Triều đại mới của Pep Guardiola ở Man City chắc chắn sẽ được bắt đầu bằng những xáo trộn mạnh về lực lượng, mà cụ thể hơn, theo báo chí Anh, Pep sẽ mang về Etihad ít nhất 5 siêu sao trong Hè này. Có người mới đến, liệu những ai sẽ là kẻ phải khăn áo ra đi?
Tạm quên đi thuyết âm mưu cho rằng HLV Pellegrini đang cố tình “chơi đểu” kẻ sẽ thay thế mình, Pep Guardiola, bằng cách đẩy Man City vào nhóm dự Europa League mùa tới, cuộc cách mạng mà cựu HLV Barca sẽ thực hiện ở Etihad vẫn đang diễn ra. Theo nhiều nguồn tin uy tín từ các trang báo lớn như Daily Mail, Guardian, Telegraph, trong tay Guardiola đã có sẵn bản danh sách những ngôi sao sẽ được đưa về Etihad mùa tới.
Trong đó, hầu hết đều là những siêu sao thi đấu ở vị trí tiền vệ gồm: Paul Pogba (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Ilkay Guendogan (Dortmund), Ross Barkley (Everton) và Thiago Alcantara (Bayern Munich). 5 ngôi sao lớn này sẽ là những ưu tiên mua sắm hàng đầu của Pep.
Vậy nếu muốn có toàn bộ những cầu thủ này, số tiền Man City phải chi ra là bao nhiêu? Pogba mới đây được Chelsea hỏi mua với giá 69 triệu bảng, nhưng Juventus nhiều khả năng sẽ chỉ bán cầu thủ này với giá từ 80-100 triệu bảng. Kroos được định giá 30 triệu bảng, Guendogan 22 triệu bảng, Barkley 60 triệu bảng (mức giá mà chính Man City đề xuất với Everton) và Thiago sẽ tốn khoảng 20 triệu bảng. Như vậy bản danh sách của Guardiola sẽ tiêu tốn của Man City số tiền lên tới… hơn 200 triệu bảng.
Nhưng đây vẫn chưa phải là con số cuối cùng. Vì ngoài việc củng cố tuyến giữa, Pep còn muốn tăng cường chất lượng ở hàng thủ bằng 2 tân binh John Stones (Everton) và Aymeric Laporte (Bilbao). Theo tờ Diario Sport, Man City thậm chí đã đạt thỏa thuận sơ bộ với Bilbao về vụ Laporte. Cầu thủ này sẽ gia nhập Etihad vào mùa Hè này, với mức giá phá vỡ hợp đồng lên tới… 39,4 triệu bảng. Laporte là một trong những trung vệ tiềm năng bậc nhất La Liga hiện tại và Pep hy vọng, anh sẽ kết hợp cùng Stones tạo nên cặp trung vệ hoàn hảo cho Man xanh.
KOMPANY ĐƯỢC GIỮ, NHIỀU SAO LỚN RA ĐI
Man City thay máu tới 75% đội hình chính và dĩ nhiên người mới đến phải có kẻ ra đi. Vậy ai sẽ là những người phải khăn gói rời Etihad theo Pellegrini? Tất nhiên là Pep không thể chỉ mặt những siêu sao phải rời Man City khi ông thậm chí còn chưa chính thức làm quen với họ.
Tuy nhiên dựa trên những vị trí mà Guardiola muốn đưa về có thể suy đoán ra những ai sẽ không còn chỗ đứng ở Etihad. Đó sẽ là Yaya Toure, Samir Nasri, David Silva, Martin Demichelis, Aleksandar Kolarov hay thậm chí cả những Fernando, Fernandinho.
Lối chơi của Pep bấy lâu này đều chú trọng khả năng kiểm soát bóng của các tiền vệ và có thể nhìn thấy rất rõ, ông đặc biệt chú trọng vào việc mua sắm các siêu tiền vệ. Cả Pogba, Kroos, Guendogan đều thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Như vậy nếu toàn bộ nhóm này được đưa về, Man City dĩ nhiên phải “giải tán” toàn bộ các tiền vệ trung tâm của Pellegrini. Pep sẽ tấn công bằng các tiền vệ. Trong sơ đồ của ông, vị trí trung phong cắm đôi khi không quá cần thiết.
Theo tờ Daily Mail, hiện chỉ có duy nhất một cầu thủ được Pep khẳng định sẽ giữ lại là trung vệ đội trưởng Vicent Kompany. Tuy nhiên, thời hạn tối đa để Kompany thể hiện mình thật sự cần cho tương lai của Man xanh chỉ kéo dài 1 năm. Sau thời gian đó nếu Guardiola không nhận thấy vai trò của Kompany, anh cũng sẽ phải ra đi.
Man City lao dốc kể từ khi biết tin Pep đến
Kể từ khi Man City xác nhận Pep sẽ thay thế Pellegrini dẫn dắt Man xanh từ mùa tới (ngày 1/2/2016), phong độ của Man City lao dốc không tưởng. Man xanh chỉ thắng vỏn vẹn 27,3% số trận kể từ thời điểm đó.
Thủ thành Iker Casillas đang trải qua giai đoạn căng thẳng nhất, không chỉ trong nghiệp giữ gôn. Giờ Casillas trông vào đâu cũng chỉ thấy đối đầu với đối địch. Từ Real sang Porto, Casillas xung đột với nhiều người, cả “cạ” cũ lẫn “cạ” mới đã đành. Đến cả những người thân thuộc nhất cũng đang “chiến tranh lạnh” với anh.
Những người hùng cuối cùng của quá khứ cũng đang dần lui vào phía sau sân khấu. Kết thúc mùa giải này, tới lượt Walter Samuel quyết định giải nghệ, khép lại sự nghiệp gần 20 năm chơi bóng với đủ đắng cay ngọt bùi. Nhưng hôm nay, chúng ta hãy cùng chúc mừng sinh nhật lần thứ 38 của trung vệ rắn rỏi này.
Kể từ khi mùa giải mới bắt đầu từ tháng 1/2016, đây là thời điểm Sao Paulo có phong độ tệ hại nhất. Và rất có thể họ sẽ chìm sâu trong khủng hoảng sau cuộc đối đầu với Botafogo sáng mai.
Croatia dưới triều đại tân HLV Ante Cacic gây ấn tượng mạnh với chuỗi 3 trận toàn thắng và một lối chơi luôn rất giàu cảm xúc. Nhờ những thay đổi của nhà cầm quân 62 tuổi này, Croatia đang chuẩn bị rất kỹ cho VCK EURO 2016.
Cách đây chưa lâu, tiền đạo Jermain Defoe (Sunderland) vừa khiến tất cả phải sốc khi giật về cô nàng Rachel Calvert dù nữ vũ công này đã có chồng. Nhưng mới đây, Defoe lại hiện nguyên hình là gã sở khanh khi rời khách sạn 4 sao với Hayley Wilson.
Bây giờ mới là tháng 3 nhưng Premier League chỉ còn lại 2 đại diện ở Champions League và Europa League. Thành thực mà nói, 2 là quá hào phóng với họ nếu so với mùa giải trước. Vậy, điều gì đã xảy ra với giải đấu tự xưng là hấp dẫn nhất hành tinh? Đừng ngạc nhiên, họ thất bại bởi vì quá nhiều tiền.
PSG đã tự làm hỏng bữa tiệc đăng quang chức vô địch khi để thua Monaco 0-2 tại Parc des Princes. Quan trọng hơn, thất bại này đã lộ rõ điểm yếu của tân vương Ligue 1, điều Man City có thể khai thác trong hai lần đụng độ ở vòng tứ kết Champions League tới đây.
Nhân chuyện siêu sao Cristiano Ronaldo (Real Madrid) đặt tượng Phật tại tư dinh, cùng điểm lại các ngôi sao bóng đá từng chung sở thích dùng những "sản phẩm" đến từ châu Á như CR7.
Trong BXH những nhà cầm quân có thời gian tại vị lâu nhất ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, HLV Arsene Wenger của Arsenal xếp vị trí thứ nhất và bỏ rất xa những người còn lại.
Theo Mundo Deportivo, Zinedine Zidane đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để trở thành HLV tiếp theo của Bayern. Tờ báo Tây Ban Nha tuyên bố Zizou chỉ còn "một bước nữa" là sẽ chính thức ký hợp đồng với Hùm xám.
Soi kèo Đang có phong độ cao, Genoa sẽ từ hòa tới thắng trong trận Genoa vs Lazio. Trong trận đấu còn lại ở Serie A, khát điểm trụ hạng sẽ thúc đẩy thầy trò Claudio Ranieri thắng kèo góc chấp trận Cagliari vs Juventus.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn