Nhân dịp diễn ra trận “derby nước Anh” giữa Liverpool và M.U tối qua, HLV David Moyes đã gửi tới các CĐV đội khách một bức “tâm thư” nói lên những suy nghĩ của ông trước thềm trận đánh lớn.
Đầu thư, Moyes gửi lời cám ơn tới các cổ động viên trung thành của “Quỷ Đỏ”, những người đã ủng hộ ông hết mình trong những trận đấu đầu tiên tại Premier League.
Tiếp đó, người "kế vị” Sir Alex Ferguson hướng sự chú ý tới trận đấu sắp diễn ra giữa đội bóng của ông và kình địch Liverpool trên sân Anfield.
Bức thư Moyes gửi người hâm mộ
Trước hết, Moyes tỏ ra tôn trọng đối thủ khi nhắc tới sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh của huyền thoại Bill Shankly (Liverpool). Sau đó, ông hy vọng các cổ động viên vẫn sẽ tiếp tục duy trì tình yêu với CLB, cũng như ở bên đội bóng trong mọi hoàn cảnh.
Dù cho tới giờ phút này, chiến lược gia người Scotland chưa giành được chiến thắng nào trong những trận đấu lớn trên cương vị HLV “Quỷ Đỏ” (hòa Chelsea và thua Liverpool), nhưng bức thư vừa rồi hẳn sẽ khiến các CĐV M.U hiểu và ủng hộ ông hơn.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Tiền vệ người Nhật Bản Shinji Kagawa đã không có mặt trong đội hình M.U hành quân tới Liverpool ngày hôm qua, và điều đó có thể báo hiệu một cuộc chia ly trong ngày chuyển nhượng cuối cùng.
Với việc Luis Suarez và Wayne Rooney muốn đi mà không đi được, có một sự thay đổi rất lớn đã diễn ra trong cán cân quyền lực giữa cầu thủ và CLB. Cái thời mà các ngôi sao chiếm quyền chủ động trong việc đi hay ở của chính họ, vốn đã kéo dài nhiều năm, có dấu hiệu chấm dứt.
Khán giả đông tới mức… vỡ sân đương nhiên là điều chẳng hề muốn với BTC địa phương và các nhà làm giải. Tuy nhiên, tại V-League 2013 những câu chuyện gây bất ngờ và sửng sốt từ khán đài, ở một khía cạnh nào đó, đang cho thấy sức hút của giải đấu đã tăng lên rất nhiều.
HLV Arsene Wenger đang chuẩn bị chi 80 triệu bảng để mua sắm trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa. Với số tiền này, Arsenal hy vọng sẽ có tiền vệ Mesut Oezil, Angel Di Maria của Real Madrid và tiền đạo Abel Hernandez (Palermo).
Chiến thắng trước đại kình địch Man United đã giúp Liverpool có sự khởi đầu tốt nhất tại Premier League sau 19 năm. Lần gần nhất CLB chủ sân Anfield giành 9 điểm sau 3 vòng đấu đầu tiên là mùa 1994/95.
Chủ tịch Daniel Levy đầy quyền lực của Tottenham đã phải thốt lên như vậy ngay sau khi vụ chuyển nhượng Gareth Bale sang Real Madrid chính thức được hoàn tất.
Tổng số khán giả đến sân theo dõi các trận đấu của V-League mùa giải này xấp xỉ 1,2 triệu lượt người. Tính trung bình, mỗi trận đấu của V-League 2013 có 11.980 khán giả tới sân cổ vũ cho các đội bóng - cao nhất trong lịch sử 13 mùa giải của V-League.
Cuộc tình giữa tiền vệ Kevin-Prince Boateng và siêu mẫu Melissa Satta bỗng dưng bị thử thách cực đại bởi chuyện ngôi sao người Ghana bất ngờ rời Milan sang đầu quân cho Schalke.
Tottenham dường như đang chơi một canh bạc mạo hiểm ở mùa giải 2013/14. Quyết định bán Gareth Bale rồi đưa về một loạt tên tuổi thay thế, nhằm nâng tầm đội bóng, đến giờ vẫn chưa cho thấy nhiều tín hiệu tích cực.
Tham vọng thuyết phục HLV Oliver Glasner rời Crystal Palace để gia nhập Bayern của BLĐ Hùm xám thất bại, qua đó giáng một đòn mạnh vào kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới.
Chelsea đã có 3 chiến thắng liến tiếp tại Premier League và sống lại hy vọng dự cúp châu Âu mùa tới. Vậy lý do gì giúp The Blues bỗng nhiên lại thăng hoa đến vậy?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn