Chúng ta không lạ gì những màn khẩu chiến của Mourinho. Mới đây, ông đã gọi Man City là... cá mập.
Với hàm ý chê bai City chi tiêu cấp tập, Mourinho đã gọi họ là con cá mập lớn nhất của Premier League. Từ khi được các ông chủ Ả Rập rót tiền, City là CLB chi tiền nhiều nhất trong những mùa chuyển nhượng, thay thế vai trò của... Chelsea.
Vậy thì có gì khác biệt giữa Man City và Chelsea? “Thoạt nhìn thì không khác biệt gì cả,” Mourinho nói. “Bóng đá cần những con cá mập. City chính là con cá mập lớn nhất, còn Chelsea là... cá mập thông minh. Thế nào là cá mập thông minh ư? Là cá mập biết tấn công vào lúc nào và tấn công như thế nào”.
Ý của Mourinho lập tức được các phóng viên diễn dịch sang yếu tố chuyên môn. Chelsea sau trận đấu đêm qua đã nâng được chuỗi trận bất bại khi tiếp đón Man City trên sân nhà lên con số 8.. Trong thời gian ấy, City đã trình diễn thứ bóng đá đáng xem nhất nước Anh với ngôi sao Aguero ghi bàn liên tục, được hỗ trợ bởi Negredo - thật thú vị, cũng có biệt danh là “cá mập”.
Chi tiêu của Chelsea và Man City ở 5 mùa gần nhất (*: triệu bảng)
Ý Mourinho: Chelsea không tấn công ồ ạt như City, nhưng đã ra đòn là sẽ hiệu quả. Một ý khác mà Mourinho muốn nhấn chính là vấn đề chi tiêu. Trong lúc Abramovich bắt đầu thắt hầu bao lại thì City vẫn đang chi tiền như nước. Mùa Hè đầu tiên của Manuel Pellegrini tại CLB đã chứng kiến 100 triệu bảng được chi ra cho Fernandinho, Alvaro Negredo, Stevan Jovetic, Jesus Navas và Martin Demichelis.
Khi cử tọa đặt ra vấn đề “Fair Play Tài chính”, Mourinho đã đáp: “Một câu hỏi hay, nhưng tôi không phải là người đưa ra câu trả lời. UEFA mới có thể làm việc ấy. Nếu chúng tôi đang tuân thủ luật thì những đội khác cũng phải như vậy. Tôi không nói City phá luật, tôi không ở đó để kiểm soát con số của họ. Tôi chỉ nói về Chelsea. Chelsea đã thay đổi để thích nghi với luật. Chelsea cũng muốn UEFA xiết chặt lại luật lệ để đảm bảo ai cũng phải chấp hành nó”.
Mourinho nói thế, nếu không phải là chỉ trích City thì là gì nữa. Phải chăng ông ức vì City đã vung ra cả trăm triệu bảng trong khi Chelsea “chỉ” bỏ ra có 64 triệu bảng hồi mùa hè cho những Willian, Andre Schuerrle, Van Ginkel.... Ở đây nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã cố tình lờ đi việc chính Chelsea của ông cũng chả tuân thủ “Fair Play Tài chính”. Mùa hè vừa qua. Họ chi 64 triệu bảng, chỉ thu về chưa đến 9 triệu bảng từ tiền bán cầu thủ.
Cả Man City và Chelea đều phạm luật, cả 2 đều là những con cá mập, nhưng cá mập London ăn ít hơn cá mập Manchester nên Mourinho cảm thấy ức chế, thế thôi. Mourinho hẳn không thể quên mùa hè đầu tiên của ông tại Chelsea, Abramovich đã dành ra những 137 triệu bảng cho các tân binh. Đều là... “cá mập một lứa” cả, chê bai nhau làm gì?
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Tiền đạo Fernando Torres khẳng định Chelsea giành chiến thắng là xứng đáng sau khi anh tận dụng triệt để sai lầm của Joe Hart giúp đội nhà đánh bại Man City với tỷ số 2-1.
Sau trận thua Chelsea, HLV Manuel Pellegrini của Man City cho biết ông không muốn bắt tay với vị đồng nghiệp Jose Mourinho, và tỏ ra rất tức giận với sai lầm của Joe Hart khiến The Citizens bị Torres chọc thủng lưới đúng phút cuối.
Man United tiếp tục phơi bày nhiều hạn chế trong chiến thắng 3-2 trước Stoke City tại vòng 9 Premier League 2013/14. Nhưng trong màn đêm đen bao phủ Old Trafford, NHM đã nhận thấy những điểm sáng vừa lóe lên.
Rooney, Van Persie và Chicharito đều đã chơi rất hay trong trận thắng Stoke City và trở thành những điểm sáng hiếm hoi của đội hình Quỷ đỏ một ngày rệu rạc.
Tất cả công sức của Man City trong suốt 90 phút đã bị Nastasic phá hỏng. Anh đã phạm sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ 2 của Man City, một tình huống ngớ ngẩn tới mức nếu điều đó diễn ra ở một quốc gia có lịch sử về việc mua bán tỷ số, trung vệ này sẽ được đưa vào tầm ngắm của cảnh sát.
Balotelli chỉ 15 tuổi khi đến Inter theo dạng cho mượn từ CLB Serie C Lumezzane. Phải sống xa nhà 60 dặm không hề dễ dàng cho một chàng trai ở độ tuổi ấy.
Fernando Torres đã lên tiếng trở lại vào lúc Chelsea cần anh nhất. El Nino châm ngòi cho bàn mở tỷ số của Schuerrle và tự mình tận dụng sai lầm chết người của Nastasic để kết liễu Man City ở phút 90+1. Một chiến thắng quan trọng giúp Chelsea vươn lên thứ hai trên BXH và giúp Torres chấm dứt gần 6 tháng tịt ngòi tại Premier League.
Đúng vậy, N’Golo Kante đã trở lại ĐT Pháp, gần hai năm sau lần cuối cùng khoác chiếc áo màu lam của anh. “Chiếc xe cút kít” vừa được Didier Deschamps triệu tập vào Les Bleus dự EURO 2024 được xem là “cơn chấn động” tại bóng đá mảnh đất hình lục lăng.
Soi kèo HJK Helsinki vs VPS Vaasa là cặp đấu chuyên xỉu góc hiệp 1. Cộng thêm với cách nhập cuộc của hai đội ở những điều kiện nhất định, trận này sẽ không có quá 4 góc trong 45 phút đầu.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn