Trong quá khứ, rất nhiều lần Claudio Ranieri nhận thất bại cay đắng, khi đội bóng do ông dẫn dắt có cơ hội rất tốt vô địch, nhưng rốt cuộc vị trí cao nhất chỉ là á quân. Lần này liệu có khác?
“ANH CHỒNG TỘI NGHIỆP”
Hậu vệ Eric Abidal từng ví von Ranieri như thế, khi HLV người Italia dẫn dắt AS Monaco đến vị trí á quân Ligue 1 mùa giải 2013/14. Khi đó, Monaco tạo ngạc nhiên lớn khi ngay sau mùa đầu tiên thăng hạng trở lại Ligue 1 đã lập tức giành ngôi á quân. Đó là thành tích trên cả tuyệt vời bởi ai cũng biết chức vô địch Pháp coi như chắc chắn thuộc về gã nhà giàu PSG. Vị trí á quân coi như đã là “ngôi vô địch” đối với 19 CLB còn lại của Ligue 1.
Abidal cũng hiểu Ranieri đã làm tốt hơn mong đợi ở Monaco. Và dù có mâu thuẫn với Ranieri (khi HLV này bỏ rơi Abidal ở trận đấu quan trọng giữa Monaco và Lille) thì Abidal cũng không thể không ca ngợi ông thày người Ý: “Ông ấy thật sự có tài, nhưng lại kém may mắn và hiếm khi được tin tưởng. Ranieri giống một anh chồng tội nghiệp, luôn là kẻ biết sự thật sau cùng. Ngay cả khi cô vợ của anh ta ngoại tình, thì anh ta cũng là kẻ biết sau cùng!”.
SỐ PHẬN NGHIỆT NGÃ
Ranieri từng có cơ hội vô địch quốc gia với Monaco (tại Pháp), Fiorentina, AS Roma, Juventus (Italia), Valencia (Tây Ban Nha) hay Chelsea (Anh) nhưng chưa bao giờ chạm đến đỉnh vinh quang.
Khi Chelsea do Ranieri dẫn dắt giành ngôi á quân (sau Arsenal) chung cuộc ở Premier League 2003/04, giám đốc điều hành của The Blues khi đó là Peter Kenyon tuyên bố hùng hồn: “Chưa bao giờ tôi tin Ranieri sẽ đem về chức vô địch cho Chelsea”. Kết quả là Ranieri bị sa thải vào mùa Hè năm 2004, thay thế bằng Jose Mourinho. Lập tức, Chelsea vô địch Premier League 2 năm liên tiếp, chưa kể các danh hiệu khác.
Mourinho thừa hưởng những gì Ranieri để lại, nhưng ai quan tâm điều đó? Người ta chỉ biết Ranieri là chuyên gia về nhì, hoặc thậm chí là chuyên gia thất bại, dù sự thật không phải vậy. Chính Mouirnho sau này thừa nhận: “Ranieri không phải kẻ thất bại, vì ông làm tốt hơn những gì được chờ đợi với những gì có trong tay”.
Leicester ở mùa giải này là ví dụ hùng hồn nhất. Có ai nghĩ đội bóng mùa trước phải chật vật với cuộc chiến trụ hạng ở Premier League, mùa này đang có cơ hội rất lớn vô địch, sau khi đánh bại ứng viên số 1 Man City với tỷ số 3-1 ngay trên sân Etihad ở vòng đấu vừa qua? Với Ranieri, kiên nhẫn đã trở thành khái niệm quen thuộc, còn niềm tin luôn là ngọn đuốc soi đường ở những thời khắc nghiệt ngã, khó khăn nhất.
Ranieri nói: “Khi bạn có trong tay những siêu sao như Gabriel Batistuta hay John Terry, chỉ có một con đường duy nhất là phải vô địch. Nhưng tôi không làm được điều đó dù đã cố hết sức. Tôi biết rõ những hạn chế và những ưu điểm của mình. Tôi sẽ không ngừng rút kinh nghiệm”. Kinh nghiệm của Ranieri dày lên theo năm tháng, nhưng thời gian không mãi chờ đợi ông. Hành trình kỳ diệu của Leicester ở mùa này đang trao cho Ranieri cơ hội tốt nhất để làm được một điều kỳ diệu.
SẼ… GIẢI KHÁT?
Trong thành phần của Leicester có một cầu thủ có cái họ khá lạ: Drinkwater. Tiếng Anh của từ này có nghĩa là uống nước. Liệu Danny Drinkwater (là một trụ cột của Leicester) có thể giúp Ranieti giải cơn khát vô địch quốc gia?
Rất có thể, bởi Ranieri đang gây ngạc nhiên cho ngay cả chính bản thân ông. Không cần Batistuta, Abidal hay Terry, Leicester chỉ cần có Mahrez, Kante, Vardy, Drinkwater, Huth và một loạt cầu thủ tầm tầm khác cũng đủ làm mưa làm gió ở Premier League, giúp Ranieri có cơ hội lớn vô địch Premier League. Nếu Mourinho, Carlo Ancelotti hay Pep Guardiola nắm Leicester, họ có làm được điều tương tự Ranieri? Chưa chắc, vì như lời siêu sao của Leicester là chân sút Jamie Vardy thì “ tôi sẽ không đổi Ranieri lấy bất kỳ HLV nào”.
Được học trò tin tưởng là một thuận lợi lớn, bên cạnh tinh thần đồng đội và khả năng tấn công xuất sắc của Leicester. Nhưng Ranieri còn phải vượt qua chính mình. Theo thống kê, các đội bóng của ông chỉ giành được trung bình 1,61 điểm/trận ở lượt về so với 1,71 điểm/trận ở lượt đi trong khuôn khổ giải VĐQG. Chỉ có 5 lần đội của Ranieri chơi tốt ở lượt về hơn lượt đi, trong khi điều ngược lại xảy ra đến 15 lần. Leicester đang cố giúp Ranieri viết lại lịch sử của chính ông đồng thời tạo nên bất ngờ lớn nhất trong lịch sử Premier League.
0 Trong sự nghiệp 30 năm làm HLV, Ranieri từng nắm rất nhiều đội bóng tên tuổi ở châu Âu, với các đội bóng đó đoạt được tổng cộng 85 danh hiệu vô địch quốc gia. Tuy nhiên, Ranieri lại không góp một danh hiệu nào trong số 85 danh hiệu kể trên. Tổng cộng, Ranieri có 9 lần đưa CLB của mình vào Top 4 ở các giải VĐQG, nhưng chưa bao giờ trở thành nhà vô địch, dù từng 6 lần có cơ hội làm được điều đó. “Ngài không thành tích” là cách Mourinho từng chọc quê Ranieri.
Chiến công thể thao vĩ đại nhất
Nếu Leicester vô địch Anh mùa này, Ranieri sẽ được ghi công như là người tạo ra chiến công vĩ đại nhất trong lịch sử thể thao thế giới. Trong lịch sử, từng có nhiều kỳ tích khó tin. Ví dụ Boris Becker vô địch Wimbledon khi ở tuổi 17. Hay Nottingham Forest vô địch Anh và 2 lần vô địch Cúp C1 châu Âu vào cuối những năm 70 thế kỷ trước. Hoặc Muhammad Ali lấy lại đai vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới năm 1974 sau khi đánh bại George Foreman. Nhưng tất cả đều phải chào thua Leicester của Ranieri, nếu đoàn quân của ông hoàn thành điều kỳ diệu: vô địch Premier League.
Trong bài viết mới nhất của mình cho tờ Guardian, nhà báo nổi tiếng Jonathan Wilson đã gọi Arsenal là “tù nhân của sự bảo thủ nơi Arsene Wenger”. Bài viết tất nhiên đã tạo ra những sự tranh luận, nhưng quan điểm Wilson đưa ra không phải là không đáng xem xét.
HLV Arsene Wenger tin rằng sự vươn lên của Leicester ở mùa giải năm nay có thể sẽ kết thúc sự thống trị truyền thống của nhóm 4 đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh.
Nếu có ai đó để Tottenham phải sợ hãi đêm nay, đó chắc chắn là Sergio Aguero. Và nếu cần ai đó để làm chỗ dựa cho Man City trong bối cảnh khó khăn hiện tại, một lần nữa vẫn là tiền đạo người Argentina.
Không có gì là bí mật cả, chiến lược của Leicester là rất cơ bản và cổ điển: phản công. Arsenal đương nhiên nhận thức rõ điều này. Tuy nhiên, ngăn chặn thành công lại là chuyện khác.
Leicester đã chơi một trận rất hay trên sân của Arsenal. Tuy nhiên, sau khi mở được tỷ số trước, họ phải chơi thiếu người trong hiệp 2 và để cho Arsenal thắng ngược 2-1 đúng vào phút chót.
Ryan Giggs đã mong mình có thể trở thành một Pep Guardiola hay một Zinedine Zidane mới, tức là từ huyền thoại trên cương vị cầu thủ sẽ viết tiếp câu chuyện của mình trên băng ghế huấn luyện. Nhưng BLĐ Man United dường như không hứng thú với điều đó.
Có những việc mà bạn biết rõ hậu quả nhưng vẫn phải làm. Đơn giản vì ở thời điểm đưa ra quyết định, bạn chẳng còn lựa chọn nào khác. Đó là chuyện đang xảy ra với Man United. Nếu đội bóng này phải bổ nhiệm Jose Mourinho vào cương vị HLV trưởng, thì với họ, đó đúng là một thỏa ước với Quỷ.
Báo chí Anh đưa tin, 3 ngôi sao thuộc biên chế M.U gồm Juan Mata, Wayne Rooney và Marouane Fellaini đang nhận được lời mời hấp dẫn từ những đại gia Trung Quốc.
Hình ảnh tiền đạo Diego Costa của Chelsea xuất hiện với chiếc mặt nạ trong cuộc đối đầu với Newcastle đã trở nên quá quen thuộc. Ở Stamford Bridge, người ta có thể lập ra hẳn một "đội quân Zorro".
Nhận định bóng đá trận đấu giữa Sevilla vs Mallorca trong khuôn khổ vòng 32 La Liga 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 23/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn