Rơi vào bảng tử thần, Arsenal cần khẩn trương lên!

VIỆT DŨNG
13:56 ngày 30-08-2013
Số phận dường như đang ngoảnh mặt với Arsenal: Họ liên tiếp thất bại với các mục tiêu chuyển nhượng, khởi đầu tồi tệ tại Premier League, mất quân liên tiếp vì chấn thương nghiêm trọng của một loạt trụ cột và mới nhất là tại Champions League, dù hạ gục thuyết phục Fenerbahce nhưng các “Pháo thủ” lại đen đủi rơi vào bảng đấu “tử thần”.
Rơi vào bảng tử thần, Arsenal cần khẩn trương lên!
Có thể khẳng định, bảng F của Arsenal là bảng đấu khó khăn nhất. Cả Napoli và Dortmund đều là những CLB hàng đầu châu Âu hiện nay, trong khi Marseille cũng chẳng kém cạnh khi chỉ chịu xếp sau PSG tại Ligue 1 mùa trước. Đó là lý do số phận các đội bóng ở bảng đấu này vô cùng khó đoán.

Về lý thuyết, Arsenal và Dortmund được đánh giá nhỉnh hơn Napoli, còn Marseille sẽ chỉ gây được những khó khăn nhất định lên 3 “ông lớn” cùng bảng. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn có thể rất khác, bởi đừng quên đội bóng thành Naples mùa này đã đầu tư mạnh tới thế nào ở kỳ chuyển nhượng vừa qua. Không cẩn thận, chính Arsenal mới là đội phải trả giá.

Khó khăn là vậy, nhưng Arsenal  vẫn gần như còn nguyên những vấn đề lớn cần giải quyết, dù kỳ chuyển nhượng đã bước sang những ngày cuối. Mất Oxlade-Chamberlain và Podolski, Wenger chẳng còn ai đá cánh trái, trong khi Wilshere, Ramsey và Diaby vốn đã quá nổi tiếng với sự nhạy cảm chấn thương của mình.

Wenger đã mất 2 cầu thủ chạy cánh trái

Hiện có thông tin cho rằng “Pháo thủ” sẽ quyết chạy đua với thời gian để hy vọng có được bộ ba của Real: Benzema, Oezil và Di Maria, với mức giá “khủng” lên tới 70 triệu bảng. Bản thân “Kền kền trắng” cũng đang muốn chia tay một vài ngôi sao để bù vào thương vụ chiêu mộ Gareth Bale.

Hợp đồng chiêu mộ Flamini không thể trấn an các cổ động viên, bởi anh đã qua thời kỳ đỉnh cao (mà ngay ở thời đỉnh cao, Flamini cũng chưa bao giờ được coi là một ngôi sao lớn). Trong khi đó, bài toán cánh trái vẫn chưa có đáp án. Di Maria hay Oezil đương nhiên sẽ là lời giải hoàn hảo, nhưng người ta đang dần mất lòng tin vào những lời hứa hẹn của Wenger. 

Để làm yên lòng người hâm mộ, cũng như để tránh nguy cơ xuống chơi tại… Europa League, ban lãnh đạo “Pháo thủ” chắc chắn hiểu cần làm gì. Các cổ động viên có thể kiên nhẫn chờ đợi cho tới ngày 2/9, miễn là đội bóng thực sự quyết tâm mua, chứ không chỉ tung “bom tin đồn” như những lần trước.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x