Lễ tình nhân là ngày phán quyết của giải Ngoại hạng

Lộc Trần
16:29 ngày 14-02-2016
Trong ngày lễ của tình yêu, giải Ngoại hạng vẫn không có sự khoan nhượng khi tốp 4 sẽ chạm trán nhau trong giai đoạn quyết định của mùa giải.
Lễ tình nhân là ngày phán quyết của giải Ngoại hạng
Ngày 13/2, một ngày trước Lễ tình nhân, Manchester United có lẽ là CLB lãng mạn nhất nước Anh khi cho ra mắt tài năng trẻ với cái họ mỹ miều: Donald Love. Chung cuộc, Quỷ đỏ gục ngã 1-2 trước Sunderland, đội bóng đang nằm trong nhóm xuống hạng. Thế đấy, giải Ngoại hạng một lần nữa chứng minh không có chỗ cho tình yêu và màu hồng.

Do đó, dù sau trận đấu có là bữa tối lãng mạn với người thương, những cầu thủ của Leicester, Tottenham, Arsenal và Man City cũng không thể có một giây lơ là. Trên BXH, Leicester đã tạo ra khoảng cách 5 điểm với nhóm bám đuổi. Trong khi đó, Tottenham và Arsenal cùng có được 48 điểm và hơn Man City 1 điểm.

Đây là thời điểm quyết định khi mùa giải đã bước tới vòng 26. Càng đặc biệt hơn khi 4 đội dẫn đầu lại phải chạm trán nhau. Arsenal với tham vọng bám đuổi Leicester sẽ tiếp đón đối thủ tại Emirates. Hồi giữa tuần, HLV Arsene Wenger đã tung đòn gió khi tỏ ra… lo lắng cho Leicester. Giáo sư cho rằng lịch thi đấu mỏng của Leicester sẽ gây áp lực cho chính họ. Một logic mà chỉ có ông thầy người Pháp mới hiểu.

Arsenal cần đánh bại Leicester để tiếp tục nuôi hy vọng vô địch 

Đáp lại, Claudio Ranieri đẩy quả bóng áp lực cho chính Arsenal với tuyên bố “đội nào chi nhiều tiền mới phải cảm thấy sức ép”. Ranieri từng nhiều lần khẳng định 2015/16 là mùa giải điên rồ và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Khi đã vượt qua mục tiêu trụ hạng, không ai ngăn cấm Bầy cáo tiếp tục mơ mộng. Chỉ cần có một kết quả tốt trước Pháo thủ, Leicester sẽ băng một mạch về đích khi các đối thủ sắp tới chỉ là Norwich, West Brom, Watford và Newcastle.

Về phần Man City, phải đối diện Tottenham vào thời điểm này là một điều không may. Gà trống đã thắng liền cả 6 trận gần nhất, trong đó có 4 trận tại giải Ngoại hạng. Trong khi đó, Man City vừa thua tâm phục khẩu phục Leicester 1-3 ngay trên sân nhà và nhận ra mình không hề vững vàng như vẫn tưởng. 

Sẽ không dễ để Man City có điểm trước Tottenham 

Những diễn biến ngày một khó lường của mùa giải này khiến HLV Manuel Pellegrini từng nói chức vô địch giờ là cuộc đua của 5 hoặc 6 đội bóng dẫn đầu. Ông thầy người Chile than thở về khủng hoảng lực lượng trước vòng 26 với sự thiếu vắng của Sagna, Mangala, Nasri, Navas, Delph và De Bruyne vì chấn thương. Do đó, một kết quả khả quan trước Tottenham cũng là một thử thách khó vượt qua với The Ctitzens.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x