên tiếng chửi Arnautovic. Cho rằng mình bị càn quấy và gây sự vô cớ, Arnautovic… choảng luôn. 


Anh CĐV kia cũng không phải tay vừa nên… choảng lại, thế là hai hội đánh nhau lộn tùng phèo, bàn ghế, chai lọ bay tứ tung. Cuộc tỉ thí chỉ dừng lại khi bảo kê xuất hiện tống những kẻ đánh lộn ra ngoài và sau đó Arnautovic đã có cuộc dàn xếp ổn thỏa để tránh dây vào cảnh sát.

Nhưng chỉ vài tháng sau, cụ thể là vào tháng 6/2012 thì Arnautovic lại gặp vấn đề với cảnh sát ngay tại thủ đô Vienna (Áo). Theo nguồn tin từ Heute, khi bị cảnh sát ở Vienna chặn xe để kiểm tra giấy tờ, Arnautovic tỏ thái độ bất hợp tác, anh hét lớn vào mặt họ rằng: “Chúng mày chẳng có nghĩa lý gì với tao cả. Tao có thể mua mạng sống của chúng mày”.

Hành động của Arnautovic có nguy cơ phải ngồi tù vì vi phạm Mục 82, Đạo luật Cảnh sát Áo về hành vi gây hấn, chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên sau đó, Arnautovic đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời giải thích rằng: “Vợ tôi mang thai ở nhà một mình, cô ấy bị đau bụng nên đã gọi điện cho tôi. Tôi đang trên đường về nhà gấp trong tâm trạng rất hoang mang, tôi thậm chí còn không nhớ chính xác những từ ngữ đã xúc phạm cảnh sát nữa. Tôi đã thành thật xin lỗi họ”.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA GIA ĐÌNH

Từ lúc cưới cô bạn gái Sarah và đặc biệt là khi trở thành bố của bé gái Emilia vào mùa Hè năm 2012, cuộc đời của Arnautovic đã thay đổi, anh không còn là “bad boy” với tính cách lỗ mãng, ngang ngược với những hành động thiếu suy nghĩ.

Arnautovic tâm sự: “Sự ra đời của Emilia đã thay đổi cuộc đời tôi, dĩ nhiên sự thay đổi ấy cũng bắt đầu từ khi khi tôi cưới Sarah. Tôi đã mắc nhiều sai lầm trong quá khứ, đặc biệt là thời trẻ tại Inter. Nhưng bây giờ tôi đã là bố, tôi có gia đình và phải có trách nhiệm với gia đình mình, điều đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Giờ đây, tôi không thể làm việc gì mà không suy nghĩ nữa. Tôi có vợ, có con gái để quan tâm và chia sẻ. Tôi hạnh phúc”.

Nhưng mấy ai nhận ra ngay lập tức sự thay đổi tích cực của một gã lỗ mãng từng dọa giết cảnh sát, bị Jose Mourinho đánh giá là “tính trẻ con” và bị HLV người Anh Steve McClaren khẳng định là “điên khùng nhất”? Khi Mark Hughes đưa Arnautovic về Stoke City, không ít người đã cảnh báo chiến lược gia này. 


Về phần mình, Arnautovic bức xúc cho biết: “Ở Áo, tôi vẫn bị mặc định là bad boy, ở Đức, báo chí cứ réo tên tôi lên vì… họ chẳng có gì để viết, tôi chẳng bao giờ đọc những tờ báo vớ vẩn viết về mình. Ở Áo, tôi và David Alaba luôn có tên trên các mặt báo. Alaba là thiên thần, là chàng trai dễ thương, tôi thì là cái thứ khốn nạn nhất. 

Khi đội tuyển thua, mọi lỗi lầm đều hướng về tôi. Nếu tôi ghi 2 bàn thắng, họ sẽ nói tại sao tôi không ghi 3 bàn? Khi tôi chơi tốt và đội thắng, họ cũng yêu quý tôi như các bạn yêu Nữ hoàng, nhưng khi tôi chơi không đúng phong độ, tôi là thằng tồi tệ nhất”. Và Arnautovic khẳng định: “Tôi đến Anh là để chứng minh, tôi có thể làm gì”.

Rõ ràng sự thay đổi về tính cách, lối sống vì gia đình, chẳng những biến Arnautovic từ “cậu bé hư” thành người đàn ông của gia đình, mà sự thay đổi ấy còn biến Arnautovic trở thành cây săn bàn đáng sợ bậc nhất tại Premier League hiện nay…
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Nhận định bóng đá Atalanta vs Liverpool, 02h00 ngày 19/4: Hiệu ứng domino 02h00 ngày 19/4: Atalanta vs Liverpool

    Nhận định bóng đá trận Atalanta vs Liverpool diễn ra vào lúc 02h00 ngày 19/4 ở lượt về tứ kết Europa League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Shin Tae Yong chửi trọng tài, cầu thủ U23 Indonesia hùa vào mỉa chủ nhà Qatar Shin Tae Yong chỉ trích trọng tài U23 châu Á như trò hề

    HLV Shin Tae Yong dùng những lời lẽ nặng nề để công kích trọng tài sau thất bại của U23 Indonesia trước U23 Qatar.

  • Nhà cái chơi trội với Man City Nhà cái chơi trội với Man City

    Mặc dù Premier League vẫn còn 6 vòng đấu nữa mới kết thúc nhưng một nhà cái đã trả tiền cho người chơi đặt cửa Man City vô địch.

  • Barca, Atletico, ai sẽ dự FIFA Club World Cup 2025? Barca và Atletico tranh vé cuối dự FIFA Club World Cup 2025

    Loạt trận tứ kết lượt về Champions League giữa tuần này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến tấm vé vào bán kết của Barca và Atletico, mà còn quyết định suất cuối cùng dự FIFA Club World Cup 2025 diễn ra theo phiên bản mới kèm khoản tiền kếch xù 46,5 triệu euro của hai đội.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x