Stoke chính là CLB đã đẩy Louis van Gaal tới sát bờ vực sa thải. Hôm nay gặp lại, một chiến thắng sẽ là cách Van Gaal đền đáp lại sự kiên nhẫn của BLĐ Quỷ đỏ. Tại sao Man United lại không thắng khi họ đã không còn thảm thương như trước thời điểm gặp Stoke trận lượt đi.
Không hề nâng cao quan điểm khi cho rằng Stoke chính là CLB đã gián tiếp thức tỉnh Man United. Trước trận đụng “hòn đá tảng” này hôm 26/12/2015 vừa qua, Man United đang trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, trong đó có 3 trận thua liên tiếp. Và rồi như chúng ta đều biết, Quỷ đỏ tiếp tục gục ngã trước Stoke để xác lập nên một cột mốc u ám: 4 trận thua liên tiếp trong chuỗi 7 trận liền không thắng.
Kết thúc trận thua xấu mặt trên sân Britannia, Louis van Gaal vẫy tay chào NHM. Sức gió mạnh vào thời điểm đó đã tạo ra một khoảnh khắc đáng nhớ: Mái tóc Van Gaal bị thổi rối tung, kết hợp với khuôn mặt khổ sở và cái vẫy tay chào tạm biệt, người ta cảm giác những thời khắc cuối cùng của Van Gaal trên cương vị HLV trưởng Quỷ đỏ đã điểm.
Thực tế thì sau trận thua Stoke, Van Gaal đã nói về việc xin từ chức. Tuy nhiên, phó chủ tịch Ed Woodward đã quyết định giữ ông lại. Và hẳn NHM Quỷ đỏ vẫn nhớ, ở ngay trận kế tiếp, Man United bỗng chơi một trận đấu đầy cảm hứng trước Chelsea. Van Gaal quyết định không từ chức. Bắt đầu từ thời điểm đó, cảm hứng chơi bóng dường như cũng đã trở lại với Quỷ đỏ, dù tương đối đứt quãng.
Hôm nay gặp lại Stoke, Quỷ đỏ đã không còn thảm thương như trước thời điểm trận lượt đi diễn ra nữa. Kể từ đầu năm mới 2016 đến nay, Man United đã thắng 4/6 trận gần nhất, đi kèm với sự trở lại không tưởng của Wayne Rooney. Chân sút mất gần 500 phút để có một bàn thắng trong giai đoạn lượt đi đã ghi tới 6 bàn trong 6 trận gần đây. Hôm nay, anh sẽ là mối đe dọa lớn nhất với khung thành Stoke. Đừng quên là R10 đã ghi tới 3 bàn trong 2 trận đón Stoke tại Old Trafford gần đây.
HAI CHẶNG ĐƯỜNG NGƯỢC CHIỀU
Stoke viếng thăm Old Trafford hôm nay cũng không còn là Stoke-chuyên-gây-sốc của trận lượt đi nữa. Đã 4 trận liên tiếp CLB này không biết mùi chiến thắng và trong cả 4 trận đấu này, các chân sút của HLV Mark Hugues đều không ghi bàn. Tỷ lệ “nổ súng” thấp thê thảm của Stoke lý giải tại sao họ chính là CLB ghi được ít bàn thắng thứ nhì tại Premier League vào lúc này (24 bàn/23 trận, chỉ hơn Swansea, 22 bàn).
Quãng thời gian kể từ trận đấu hôm 26/12 đến nay với Stoke và Man United chứng kiến 2 CLB này đi theo 2 chặng đường hoàn toàn khác nhau. Trong khi những tín hiệu vui đang xuất hiện rải rác tại Old Trafford như sự kiện Rooney “nổ súng” liên tục, Juan Mata ghi bàn trở lại, Anthony Martial kiến tạo nhiều hơn, Michael Carrick bình phục chấn thương… thì ở Stoke, chấn thương của chân sút đã hạ cả hai đội bóng thành Manchester là Marko Arnautovic rõ ràng đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới phong độ ghi bàn của Stoke.
Xherdan Shaqiri cũng chỉ vừa trở lại sau chấn thương, Ibrahim Afellay bị kéo xuống đá thấp do hết lựa chọn tuyến giữa, chốt chặn số một ở hàng thủ Ryan Shawcross vắng mặt vì chấn thương. Đội hình của Stoke tan tác ở cả 3 tuyến. Thật không dám tưởng tượng họ sẽ dùng sức mạnh gì để gây sốc tại Old Trafford hôm nay?
Ngay cả chuyên gia Mark Lawrenson của BBC cũng cho rằng, bất chấp Man United bây giờ chơi bóng vô cùng bất ổn, nhưng vấn đề lực lượng mà Stoke phải đối mặt là quá nghiêm trọng và nếu không chọn lối chơi hợp lý trận này, thậm chí đội bóng của Mark Hughes còn đứng trước nguy cơ chịu một trận thất bại rất đậm.
Thứ hạng của Man United sẽ tạm không được cải thiện kể cả khi họ thắng Stoke. Nhưng trong bối cảnh Van Gaal vừa khẳng định “sự tự tin cao nhất đã trở lại với Quỷ đỏ”, NHM cùng hy vọng ông đã thật sự nhìn thấy ánh bình minh trong đội hình Man United chứ không đơn thuần là một màn xã giao theo kiểu “vuốt đuôi” sau chiến thắng trước đối thủ yếu Derby mới đây.
Old Trafford vẫn là hiểm địa với Stoke
Stoke đã thu được rất nhiều kết quả tốt trong những lần đối đầu gần đây với M.U. Tuy nhiên, thành tích của họ ở Old Trafford vẫn không mấy được cải thiện. Stoke đang có chuỗi 12 thất bại liên tiếp ở Nhà hát của những giấc mơ.
LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU HAI ĐỘI Ở OLD TRAFFORD
“Tôi hy vọng các CĐV sẽ ủng hộ hết mình cho các cầu thủ. Stoke là một đội bóng rất khó chơi, họ lại đang có phong độ tốt. Đó là CLB mà bất kỳ đội bóng nào ở Premier League cũng ngại đối mặt”- HLV Louis van Gaal (Man United)
“Thú thật là chúng tôi vừa trải qua một tuần khó khăn. Nhưng tôi không thể chỉ trích các cầu thủ được. Họ đã làm hết tất cả những gì có thể. Lúc này, tôi chỉ muốn tập trung cho trận đấu ở Old Trafford” - HLV Mark Hughes (Stoke)
THÔNG TIN XUNG QUANH
- Man United: Vắng Jones, Rojo, Shaw, Schweinsteiger, Valencia, Young vì chấn thương.
- Stoke: Vắng Shawcross, Cameron, Wilson, Adam vì chấn thương. Arnautovic chưa chắc thi đấu.
- Theo châu Á, Man United chỉ thắng 2/14 trận gần đây, trong khi đó Stoke thắng 4/6 trận vừa qua.
- Trên sân nhà, Man United không thắng cả 7 trận gần đây theo châu Á.
- Trên sân khách, Stoke chỉ thua 4/13 trận vừa qua theo châu Á.
- Stoke thắng 4/5 trận đối đầu với M.U gần đây theo châu Á.
- Cả 6 trận sân khách gần đây của Stoke đều kết thúc với tổng số bàn thắng lẻ.
ĐẶC BIỆT
Tối đa 2 bàn
9/11 trận sân nhà gần đây của M.U đều chỉ có tối đa 2 bàn thắng được ghi. 12/16 trận sân khách gần đây của Stoke cũng không có quá 2 lần lưới rung. Điều này sẽ tái hiện trong trận đấu đêm nay.
Hiệp 1 không có bàn thắng
10/11 trận gần đây Man United thi đấu tại Old Trafford, hiệp 1 đều kết thúc với tỷ số 0-0. Rất có thể xu thế này sẽ lại tái diễn khi Stoke cũng rất ít khi tràn lên tấn công trong 45 phút đầu.
Southampton luôn là đối thủ khó chịu của Arsenal kể từ khi họ trở lại Premier League ở mùa 2012/13. Trong khi đó, Pháo thủ lại đang có dấu hiệu xì hơi sau khi chơi khá tốt ở giai đoạn lượt đi. Đêm nay, Southampton đủ khả năng tiếp tục khiến Arsenal phải ôm hận.
Bản lĩnh đại chiến của Leicester đã được nâng lên đáng kể trong thời gian gần đây. Dưới sự dẫn dắt của HLV Claudio Ranieri, đội chủ sân King Power đã tạo ra hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đêm nay, Liverpool có thể sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của họ.
Tương lai của Pep Guardiola đang được đồn đoán rất nhiều kể từ khi ông tuyên bố Ngoại hạng Anh sẽ là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp cầm quân của mình. Tuy nhiên, có một điều gần như chắc chắn, Pep đã chọn Manchester City.
Trong chuyên mục thường kỳ cho tờ Daily Mail, cây bút Martin Samuel nhận định Pep Guardiola sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để hoàn thiện cỗ máy Man City, qua đó biến đội bóng áo xanh thành Manchester thành một nhà vô địch đáng sợ trong tương lai.
Kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2016 đã khép lại. Dù không có thương vụ 'bom tấn' nào, nhưng hầu hết các đội muốn người đều đạt được thỏa thuận để bổ sung nhân sự cho giai đoạn lượt về của mùa giải 2015/16.
6 năm sau khi rời khỏi Manchester City, Robinho đang trên đường quay trở lại giải Ngoại hạng Anh. Leicester và Swansea đang tích cực liên hệ để có được chữ ký của chân sút người Brazil.
Truyền thông Anh đưa tin, bà xã Christina của HLV Pep Guardiola đã có chuyến bay tới Anh và tìm trường học cho con tại thành phố Manchester, qua đó hé lộ tương lai của chiến lược gia người Tây Ban Nha.
Những ngày qua, Chelsea có động thái tiếp cận để đưa HLV Jorge Sampaoli về Stamford Bridge. Theo cây bút Blair Newman (tạp chí FourFourTwo), chiến lược gia người Argentina này là nhà cầm quân phù hợp nhất với nhà ĐKVĐ Premier League trong hoàn cảnh hiện tại. Sampaoli có thể nâng tầm Chelsea như đã làm với ĐT Chile.
Ngôi sao người Ukraine là Mykhailo Mudryk tiếp tục khiến các CĐV Chelsea ngao ngán với khả năng dứt điểm tệ hại trong trận đấu gặp Aston Villa vừa qua.
Siêu sao Lionel Messi lại một lần nữa tỏa sáng rực rỡ ở trận New England vs Inter Miami khi anh ghi 2 bàn và kiến tạo 2 bàn giúp đội khách giành chiến thắng với tỷ số 4-1.
Người hâm mộ đang yêu cầu câu trả lời từ BTC Ngoại hạng Anh sau khi Liverpool bị từ chối bàn thắng do một trong những quyết định khó hiểu nhất mùa giải đến từ ông trọng tài Anthony Taylor.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn