M.U 2-0 Crystal Palace: 3 điểm không tì vết

THẠCH LONG
22:11 ngày 14-09-2013
Thắng vừa đủ, tiết kiệm thể lực cho những tinh binh vừa phải vượt qua hàng nghìn km sau khi hoàn tất nghĩa vụ với ĐTQG; tân binh Fellaini có 28 phút làm nóng tương đối mềm mại; trong thời buổi “người khôn điểm khó”, 3 điểm mà thày trò Moyes vừa bỏ túi sạch không tì vết.
M.U 2-0 Crystal Palace: 3 điểm không tì vết
BÀN THẮNG
Man United: Van Persie (45’, pen), Rooney (81’)

THẺ ĐỎ
Crystal Palace: Dikgacoi (44’)

VIDEO: M.U 2-0 Crystal Palace

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


ROONEY BẤT NGỜ ĐÁ CHÍNH
Đã có đôi chút bất ngờ xuất hiện ngay từ khi trái bóng trận Man United - Crystal Palace còn chưa lăn: Wayne Rooney, nhờ sự trợ giúp của một chiếc băng đen che đi vết thương ở trán, bỗng dưng xuất hiện trong đội hình xuất phát. Welbeck thậm chí còn biến mất cả trong danh sách đăng ký thi đấu, còn tân binh Fellaini, cầu thủ được chờ đợi nhất cũng xuất phát trên băng ghế dự bị.

Nhưng những bất ngờ mà HLV David Moyes mang đến không đồng nghĩa với nhiều nét mới trong thế trận của Quỷ đỏ. Như thường lệ, M.U nóng máy rất chậm. 30 phút đầu, nhìn thoáng qua, có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy M.U thật nhạt nhẽo. Song dưới con mắt của giới chuyên môn, hình ảnh Quỷ đỏ hiện lên thật chắc chắn, hợp lý. Chẳng việc gì phải đá nhanh trong bối cảnh virus FIFA vừa quét qua Premier League khá dữ dội và cho dù M.U không bị ảnh hưởng nhiều, nó vẫn để lại nhiều ẩn họa.



Phút 39, tình huống đáng chú ý nhất hiệp 1 xuất hiện: Rooney thực hiện một đường chuyền dài chính xác từng centimet, Van Persie khống chế mềm mại trước khi tung cú sút chân phải trúng xà ngang. Đó là điểm khác biệt của Quỷ đỏ: Khi tập thể không mang đến sức uy hiếp, họ vẫn có những cá nhân kiệt suất làm được điều này.

Nhưng rốt cuộc thì kiểu ghi bàn khá quen thuộc của Man United cũng đến, đúng phút cuối hiệp 1. Young bị Dikgacoi đốn ngã trong vòng cấm địa. Trọng tài tặng cho “thủ phạm” chiếc thẻ đỏ trực tiếp và M.U quả penalty. Trên chấm 11m, Van Persie lập công.

Dẫn trước, thi đấu hơn người và đối thủ chỉ là một đội bóng mới lên hạng - đó là những yếu tố dẫn dắt người hâm mộ đến với hi vọng về một thế trận tưng bừng hơn, và một chiến thắng đậm đà cho Quỷ đỏ trong hiệp 2. Tuy nhiên, có vẻ như David Moyes vẫn đặt an toàn lên trên tất cả. M.U vẫn đá chậm, chắc trong hiệp 2.

CHƯA THỂ TEST FELLAINI
Phải đến khi tân binh Fellaini vào sân, sự sôi động mới được đẩy lên đôi chút. Rất nhiều người tò mò ngôi sao tóc xù này sẽ thi đấu ở vị trí nào trong đội hình M.U. Câu trả lời: Có lẽ là một cầu thủ dọn dẹp ở giữa sân. Có rất nhiều thời điểm cựu tiền vệ Everton lùi về tận vị trí của các… trung vệ nhận bóng triển khai tấn công. Và đó là lý do có lẽ chúng ta cần phải chờ đến khi M.U gặp một đối thủ mạnh hơn Crystal Palace mới test được khả năng hòa nhập của Fellaini ra sao.



Và rồi khi tất cả vẫn cứ diễn ra chậm rãi, hòa nhã, thì bàn thắng lại đến, và lại từ một tình huống cố định. Phút 81, Rooney vẽ một đường cong hoàn hảo từ cự ly khoảng 23m trên chấm đá phạt cố định hạ gục thủ thành Speroni. Lại thêm một nỗ lực cá nhân, tạm thời chưa có dấu ấn tập thể.

Bây giờ, khi Man United đã thắng đủ an toàn, có lẽ chẳng bao giờ chờ đợi họ giống như trước: Lao lên tấn công một cách cảm hứng để nâng cao cách biệt. Đó là một lựa chọn hợp lý. 2-0 cũng là 3 điểm mà 10-0 cũng vẫn chỉ là 3 điểm.

Thắng 2-0, M.U hoàn tất điều kiện cần: Bỏ túi 3 điểm. Còn điều kiện đủ: Một thế trận sáng sủa, cảm hứng thì còn phải chờ. Có lẽ phải bắt đầu quen với việc M.U sẽ chỉ thi đấu thế này.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Man United: De Gea, Fabio, Ferdinand, Vidic, Evra, Valencia, Carrick, Anderson (Fellaini, 62’), Young (Januzaj, 67’), Rooney, Van Persie (Chicharito, 79’).

Crystal Palace: Speroni, Mariappa, Gabbidon, Delaney, Moxey, Puncheon, Jedinak, Dikgacoi, Campana (Guedioura, 59’), Chamakh (Kebe, 75’), Gayle (Jerome, 64’).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x