Măng non Rashford lập cú đúp, M.U thắng sát nút Arsenal

BongdaPlus
22:50 ngày 28-02-2016
Một lần nữa M.U của Van Gaal lại làm được điều không tưởng. Trong hoàn cảnh đội hình rách bươm vì chấn thương, họ vẫn bất ngờ đánh bại ứng viên vô địch Arsenal. Trong đó, “gà son” Marcus Rashford lại đóng vai người hùng khi góp công trong cả 3 bàn thắng của Quỷ đỏ.
Măng non Rashford lập cú đúp, M.U thắng sát nút Arsenal

Ghi bàn: 
M.U: Rashford (29', 32'), Herrera (65')
Arsenal: Welbeck 40', Oezil (69')

VIDEO: M.U 3-2 Arsenal 


TỐI ĐIÊN RỒ Ở OLD TRAFFORD

Sự vắng mặt của một loạt trụ cột khiến Van Gaal một lần nữa phải sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ như Rashford và Guillermo Varela. Nhìn vào danh sách đá chính của M.U, có cảm giác đó là đội hình ra sân ở những giải đấu cúp không quan trọng, chứ không phải ở một trận đại chiến tại Premier League. Trong hoàn cảnh đó, chẳng ai nghĩ rằng M.U có thể đánh bại một Arsenal đủ binh hùng tướng mạnh.

Nhưng M.U của Van Gaal mùa này là vậy. Khi nào nhận được nhiều kỳ vọng, thì họ sẽ gây thất vọng. Còn khi nào bị đánh giá thấp, thì họ sẽ khiến tất cả phải bất ngờ. Tối qua là một trận đấu như thế. Chẳng có sự e dè nào trong cách chơi của những cầu thủ trẻ được Van Gaal tung vào sân. Cũng chẳng có sự sợ sệt nào của những tài năng trẻ mới lần đầu được thưởng thức bầu không khí của một trận đại chiến Ngoại hạng Anh.

Sự tự tin đến điên rồ như thế là điều giúp đội hình trẻ của M.U khiến các siêu sao của Arsenal như Alexis Sanchez, Theo Walcott “tắt điện” toàn tập. Rashford một lần nữa trở thành người hùng khi in dấu giày trong cả 3 bàn thắng của Quỷ đỏ. Trong khi 1 tài năng trẻ khác là Varela cũng góp công trong 2 bàn đầu tiên của M.U. 


Dĩ nhiên, đóng góp vào thắng lợi của Quỷ đỏ còn là sự kém cỏi đến khó hiểu của Arsenal. Cũng biết rằng Old Trafford là điểm đến đáng sợ nhất của Pháo thủ tại Premier League. Nhưng việc Arsenal run rẩy trước một M.U với đội hình mất gần hết những ngôi sao sáng giá là điều không thể chấp nhận nổi. Đội quân của Arsene Wenger thực ra đã có 2 lần rút ngắn được cách biệt xuống chỉ còn 1 bàn. Người ta chờ đợi sự vùng lên của Pháo thủ. Nhưng cả 2 lần đó thì người ta đều không thấy chất lửa trong lối chơi của Arsenal để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Bất lực trước một M.U của những đứa trẻ là nỗi đau không tả nổi của các CĐV Arsenal. Một Arsenal như tối qua không bao giờ xứng đáng là đội vô địch Premier League.  

VAN GAAL LẠI THOÁT ÁN TỬ

Hơn 1 tuần trước, tương lai Van Gaal như ngọn đèn trước gió. Giới chuyên môn cho rằng chiến lược gia người Hà Lan sẽ chỉ còn 3 trận để giữ ghế. Quanh Old Trafford, các học trò cũng đã nói về chuyện “bao giờ thì Van Gaal bị sa thải”. Nhưng một lần nữa, như rất nhiều lần từ đầu mùa này, Van Gaal lại thoát án tử. 


Van Gaal đã toàn thắng cả 3 trận “chung kết”, trong đó đỉnh cao là chiến thắng trước Arsenal. Tại Old Trafford, người ta lại thấy một Van Gaal gai góc nhất. Ông tung ra đội hình cực “dị” nhưng vẫn khiến Arsenal phải bất lực. Ông lăn xả bên đường pitch theo đúng nghĩa đen, để bảo vệ các học trò (tình huống ngã xuống sân để miêu tả lại 1 pha phạm lỗi của các cầu thủ Arsenal). Tối qua, hàng triệu CĐV trên thế giới lại thấy một Van Gaal đích thực, một Van Gaal bùng nổ dữ dội và đầy cảm xúc, chứ không phải 1 pho tượng vô cảm, chỉ biết ghi ghi chép chép trên ghế chỉ đạo. 

Câu hỏi đặt ra: Sau chiến thắng trước Arsenal sẽ là bộ mặt nào của Van Gaal và các học trò? Từ đầu mùa, đã quá nhiều lần M.U cứ khi nào được kỳ vọng thì y rằng họ sẽ lại gây thất vọng. Lần này, niềm tin, sự kỳ vọng lại trở lại với M.U của Van Gaal. Và họ liệu có lại gây thất vọng? Liệu có phải cứ khi nào đối mặt với án sa thải thì Van Gaal mới trở lại là “bông Tulip thép”? 

Đội hình thi đấu
M.U: De Gea; Varela, Carrick, Blind, Rojo; Schneiderlin, Herrera; Lingard, Mata, Memphis; Rashford.
Arsenal: Cech; Bellerin, Gabriel, Koscielny, Monreal; Ramsey, Coquelin; Walcott, Ozil, Sanchez; Welbeck.

M.U của Van Gaal vẫn là vua đại chiến
M.U của Van Gaal tiếp tục là đội bóng cực kỳ bản lĩnh trong các trận cầu lớn. Dưới thời Van Gaal, M.U đã đá 18 trận gặp Arsenal, Liverpool, Man City, Chelsea và Tottenham, giành 9 chiến thắng và chỉ 3 lần nhận thất bại, kiếm được 33 điểm. Van Gaal bỏ xa các HLV khác trong nhóm kể trên trong quãng thời gian này. Người xếp sau Van Gaal là Arsene Wenger chỉ kiếm được 20 điểm. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x