Alexandre Pato gần như đã là người của Chelsea cho đến hết mùa giải năm nay. Tuy nhiên, chắc hẳn có nhiều người vẫn đặt ra câu hỏi, tại sao Chelsea lại mang anh về. Dưới đây là 4 lý do phần nào giải đáp thắc mắc này.
Trong bối cảnh Loic Remy và Radamel Falcao gây thất vọng tràn trề và gần như không được trọng dụng tại Stamford Bridge, Costa hiển nhiên là sự lựa chọn tối ưu và duy nhất của HLV Guus Hiddink ở thời điểm hiện tại.
Mặc dù vậy, chặng đường phía trước vẫn còn đầy rẫy chông gai và không gì có thể đảm bảo tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ lành lặn cho đến hết mùa. Chấn thương có thể ập đến bất cứ lúc nào và nếu chẳng may Costa không thể ra sân, Hiddink sẽ trông cậy vào ai? Falcao mới có 1 bàn thắng trong 9 lần ra sân và nay là bệnh binh dài hạn của The Blues.
Trong khi đó, Remy cũng không khá khẩm hơn là mấy khi chỉ có 1 pha lập công sau 10 lần ra sân. Rõ ràng, việc chiêu mộ Pato sẽ phần nào giảm bớt được gánh nặng cho hàng công của Chelsea mà cụ thể ở đây là Costa.
Pato sẽ là sự dự phòng nếu Costa bị chấn thương
Sự linh hoạt
Pato không chỉ là một tiền đạo cắm thông thường, anh còn có thể chơi nhiều vị trí khác nhau trên hàng công, từ tiền đạo lùi, tiền đạo cánh, v..v.. Sự đa năng và linh hoạt của cầu thủ người Brazil sẽ mang đến cho Hiddink nhiều sự lựa chọn ở mặt trận tấn công.
Ngoài ra, cầu thủ có biệt danh "Chú vịt" sở hữu tất cả những ưu điểm mạnh nhất cần có của một tiền đạo. Anh có tốc độ, kỹ thuật, cho đến đánh đầu, sút xa, sút chân phải, chân trái... Tất tần tật những kỹ năng để làm nên một tiền đạo toàn diện thì Pato đều có. Yếu điểm duy nhất của anh có chăng là cần cải thiệm kỹ năng dứt điểm.
Thể lực đã khá hơn
Pato hầu như không gặp chấn thương khi thi đấu tại Corinthians
Khi sự nghiệp của Pato đang trên đà đi lên tại AC Milan thì bóng ma chấn thương liên tiếp ập đến. Kết quả là ở mùa giải 2011/12, Pato chỉ ra sân 18 trận và ghi được vỏn vẹn 4 bàn. Kể từ đây, phong độ của anh sa sút và phải hồi hương khoác áo Corinthians ở mùa 2013/14.
Quãng thời gian thi đấu cho Corinthians, "Chú vịt" gần như miễn nhiễm với chấn thương. Thể chất của anh được cải thiện đáng kể và sau 3 năm chơi bóng tại Brazil, trải qua hơn 150 trận lớn nhỏ, Pato vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Rõ ràng đây là một cơ sở để Chelsea tin rằng, Pato sẽ thích nghi được với môi trường tại giải Ngoại hạng Anh vốn vô cùng khắc nghiệt.
Độ chín sự nghiệp
Pato năm nay 26 tuổi và anh đang ở độ tuổi sung sức nhất trong sự nghiệp. Nếu thi đấu thành công tại Ngoại hạng Anh, anh hoàn toàn có thể trở thành ngôi sao mới của đội chủ sân Stamford Bridge. Chelsea thấy được sức trẻ cũng như sự nhiệt huyết trong con người Pato, thế nên quyết định chiêu mộ cầu thủ là điều dễ hiểu.
Alex Teixeira được Liverpool liên hệ; Alex Pato sắp gia nhập Chelsea, Ezequiel Lavezzi tìm đường rời PSG... là những thương vụ chuyển nhượng đáng chú ý nhiều khả năng được hoàn tất trong tháng 1 này.
Tiền vệ Ramires cuối cùng đã chia tay Chelsea để chuyển sang thi đấu cho CLB Jiangsu Suning của Trung Quốc, theo thông báo trên trang chủ của The Blues.
Trung vệ Marcos Rojo của M.U đã trở về quê nhà Argentina để tiếp tục điều trị chấn thương trật khớp vai gặp phải trong trận đấu với PSV tại Champions League hồi tháng 11/2015.
Vào những ngày này, mối quan tâm lớn nhất của các CĐV Chelsea không phải là họ sắp có Alexandre Pato, mà là câu chuyện của Ramires. Tiền vệ 28 tuổi sắp chia tay Stamford Bridge và thật kỳ lạ, bến đỗ được chọn tiếp theo lại là một CLB tại Trung Quốc.
Ngày này cách đây 7 năm, thế giới chứng kiến một vụ chuyển nhượng sửng sốt: Julien Faubert từ West Ham sang Real Madrid theo dạng cho mượn. Nhưng những gì tiền vệ 32 tuổi này thể hiện sau đó còn gây... sửng sốt hơn nhiều.
Cuối cùng thì Emmanuel Adebayor cũng đã trở lại để chơi bóng một lần nữa. Tiền đạo thất nghiệp và “ăn không ngồi rồi” suốt 4 tháng qua kể từ khi bị Tottenham chấm dứt hợp đồng đã tìm được công việc mới, lần này là tại Crystal Palace.
Trong lúc rời sân Wembley sau khi góp sức giúp Man City đả bại Chelsea ở bán kết FA Cup, Kevin De Bruyne chỉ nói ngắn gọn một câu với truyền thông: "Tôi mệt rồi"...
Có mặt trên khán đài Wembley chứng kiến trận bán kết FA Cup của MU, khuôn mặt chán nản của Sir Jim Ratcliffe đã bộc lộ rõ sự thất vọng tột cùng dành cho HLV Erik ten Hag. Một danh sách ứng viên cũng đã được lên sẵn và chỉ còn chờ những bước đi cuối cùng mà thôi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn