Man City: Hàng công Pellegrini, hàng thủ Mancini
Nếu có điều gì chưa được cải thiện, và thậm chí có dấu hiệu tồi tệ đi kể từ khi HLV Pellegrini nhậm chức, thì đó chính là hàng thủ Man City.
Trong khi hàng công vẫn đang vận hành khá trơn tru qua những gì đã được thể hiện trước CSKA Moscow, thì cũng chính trên đất Nga, nơi sức ép không hề dồn dập, Man xanh thể hiện điểm yếu chết người của họ.
Bàn thua duy nhất của Man City đến khá đơn giản, từ một pha phất bóng dài của thủ môn Akinfeev. Hai trung vệ của đội khách thi đấu như mơ ngủ, hoàn toàn bỏ quên nhiệm vụ phòng ngự cũng như đứng sai vị trí, để Tosic có mặt trong vòng cấm và dễ dàng lốp bóng hạ thủ thành Joe Hart. Và đó không phải lần duy nhất trong trận đấu này Man xanh thể hiện sự chệch choạc trong khả năng chống tấn công.
Tỷ lệ thắng trong không chiến của Javi Garcia trận này chỉ là 50%, nghĩa là những pha phản công bằng bóng dài của CSKA luôn có 50% chuyển hóa thành cơ hội nguy hiểm - chỉ tiếc rằng đội bóng Nga không có một tiền đạo sắc bén hơn. Cả trận, cặp trung vệ của Man City chỉ có được 5 pha đoạt bóng, tức là bằng số pha cướp bóng của... các tiền vệ tấn công bên phía CSKA.
Cái tên Vincent Kompany giờ như một nỗi ám ảnh với Man City. Mặc dù anh cũng đã phạm nhiều sai lầm từ đầu mùa và không còn là hòn đá tảng đã giúp họ vô địch năm 2012, nhưng các phương án thay thế trung vệ này của HLV Pellegrini đều đi từ thất bại đến cực kỳ thất bại. Việc đưa Garcia về đá trung vệ rõ ràng không phải là giải pháp hay, khi cầu thủ này không hề mạnh trong các pha tranh chấp trực tiếp.
Nguồn Bongdaplus
- 08:11 Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định
- 03:16 Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn