HLV Jose Mourinho đã cảnh cáo các học trò rằng sẽ là điều không thể chấp nhận nếu Chelsea trắng tay ở mùa giải năm nay.
Mặc dù thừa nhận rằng Chelsea thiếu một tiền đạo đẳng cấp để có thể đăng quang Premier League, trong khi cũng chẳng có “cửa” vô địch châu Âu trong thời kì “chuyển giao”, nhưng “Người đặc biệt” cũng không vì thế mà bằng lòng nếu như đội bóng của ông kết thúc mùa giải năm nay tay trắng.
“Với cá nhân tôi, đó sẽ là điều không thể chấp nhận được. Toàn đội đều đã hiểu suy nghĩ của tôi và chúng tôi sẽ nỗ lực để giành danh hiệu”, Mourinho chia sẻ. “Cá tính của tôi, triết lý sống của tôi, cũng như đẳng cấp của CLB sẽ không cho phép chúng tôi thất bại”.
“Chúng tôi là những nhà vô địch. Đó là truyền thống của CLB và tôi mong rằng các cầu thủ trẻ sẽ hiểu điều đó. Tôi chưa từng trắng tay một mùa bóng nào. Mùa giải năm ngoái là tồi tệ nhất, chỉ với Siêu cúp TBN. Không nhiều, nhưng có còn hơn không”.
Những danh hiệu đã làm nên tên tuổi "Người đặc biệt"
“HLV trước Rafa Benitez hiểu rằng ông ấy sẽ không tại vị tới mùa bóng này, tôi không có ý chỉ trích, bởi vậy ông ấy chỉ cố gắng giành những kết quả tốt mà không phải lo xây dựng đội ngũ cũng như định hình lối chơi. Bởi vậy chúng tôi đã không có một nền tảng căn bản”.
“Nếu là một HLV hay một CLB khác, thật dễ dàng để đòi hỏi 4, 5 hoặc 6 năm để gây dựng lực lượng, nhưng tôi khác, Chelsea khác, điều chúng tôi kỳ vọng cũng khác”.
“Chúng tôi vừa muốn xây dựng nền tảng nhưng cũng cần cả danh hiệu nữa. Chúng tôi không phải ứng cử viên sáng giá nhưng chúng tôi tự coi mình như vậy, và sẵn sàng chiến đấu với những ứng cử viên vô địch khác. Điều đó giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn và tôi cần thái độ ấy”.
Mourinho cũng thừa nhận rằng hàng tiền đạo 3 người gồm Fernando Torres, Demba Ba và Samuel Eto’o ông đang sở hữu thiếu vắng đi một “cá nhân xuất chúng”, giống như Sergio Aguero của Man City hay Luis Suarez của Liverpool. Tuy nhiên, ông lại bác bỏ khả năng sẽ mua thêm tiền đạo ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.
Ba và Eto'o chưa thể hiện được sự khác biệt
Về tương lai của bộ ba “lão tướng” người Anh Frank Lampard, John Terry và Ashley Cole, những cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải, Mou khẳng định ông sẽ gia hạn với họ trong năm mới.
“Tình thế của Lampard, Terry và Cole không làm chúng tôi lo ngại, và tôi nghĩ bản thân họ cũng chẳng có gì phải vội vàng”, chiến lược gia người Bồ tiếp tục. “Vào cuối mùa, hay thậm chí trước đó, CLB sẽ đề nghị gia hạn với họ. Họ tin tưởng CLB, và chúng tôi cũng tin tưởng họ”.
Trường hợp của cá nhân Cole, hậu vệ trái người Anh sẽ phải ngồi dự bị trận gặp Crystal Palace, nhường chỗ cho Cesar Azpilicueta, “Người đặc biệt” nói: “Tôi không nghĩ cậu ấy hài lòng. Tôi chưa hỏi, nhưng tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi tin họ, và Cole không phải lựa chọn số 2. Tôi có 2 lựa chọn số 2, hoặc 2 lựa chọn hàng đầu, tùy bạn nghĩ. Tôi tin tưởng cả 2 và chọn người phù hợp hơn trong từng thời điểm”.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Dưới thời Sir Alex Ferguson, triết lý bóng đá của M.U luôn là tấn công, gây sức ép và ghi bàn thắng, đặc biệt là trên sân nhà. Tuy nhiên, kể từ đầu mùa giải năm nay họ đã không còn duy trì được điều đó.
Cuộc đối đầu giữa Manchester City và Arsenal nhiều khả năng sẽ xoay quanh hai cái tên nói trên, bởi chỉ họ mới đủ sức “đạo diễn” hàng công của hai đại gia này.
Tại Etihad tối nay, sự đa dạng và khả năng trải rộng đội hình của Man City sẽ đặt Arsenal vào một “trận địa bom hẹn giờ” (theo cách ví von của báo Manchester Evening News) – nơi mà tất cả những ngóc ngách trên sân đều tiềm ẩn tính sát thương cực cao, đặc biệt là ở hai cánh.
Trước chuyến hành quân đến làm khách của Aston Villa vào ngày mai (15/12), HLV David Moyes và Ashley Young đã được HLV Paul Lambert lên tiếng bênh vực.
Ánh nắng yếu ớt chỉ vừa le lói xuyên qua làn màn mây mù với M.U của David Moyes sau chiến thắng trước Shakhtar tại Champions League đã nhanh chóng tắt ngấm. Robin Van Persie (lại) chấn thương, và lần này là ngay ở giai đoạn nước rút.
Để chống lại lối chơi dũng mãnh, tranh chấp cực tốt của bộ đôi tiền vệ trung tâm bên phía Man City, Pháo thủ giờ đây trông chờ vào kinh nghiệm, sự khôn ngoan và tỉnh táo của Mikel Arteta.
Ivana Knoll, người mẫu từng được mệnh danh là "fan nữ quyến rũ nhất World Cup 2022", sẽ quay trở lại khán đài để tiếp lửa cho ĐT Croatia tại EURO 2024.
VIDEO bàn thắng SLNA vs Khánh Hòa
Dù bị dẫn trước nhưng SLNA đã có màn ngược dòng thành công để giành thắng lợi 2-1 trước Khánh Hòa tại vòng 19 V.League 2023/24. Kết quả này khiến Khánh Hòa đối diện nguy cơ lớn phải xuống hạng.
Ghi bàn
SLNA: Xuân Đại (54'), Quang Vinh (55')
Khánh Hòa: Leazard (33')
Xem Night Wolf V.League 1 - 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn