Đến lúc David Moyes chơi kiểu “đại gia”!

Hải Phong
09:26 ngày 02-10-2013
David Moyes đang đứng trước một bài thi lớn: làm sao để tiêu được 50 triệu bảng trong tháng 1/2014 để cứu vãn tình hình của Man United. Và bây giờ là lúc HLV này từ bỏ hoàn toàn cách làm bóng đá đã tạo dựng tên tuổi cho ông thời còn ở Everton.
Đến lúc David Moyes chơi kiểu “đại gia”!
Everton  không có nhiều tiền. David Moyes là một HLV giỏi và có trách nhiệm, nên môi trường ấy khiến cho ông phải tiêu tiền theo một cách cực kỳ thận trọng. Tiêu như thể đó là tiền của chính ông vậy. Việc  David Moyes tiêu tiền ra sao tại Goodison Park đã được tác giả Michael Calvin mô tả trong cuốn “Kẻ phiêu bạt”, nói về nghề tuyển trạch cầu thủ.

Trong văn phòng của James Smith, trưởng bộ phận tuyển trạch dưới thời Moyes tại Everton, là một kho dữ liệu khổng lồ về hàng nghìn cầu thủ vô danh trên khắp thế giới, từ các hạng dưới tại Anh, giải VĐQG Bỉ cho đến Nam Mỹ. Trên các bức tường phủ kín những tấm bảng. Một tấm liệt kê tên tuổi, vị trí, hợp đồng, đánh giá của các cầu thủ thi đấu tại nước ngoài mà Smith sẽ phải liên tục theo dõi qua nhiều năm. Một tấm bảng khác có các mục tiêu lý tưởng tại Premier League – tất cả đều dưới 26 tuổi vì Everton không chỉ cần tăng cường nhân sự mà họ còn cần đầu tư sinh lời. Một tấm khác, lại là danh sách các cầu thủ U23 đang chơi ở các hạng dưới Anh.

Những tấm bảng ấy chỉ là để Moyes có cái nhìn tổng quan về vấn đề. Còn dữ liệu thực sự được lưu trong hàng loạt các ổ cứng máy tính. Và khi mua một cầu thủ, thì yêu cầu thông tin của Moyes còn kinh khủng hơn: ông yêu cầu 50 bản báo cáo của 50 tuyển trạch viên khác nhau về cùng một cầu thủ; rồi sau đó là những chuyến đi thị sát trực tiếp. Tự Moyes sẽ thực hiện rất nhiều lần “xem chân” trước khi mua người.


Đó là cách ông đã mua Seamus Coleman, một cầu thủ đẳng cấp Premier League với giá 60.000 bảng. Đó là cách ông đã duy trì sự sinh tồn của Everton bằng một ngân sách hạn hẹp.

Nhưng ở M.U, không thể làm theo cách đó. Ông sẽ phải quyết đoán và liều lĩnh. Trong lúc Moyes ngồi chờ các bản báo cáo về Thiago Alcantara, thì Bayern Munich đã ném ra một nắm tiền và rước anh về. Thời gian của mùa Hè, với các ông lớn, là dành cho các cuộc đấu trí bên bàn đàm phán, về giá cả. Moyes không có thời gian để làm việc đó với  Fabregas và Herrera, nên bị từ chối tất thảy. Cuối cùng, ông mua cầu thủ mà mình biết rõ nhất, Fellaini.

Đây là thế giới của cảm tính, của những tay chơi không sợ thất bại. Alex Ferguson cũng đã hơn một lần thất bại trên TTCN – nhưng điều đó không ngăn cản ông tiếp tục mua một cầu thủ sau khi xem anh ta đá một lần và nghe vài ý kiến tư vấn. Cristiano Ronaldo là một ví dụ.

Man United không cần mua một cầu thủ trung bình khá với giá 60.000 bảng. Họ cần một HLV biết mua một siêu sao với giá gấp 500 lần như thế. Và giờ là lúc David Moyes quên những bản báo cáo dị mọ đi, để chơi theo kiểu của đại gia.

Moyes không nghe lời Sir Alex
Theo tiết lộ của HLV thủ môn Eric Steele, Moyes đã từ chối đi theo mô hình cũ của Sir Alex khi tiếp quản ghế chỉ đạo tại Man Utd. “David Moyes nói chuyện với tôi cùng 2 trợ lý Phelan và Meulensteen về cách làm việc của Sir Alex, sau cùng David quyết định áp dụng cách làm việc mới của riêng ông ấy”, Erick Steele tiết lộ trên tạp chí Inside United.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
37
+61
86
2
36
+58
85
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
36
+12
63
6
36
+12
57
7
35
+19
54
8
36
-4
54
9
37
-12
52
10
36
-4
48
11
37
-12
48
12
37
-13
46
13
37
-7
44
14
36
-8
43
15
36
-6
38
16
36
-10
35
17
36
-21
26
18
36
-32
25
19
36
-33
24
20
36
-63
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x