Dù đã giành thắng lợi ấn tượng trước Swansea ngay trận ra quân, nhưng David Moyes không ngủ quên trên chiến thắng. Ông hiểu mình còn nhiều việc phải làm, và chấp nhận tới London như một “trinh sát viên” thực thụ.
Ngay sau khi có được chiến thắng đầu tay tại Premier League trên cương vị HLV trưởng M.U, Moyes đã không để phí phạm thời gian. Ông lập tức có mặt tại London, chứng kiến trận đấu giữa Crystal Palace và Tottenham. Người ta đã dễ dàng nhận ra ông ngồi ở trên khán đài bên cạnh trưởng ban điều hành giải Richard Scudamore.
Đáng tiếc cho Moyes, người mà giới chuyên môn cho rằng ông cần theo dõi nhất là Gareth Bale thì không được sử dụng lấy một phút. Anh tiếp tục vắng mặt bởi lý do chấn thương, trong khi Tottenham cũng chẳng còn lệ thuộc vào anh, bởi họ đã có tiền đạo Roberto Soldado thay thế. Chân sút người TBN là tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi trên chấm 11 mét ở phút thứ 50.
Moyes có mặt trên khán đài bên cạnh Richard Scudamore
Tất nhiên, chẳng có gì xác nhận Moyes tới White Hart Lane là vì thương vụ Gareth Bale. Ông có thể viện cớ đi “trinh sát” đối thủ Crystal Palace, đội bóng sẽ hành quân tới Old Trafford vào ngày 14 tháng sau. Tuy nhiên, thật khó để hình dung một chiến lược gia của một CLB hàng đầu phải đích thân đi “tiền trạm” lối chơi của một tân binh Premier League.
Kể từ khi tiếp quản chiếc “ghế nóng” cựu HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson để lại tại Old Trafford, Moyes vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái bóng khổng lồ của người tiền nhiệm, cũng như chưa thành công trên thị trường chuyển nhượng như người hâm mộ “Quỷ Đỏ” kỳ vọng. Hiện tại, HLV người Scotland được cho là đang quyết theo đuổi vụ Gareth Bale, lý do chính khiến ông phải “lặn lội” tới tận Selhurst Park thay vì ở nhà với gia đình. Và sau khi kết thúc trận đấu, Moyes đi đâu hay làm gì, có lẽ cũng chỉ có ông mới biết.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Bayern tầm thường, thiếu cá tính cùng sự nhạt nhòa của Pep Guardiola trên băng ghế chỉ đạo khiến họ phải nhờ tới sự giúp đỡ của trọng tài mới có thể giành chiến thắng trước Frankfurt cuối tuần qua. Nhưng với Pep, đó không khác gì một trận thua...
Trái với màn ra quân hoành tráng khi vùi dập Augsburg với tỷ số 4-0, Dortmund chỉ thắng được Braunschweig 2-1 trong trận đấu mà đối thủ mới thăng hạng đã phòng ngự rất chắc chắn. Dù sao 3 điểm quý giá cũng giúp thầy trò HLV Juergen Klopp đoạt lấy ngôi đầu Bundesliga.
Fernandinho, tân binh trị giá 35,2 triệu bảng của Man City sẽ phải vượt qua một nỗi ám ảnh rất lớn mà những cầu thủ đồng hương của anh đã để lại ở Premier League.
Bất ngờ bị đối thủ vượt lên dẫn trước ngay trên sân nhà, Real Madrid phải khá nhọc nhằn mới lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 nhờ pha lập công của Isco gần cuối trận.
Elche thắng trong cả 4 lần gần đây đến làm khách trên sân của Vallecano. Họ cũng gây ấn tượng mạnh khi chỉ để thua 1/5 trận vừa qua, trong đó thắng tới 3.
HLV Gerardo Martino đã có màn ra mắt La Liga không thể tuyệt vời hơn và ông đã cho NHM thấy “Tiqui-Tata” là như thế nào, khi giúp Barca vùi dập Levante rạng sáng nay...
Thể Công Viettel có màn ngược dòng ấn tượng để đánh bại đội đầu bảng Nam Định với tỷ số 2-1. Vì quá “sướng”, HLV Nguyễn Đức Thắng đã tiến cử luôn… 21 học trò của mình lên ĐTQG.
Đức Chiến - một trong những “người hùng” giúp Thể Công Viettel ngược dòng đánh bại Nam Định ở vòng 19 V.League - hé lộ “bí kíp” giúp đội nhà giành chiến thắng.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn