Chơi hay hơn Chelsea và dẫn 2-1 tới phút 89 nhưng West Ham đã không giữ được thành quả. Bị gỡ hòa vào phút cuối, đội bóng của Slaven Bilic bỏ lỡ cơ hội vượt mặt Man City để vào Top 4.
Trong giai đoạn Chelsea suy thoái còn West Ham lên hương, cuộc đối đầu tại Stamford Bridge đã phản ánh chính xác tình cảnh hai đội. The Blues chơi không khá hơn bao nhiêu so với màn trình diễn thất vọng trước PSG. Trong khi đó, West Ham tiếp tục thăng hoa với nguồn cảm hứng Payet. Tiếc rằng may mắn đã ngoảnh mặt với thầy trò Slaven Bilic.
Bàn thắng đến trước với West Ham theo đúng phong cách ngẫu hứng của họ. Tiền vệ Manuel Lanzini có pha cứa lòng hiểm hóc từ ngoài vòng cấm làm bó tay thủ thành Courtois. Nếu dứt điểm nhạy bén hơn, đội khách đã có thêm bàn thắng trong hiệp một. Điển hình là tình huống phối hợp đẹp mắt vào phút 30, Lanzini đánh gót cho Cresswell băng xuống dứt điểm sạt cột dọc.
Chelsea không sắc bằng West Ham song nỗ lực của họ cũng tạo ra vài pha sóng gió trước khung thành đội khách. Dù vậy, phải nhờ đến tài sút phạt của Fabregas thì đội chủ nhà mới có bàn gỡ hòa vào cuối hiệp một. Đáng chú ý, đây là pha sút phạt thành bàn đầu tiên của Fabregas trong khuôn khổ Premier League kể từ tháng 12/2009 (vào lưới Aston Villa).
Fabregas kịp thời tỏa sáng lấy lại 1 điểm cho Chelsea
Có một thực tế vào thời điểm hiện tại, West Ham thể hiện chất lượng chơi bóng cao hơn Chelsea. Các học trò của Slaven Bilic có sự nhuần nhuyễn và gắn bó trong các pha lên bóng. Nhờ đó mà đội khách liên tiếp uy hiếp khung thành của Chelsea. Sau khi Cresswell dứt điểm dội xà ngang vào phút 57, West Ham đã gặt hái thành quả xứng đáng. Lại là Payet thực hiện đường chuyền thông minh cho Carroll băng xuống nâng tỷ số lên 2-1.
Andy Carroll sau khi vào sân ở hiệp 2 đã tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành Chelsea. Tiền đạo người Anh còn có hai pha đánh đầu cận thành tiếc rằng không thành bàn. Nếu như lần đầu là phản xạ xuất sắc của Courtois thì lần sau, tiền vệ Bertrand Traore phá bóng ngay trên vạch vôi. Trong thế trận thuyết phục của West Ham, không ai nghĩ Chelsea có thể ghi bàn. Nhưng điều đó đã xảy ra khi Antonio phạm lỗi vụng về với Loftus-Cheek trong vòng cấm. Fabregas hoàn tất cú đúp với pha đá phạt đền thành công.
Hòa 2-2, Chelsea vất vả giành lại 1 điểm còn West Ham đánh rơi 2 điểm đầy tiếc nuối. Thầy trò Bilic chỉ vươn lên 50 điểm, vẫn kém 1 điểm với đội thứ 4 Man City trước thềm trận derby Manchester.
Trên sân Stamford Bridge, Chelsea và West Ham đã tạo nên màn rượt đuổi tỉ số hết sức ngoạn mục. Đội chủ nhà đã may mắn giữ lại được 1 điểm nhờ cú đúp của Fabregas.
2 bàn thắng của Danny Welbeck và Alex Iwobi giúp Arsenal có chiến thắng 2-0 trước Everton, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh với Leicester.
Trận đấu đã khép lại với chiến thắng 2-0 cho Arsenal nhờ các pha lập công của Danny Welbeck và Alex Iwobi. Pháo thủ đã chơi một thứ bóng đá thực dụng và đầy hiệu quả trước Everton. 3 điểm giành cho thầy trò HLV Arsene Wenger là hoàn toàn xứng đáng.
Sau một mùa giải thành công, HLV Cladio Ranieri của Leicester đã được đổi tên là "Sausageman" - Người xúc xích, thay vì "Tinkerman" - Gã thợ hàn, như NHM vẫn thường gọi ông.
Từng được đánh giá là tài năng trẻ triển vọng của Arsenal và được đôn lên đội hình chính từ năm 18 tuổi, song đến lúc này cái tên Serge Gnabry đang dần mất hút trong tiềm thức các CĐV Pháo thủ.
Cả Man City và M.U đều có những sự thiếu vắng đáng tiếc, nhưng không vì thế sự quyết liệt của trận derby thành Manchester suy giảm ở cuộc thư hùng cuối tuần này.
Tiền vệ Alexis Sanchez của Arsenal cho biết dù được HLV Arsene Wenger cho phép nghỉ ngơi, anh vẫn không muốn xem các đồng đội thi đấu từ bên ngoài sân.
Leicester vẫn di chuyển những bước chắc chắn về vạch đích, nhưng điều đáng ngạc nhiên là Jamie Vardy không còn đóng vai trò chủ đạo. Kể từ sau Giáng sinh, tiền đạo người Anh chỉ có thêm 4 bàn thắng (1 từ chấm phạt đền).
Cuối tuần này, người hâm mộ bóng đá Anh có thể theo dõi trận cầu đinh giữa Man City và M.U theo cách thức mới, qua thiết bị thông minh di động nhờ ứng dụng xem truyền hình trực tuyến miễn phí mới myK+.
HLV Louis van Gaal thừa nhận, cánh cửa dự Champions League mùa sau sẽ đóng sập với M.U nếu Quỷ Đỏ thất bại trước Man City tại vòng 31 Ngoại hạng Anh 2015/16 vào đêm mai (20/3).
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn