Khi cả thế giới đang có vẻ “thương vay khóc mướn” cho “kỹ sư” người Chile, có vẻ như ông là người duy nhất không cảm thấy bất ngờ chút nào trước quyết định bổ nhiệm Pep Guardiola từ mùa tới của BLĐ Man City.
Khi Pellegrini được bổ nhiệm làm HLV Man City hơn hai năm trước, cả thế giới đều hiểu ông chỉ là “phương án B”. Bởi vì khi Man City bổ nhiệm cả bộ đôi của Barcelona ngày trước là cựu phó chủ tịch tài chính Ferran Soriano cùng cựu GĐTT Txiki Beguiristain vào ban lãnh đạo, họ đã nhắm Pep Guardiola cho ghế HLV trưởng. Ngày ấy Pep không chọn Man City, bởi vì Bayern Munich cho ông môi trường làm việc tốt hơn. Đó cũng là một lựa chọn an toàn hơn cho sự nghiệp của Pep Guardiola thời hậu Barca.
Đã biết mình chỉ là “phương án B”, nay người ta bổ nhiệm “phương án A” mà lại buồn, Pellegrini rõ ràng là... quá kém. Pellegrini tất nhiên không kém. Cuối năm ngoái, khi thông tin Pep không gia hạn hợp đồng với Bayern và sẽ sang Man City râm ran, chính Pellegrini là người tuyên bố chào đón Pep đến Man City. Pellegrini bảo mình yêu Man City, thế nên nếu CLB có được một HLV xuất chúng thì ông sẽ là người mừng đầu tiên.
Pellegrini xứng đáng được ca tụng tại Man City
Pellegrini năm nay đã 62 tuổi. Ở cái tuổi “sáu mươi năm cuộc đời”, ông
đã có cái nhìn cuộc đời nhẹ nhàng hơn, đầy bao dung hơn. Trong cuộc trả
lời phỏng vấn gần nhất cho tờ El Pais, ông từng nói chỉ muốn sống tốt
từng ngày, làm tốt nhất công việc mình đang làm. Còn tương lai có mang
đến điều gì, ông cũng sẽ nhẹ nhàng đón nhận. Một người đã coi mọi sự
được mất ở đời nhẹ nhàng như không ấy, liệu có sửng sốt với thông tin
Pep được bổ nhiệm hay không?
Ngày ở Real, Pellegrini đã chịu cú sốc cuối cùng của cuộc đời. Ngày ấy, ông giúp Real phá kỷ lục về điểm số tại La Liga, nhưng rốt cục cũng chỉ về nhì vì Barcelona của Pep... phá kỷ lục ấy sâu hơn. Ngày ấy, Pellegrini đã thấu hiểu hơn ai hết trò chơi chính trị lẫn trò chơi của... số phận. Và số phận buộc ông phải làm một chiếc bóng của Pep Guardiola. Có gồng lên mà phản ứng thì mọi sự cũng đã rồi, chi bằng chấp nhận, lấy... vài triệu euro tiền bồi thường rồi vui vẻ ra đi.
Những ngày gần đây, Aguero Zabaleta và Demichelis cứ liên tục lên tiếng chèo kéo Messi. Nghĩa là bổ nhiệm Pep chỉ là một nước đi quan trọng, trong một bàn cờ lớn là chiêu mộ Messi sang Manchester. Đại chiến dịch ấy đã tiến hành từ cách đây mấy năm, Pellegrini đâu đến mức ngây thơ mà không biết việc ấy. Sao ông lại phải buồn vì một chuyện... đã rồi!
Pep có đủ sức lôi Messi về Man City?
Nhưng mùa giải của Pellegrini và Man City đã hết đâu. Cơ hội vẫn đang rộng mở cho ông ở mọi đấu trường. Nếu ông có thể giúp Man xanh đi nốt mùa giải này theo cách tốt nhất, đó là lời tuyên bố tốt nhất mà một người đàn ông có thể làm. Im lặng, để cho hiệu quả công việc trả lời thay cho mọi lời phản ứng.
Jupp Heynckes đã trả lời theo cách ấy, khi Pep được tuyên bố sẽ là HLV trưởng Bayern hơn 2 năm trước. Cú ăn ba của Heynckes, trong tư thế Bayern “chưa rước người cửa trước đã tiễn người cửa sau”, không chỉ giúp ông trở thành huyền thoại bất tử của Bayern, mà còn vô tình gieo lên Pep một gánh nặng khủng khiếp. Đến tận cuối mùa này, nếu Pep không thể cùng Bayern vô địch Champions League thì ông cũng chỉ là chiếc bóng của Heynckes, chưa kể nếu Pellegrini có thể thành công, Pep sẽ lại là chiếc bóng thứ hai.
Bóng đá luôn bất ngờ, khi chưa đến phút 90 thì chưa biết ai thắng ai thua. Pep “xí chỗ” ở Man City ư? Để coi ông đến trong tư thế nào!
Theo tiết lộ từ cựu HLV Stuart Pearce của Man City, ông từng có ý định đưa Pep Guardiola về với sân Etihad trước khi thuyền trưởng Bayern Munich gia nhập CLB Al Ahli (Qatar).
Man City phải vội vàng thông báo Pep Guardiola sẽ dẫn dắt họ mùa tới sau khi HLV Manuel Pellegrini quyết định phá vỡ luật im lặng ở buổi họp báo chiều qua.
BLĐ Chelsea đã xác nhận thông tin về việc đội trưởng John Terry sẽ chia tay đội chủ sân Stamford Bridge, nhưng cũng để ngỏ khả năng đôi bên sẽ thay đổi quyết định.
Chelsea từng tự hào vì có bác sỹ sexy Eva Carneiro nhưng CLB Boavista (Brazil) còn hãnh diện gấp nhiều lần khi sở hữu một "viên ngọc quý" Rossana Torales.
Việc Pep Guardiola đồng ý dẫn dắt Manchester City có thể là điểm bắt đầu cho hiệu ứng domino trên băng ghế HLV ở giải Ngoại hạng Anh. Manchester United cần phải có một thuyền trưởng ngang tầm như Jose Mourinho trong khi Chelsea có thể dùng chính Manuel Pellegrini để chống lại sức mạnh của Man City cùng Pep.
Chuyên gia hàng đầu bóng đá Anh, Mark Lawrenson đã đưa ra nhận định loạt trận vòng 24 Ngoại hạng Anh. Theo đó các ông lớn như Arsenal, Man City và M.U sẽ tìm lại mạch thắng.
HLV Jose Mourinho mới đây đã lảng tránh câu hỏi liên quan đến việc ông có thích dẫn dắt Manchester United hay không. Động thái trên làm nhiều người nghi ngờ ông không còn bận tâm tới chiếc ghế nóng ở M.U do e ngại địch thủ đáng gờm Pep Guardiola.
Đêm nay, cuộc đọ sức giữa M.U và Stoke City gợi nhớ kỷ niệm đáng quên về Memphis Depay. Ở trận lượt đi trên sân của Stoke hôm 26/12/2015, Depay có sai lầm vô cùng tai hại với cú đánh đầu chuyền bóng về bất cẩn dẫn đến bàn thua đầu tiên của Quỷ đỏ trong thất bại 0-2 trước Stoke.
Chơi với đội hình B, U23 Việt Nam đã để thua 0-3 trước U23 Uzbekistan. Với kết quả này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp U23 Iraq ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn