“Come on David Moyes”. Giới hâm mộ M.U hát vang trong suốt trận đấu, chứ họ không chỉ thể hiện điều đó khi bóng ngừng lăn, với chiến thắng 4-1 tại Swansea. Điều quan trọng là: với những gì đã thể hiện trên khán đài sân Liberty, giới hâm mộ M.U cho thấy họ đã hoàn toàn “thần phục” HLV David Moyes.
Thế giới cứ việc ca ngợi Pellegrini, Mourinho, Ancelotti, Guardiola... Nhưng trên quê hương bóng đá, có những giá trị không bao giờ thay đổi. Một trong số đó chính là cái thương hiệu kỳ lạ, ai cũng thấy rõ nhưng người ta ít khi bàn đến: phẩm chất Scotland. Qua bao đời nay, bóng đá Anh luôn đặc biệt kính nể các nhà cầm quân đến từ miền bắc của hòn đảo sương mù. Thế nên, chẳng có gì lạ khi M.U dành riêng vinh dự kế tục sự nghiệp vĩ đại của Alex Ferguson cho David Moyes, dù đấy có thể là quyết định quá lạ đối với thế giới bên ngoài.
Hãy nói thêm một chút về cái khái niệm “không bao giờ thay đổi”. Đành rằng quê hương bóng đá giờ đã tràn ngập ngôi sao và HLV nước ngoài. Cạnh đó là hàng chục năm phát triển mạnh mẽ của internet và các phương tiện thông tin đại chúng. Bài bản chiến thuật trong bóng đá đỉnh cao thì suy cho cùng chỉ là một hạt cát so với bao nhiêu thứ lớn lao hơn đã được toàn cầu hóa từ mấy thập niên. Vậy thì, do đâu người Anh vẫn luôn khâm phục, nể vì giới HLV Scotland? Đấy là do truyền thống, do khán giả.
Thiếu truyền thống, bóng đá coi như vứt đi. Thiếu khán giả thì, ngắn gọn hơn, bóng đá sẽ chết. Mà trong bóng đá, khán giả là thành phần ít thay đổi nhất. Đâu có gì lạ nếu dân Anh cổ vũ đội bóng ưa thích của họ theo kiểu “cha truyền con nối”, hoặc thưởng thức bóng đá cũng theo cách ấy!
Người Scotland đã dạy người Anh chơi bóng từ thuở sơ khai của môn thể thao này. Họ cần mẫn, tỉ mỉ, coi trọng chiến thuật, chắt chiu từng đường chuyền ngắn, trong khi dân Anh chỉ “chạy và sút”, đá bằng thể lực và tốc độ nhiều hơn chiến thuật. Chẳng phải ngẫu nhiên mà BBC dành một vị trí trang trọng nhất trên ghế bình luận cho Alan Hansen, suốt hàng chục năm. Và cũng trong hàng chục năm, Andy Gray phân tích chiến thuật cho Sky. Ngày xưa, Matt Busby hoặc Bill Shankly đã tạo ra dấu ấn lớn trong lịch sử bóng đá Anh. Chiếc cúp C1 châu Âu đầu tiên trên vương quốc Anh là do Jock Stein đem về cho Celtic, chứ không phải của M.U, Liverpool, Aston Villa, Nottingham Forest hay Chelsea. Gần đây, người ta xem Andy Roxburgh là nhà sư phạm bóng đá mẫu mực nhất ở vương quốc Anh...
Truyền thống huấn luyện của người Scotland bây giờ lại được David Moyes kế tục Alex Ferguson, thì còn gì tuyệt vời hơn cho giới hâm mộ M.U? Hãy trở lại với chiến thắng mỹ mãn tại Swansea: Moyes hoàn toàn tận dụng “của nhà trồng lấy”, chẳng cần có ngôi sao mới. Ông chỉ hoàn thiện hóa những gì đang có trong tay, dù không thật giống nhưng cũng có nét tương đồng với cái đội hình đoạt cúp C1 của Jock Stein năm nào (mọi cầu thủ của Stein đều trưởng thành trong vòng bán kính 50km quanh sân Celtic Park). Cũng gần giống với cách huấn luyện của Ferguson. Trừ mỗi Cristiano Ronaldo, M.U của Ferguson rất hiếm khi trông cậy vào việc mua ngôi sao lớn - loại ngôi sao có thể tranh chấp “Quả bóng vàng châu Âu” (thật ra, Ronaldo chỉ vươn đến “Quả bóng vàng” nhiều năm sau khi gia nhập M.U).
Moyes không nói nhiều về chiến thuật, nhưng thứ bóng đá của ông thì ít khiếm khuyết về chiến thuật. Ferguson cũng vậy. Không cần nói nhiều để thấy: M.U trong tay Moyes là một đối thủ tương phản hoàn toàn với Chelsea của Mourinho. Cuộc đại chiến Chelsea - M.U sắp tới lại càng thú vị bởi chi tiết này.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Những người sẵn sàng gióng lên một hồi chuông báo động về phong độ của Arsenal có lẽ vẫn sẽ chờ cơ hội để làm điều này nếu Pháo thủ tiếp tục thua Fulham tối nay. Tuy nhiên, ông vua của những trận derby London mùa trước sẽ không để hồi chuông ấy vang lên.
Báo chí Tây Ban Nha khẳng định Real đã có Gareth Bale với mức giá kỷ lục 85 triệu bảng. Hãy cùng BONGDAPLUS điểm lại những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp cầu thủ chạy cánh người Xứ Wales qua ảnh.
HLV David Moyes vừa xác nhận hậu vệ người Brazil Rafael Da Silva sẽ phải nghỉ thi đấu trong khoảng 3 đến 4 tuần tới. Điều này đồng nghĩa với việc Rafael không thể góp mặt trong 2 trận đấu quan trọng của M.U gặp Chelsea và Man City.
Huyền thoại Neville Southall của Everton vừa lên tiếng chỉ trích HLV David Moyes và M.U là “ngu ngốc” và “thiếu tôn trọng” Everton khi đặt giá 28 triệu bảng hỏi mua Leighton Baines và Marouane Fellaini.
Khi mà Nam Định lao nhanh về đích thì CAHN lại có phong độ không ưng ý. Thất bại trước Quảng Nam khiến khoảng cách giữa họ với đội bóng dẫn đầu càng bị nới rộng. Được đón tiếp đội bóng đang ngập trong khủng hoảng Khánh Hòa là cơ hội cuối cùng để nhà đương kim vô địch tiếp tục theo đuổi cuộc đua.
Sau khi tuyên bố rời PSG vào rạng sáng ngày 11/5, Kylian Mbappe đã nói lời tạm biệt với những người ủng hộ Paris trong trận đấu cuối cùng của anh trên sân Parc des Princes ở trận đấu với Toulouse. Mặc dù anh ghi bàn từ rất sớm nhưng PSG không tránh khỏi thất bại.
Soi kèo: Đang có chuỗi trận khởi đầu rất dữ dội, đội đầu bảng giải VĐQG Thụy Điển - Malmo sẽ tiếp tục đè phạt góc hiệp 1 trong trận Goteborg vs Malmo đêm nay.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn