Quà Giáng Sinh gì cho mỗi HLV ở giải Ngoại Hạng?

Dũng Lê
21:58 ngày 20-12-2013
Có người cần một viên kháng sinh cứu họ khỏi những “virus” chấn thương, có người cần một “khẩu súng săn” mới, có người lại cần lon nước tăng lực để tiếp đà thành công...
Quà Giáng Sinh gì cho mỗi HLV ở giải Ngoại Hạng?
Arsene Wenger – Arsenal: Một cuộc chiến tranh!
Chiến tranh để làm gì? Chẳng để làm gì, trừ việc giải đấu sẽ được kết thúc ngay lập tức và như thế ngôi vô địch tất thuộc về đội đầu bảng – chính là Arsenal. Sự thật là chẳng người hâm mộ nào trông chờ vào việc đội nhà đứng đầu giải Ngoại Hạng một cách thuyết phục và đi tiếp sau bảng tử thần Champions League cả. Giải đấu tiếp diễn, không loại trừ khả năng Arsenal sẽ bộc lộ những yếu điểm xưa nay và sẽ hụt hơi, mất ngôi đầu bảng ở cuối mùa giải. Chỉ còn một cách: giải đấu phải kết thúc ngay!

Brendan Rodgers – Liverpool: Vitamin Suarez cho tất cả các cầu thủ
HLV người Bắc Ireland liên tục phải xoay sở với vấn nạn chấn thương trong thời gian qua. Từ đầu mùa giải tới giờ, số trận có được đầy đủ cầu thủ quan trọng nhất của Liverpool không quá số đầu ngón tay. Hẳn giờ ông chỉ mong có một liều thuốc để khiến mọi cầu thủ đều như ngôi sao Luis Suarez - gần như chẳng bao giờ chấn thương, có khả năng tránh né những pha phạm lỗi thô bạo nhất của đối thủ (và chuyển hóa thành penalty) và đương nhiên là phong độ tuyệt vời.

Jose Mourinho – Chelsea: Didier Drogba


“Tôi muốn Didier trở lại đây và cảm nhận những gì tôi đã cảm nhận” – Mourinho nói trước khi lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League bắt đầu. “Tôi sẽ chơi hai trận trên sân nhà” – Drogba nói sau lễ bốc thăm. Tình cảm giữa họ hẳn đang khiến Mourinho nhung nhớ hơn cả, bởi ông đang có trong tay 3 tiền đạo mà chẳng ai trong số đó làm vừa lòng ông như Drogba khi xưa. Có lẽ ông đang cần một hợp thể của cả ba: Nhanh như Samuel Eto’o, lạnh lùng như Fernando Torres và khỏe khoắn như Demba Ba...

Manuel Pellegrini – Man City: Thuốc chống nhớ nhà
Tại pháo đài Etihad, đoàn quân áo xanh có thể bắn hạ tất cả: Tottenham, M.U, Newcastle, Arsenal và không thể không kể tới Everton, bởi City là đội duy nhất đã thắng Everton cho tới thời điểm hiện tại. Thế nhưng cứ rời xa nhà, họ lại “hắt hơi xổ mũi”. Aston Villa, Sunderland, Cardiff đều đã khiến họ mất những điểm quan trọng. “Kỹ sư” Pellegrini nên đi mua “thuốc” ngay là vừa.

Roberto Martinez – Everton: Bộ quần áo ông già Noel
Tặng gì cho một người đã có tất cả? HLV người Tây Ban Nha đang trở thành ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu nhà cầm quân xuất sắc nhất mùa giải khi xây dựng nửa xanh Merseyside thành một tập thể vững chắc hơn bao giờ hết, nhưng đồng thời cũng hấp dẫn và sắc bén. Ông cũng xuất hiện trên BBC để bình luận trong tư cách khách mời và lập tức nhận được lời mời hợp tác lâu dài. Hãy cho Martinez bộ đồ Santa Claus để ông ta đi phát quà cho mọi người thì hơn. Mà bộ đồ ấy chỉ nên cho mượn – có thế Martinez mới làm tốt!

Alan Pardew – Newcastle: Tiền mặt để ông chỉ đạo học trò


Ông chủ Mike Ashley đang “sáng tạo” ra một cách kiếm tiền không giống ai: nếu phóng viên nào muốn phỏng vấn các HLV hoặc cầu thủ của Newcastle thì phải... chi tiền. Tinh ý một chút thì Ashley nên lấy tiền này để treo thưởng cho HLV Pardew để ông chỉ đạo học trò trong trận, hướng dẫn học trò khi thay người nhiều hơn. Mà khoan, hay là nên tặng ông một khóa học tiếng Pháp nhỉ?

Tim Sherwood – Tottenham: Công việc chính thức
Lên nắm quyền tạm thời sau khi Andre Villas-Boas bị sa thải, cựu cầu thủ của Spurs đang gặp rất nhiều sự cạnh tranh khi Glen Hoddle khẳng định ý muốn dẫn dắt đội bóng Bắc London, hàng loạt cái tên khác như Fabio Capello, Murat Yatkin hay Mauricio Pochettino đã được nhắc tới. Giờ thì Sherwood sẽ chẳng có điều ước nào khác...

David Moyes – Manchester United: Cỗ máy thời gian
Khi còn dẫn dắt Everton, việc giành vé dự Champions League chính là “danh hiệu” có một không hai của ông. Giờ thì ông đang đứng trước thất bại có một không hai trong lịch sử Manchester United khi vừa vô địch đã... văng xa khỏi nhóm dự cúp châu Âu. Hẳn Moyes đang mơ về tháng Tư năm 2013, khi ông nhận được lời mời từ United để... từ chối nó.

Mauricio Pochettino – Southampton: Khóa học “Tôi tài giỏi”
Bạn có thể bắt gặp hình ảnh HLV trẻ người Argentina nói tiếng Anh ở mọi nơi: với cầu thủ, với trợ lý, với những cổ động viên. Nhưng trong những buổi họp báo hoặc phỏng vấn sau trận, ông lại nhất quyết phải có... thông dịch viên. Dường như Pochettino đang tự ti về khả năng ngôn ngữ của mình khi ống kính máy quay chĩa thẳng vào bản thân. Một khóa học kỹ năng mềm nói trên sẽ giúp ông lên tầm tự tin hơn cả khả năng thật của bản thân.

Michael Laudrup – Swansea: Bình yên


Ông vẫn đang tiếp tục xây dựng đội bóng xứ Wales một cách khá ổn định, chính sách “TBN hóa” vẫn đang cho thấy nhiều lợi hơn hại. Tuy nhiên cứ khi một đội bóng đang “cần” một HLV mới thì y như rằng tên của Laudrup lại được liệt ra, cho tới nay huyền thoại bóng đá Đan Mạch đã chán ngấy tới mức... chẳng thèm trả lời về những tin đồn này nữa.

Paul Lambert – Aston Villa: Sự trợ giúp của Wenger
Lambert đang kế thừa rất tốt những “tinh hoa” từ thời Martin O’Neil về truyền thống... “nuôi trẻ”. Liên tục những tài năng mới đang được đưa về và đôn lên đội một như Ashley Westwood, Leandro Bacuna, Andreas Weimann,... nhưng Villa vẫn rất khó khăn. Hẳn sự trợ giúp của một chuyên gia ở lĩnh vực này – Wenger sẽ vô cùng ích lợi.

Steve Bruce – Hull City: Hàng thải của Tottenham
Những thứ bỏ đi với bạn có thể là một gia tài với người khác, trong trường hợp này thì "bầy Hổ" hoàn toàn đồng ý khi họ đang “dựa hơi” của Jake Livermore và Tom Huddlestone – những người “bật bãi” khỏi White Hart Lane hè qua. Hẳn Bruce sẽ không ngại ngùng gì mà nhận thêm vài món quà từ Spurs.

Mark Hughes – Stoke City: Một khóa học cách mua cầu thủ
Cựu tiền đạo của United đang ngày càng nổi tiếng với những màn thu mua như “lấy được” trong sự nghiệp cầm quân suốt từ Manchester City cho tới QPR và giờ là Stoke. Mua một tá, hầu hết chỉ “phá” chứ chẳng giúp được gì trong công cuộc xóa bỏ hình ảnh “đội bóng rugby” của họ. Sau khi xoay sở mãi không nổi, giờ Stoke lại quay về phụ thuộc vào... Peter Crouch.

Chris Hughton – Norwich City: Một tràng pháo tay


Được đầy tư khá ấn tượng với một đội “nhà nghèo” nhưng chẳng làm được gì, nhiều khả năng Hughton sẽ bị đẩy khỏi chiếc ghế nóng sớm. Những sự ủng hộ cảm động cuối cùng trước khi chia tay, như khi ông bị Newcastle sa thải trước kia, có lẽ sẽ phù hợp với người đàn ông hiền hòa này.

Malky Mackay – Cardiff City: Lương thiện
Malky tội nghiệp. Đưa Cardiff tới chung kết League Cup mùa trước và đưa đội thăng hạng lên Premier League sau đó, nhưng rồi ông chẳng nhận được sự trân trọng nào từ ông chủ Malaysia – Vincent Tan. Mackay bị chỉ trích là “thiếu đầu óc đột phá” và “vung tiền quá tay” khi bỏ ra 15 triệu bảng mua cầu thủ hè vừa rồi. Tức mình, ông đăng đàn... chỉ trích lại ông chủ. Tỷ phú Tan không hề run rẩy mà còn cao tay hơn khi tuyên bố Mackay là người... không lương thiện và thậm chí còn viết thư để... cho cấp dưới quyền từ chức nếu không muốn bị... sa thải.

Keith Downing – West Bromwich Albion: Một cá tính
Đó là điều ông cần nhất, bởi sức ép từ thành tích đứng thứ tám mùa trước của WBA nặng nề tới mức... chính Steve Clarke - người đưa CLB đến thành công ấy bị sa thải. Trong mùa giải đầy biến động này, nếu không thể tái lặp thành tích thì chí ít ông phải để lại một dấu ấn.

Sam Alladyce – West Ham United: Bảo hiểm đặc biệt cho Andy Carroll
Một bảo hiểm đặc biệt cho Big Sam quyền nhận bồi thường mỗi lần Carroll chấn thương sẽ có tác dụng đặc biệt: Hoặc ông có Carroll, hoặc ông có... đủ tiền để mua Carroll thứ hai. Quá tiện lợi.

Tony Pulis – Crystal Palace: 10 cầu thủ cao trên 1m85


Nổi tiếng với việc sử dụng một đội hình có độ cao trung bình chưa bao giờ dưới 1m85 ở Stoke, Pulis đủ cá tính để chẳng ngại gì việc áp dụng phong cách yêu thích cho Palace kể từ khi nhậm chức ở đây. Sử dụng Marouane Chamakh trong vai trò “tòa tháp” và cả đội cứ thế tạt bóng cho anh và ông đang thành công, chẳng có lý gì để Palace không tìm thêm 10 anh chàng chiều cao bóng rổ khác để tái hiện Stoke 2.0 cho Pulis.

Rene Meulensteen – Fulham: Một trợ lý chiến thuật
Từng nổi tiếng khi kèm cặp riêng Cristiano Ronaldo để đưa kỹ thuật của anh tới đỉnh cao nhưng dường như Meulensteen không mấy thông thạo các vấn đề chiến thuật. Ông sẽ rất cần một trợ lý tâm đắc để hỗ trợ về mặt này.

Gus Poyet – Sunderland: Sự thiếu hài hước của tập thể
Bạn đọc đúng rồi, sự thiếu-hài-hước. Poyet có lẽ chẳng vui vẻ gì khi nhắc lại kỷ niệm khi đang cầm quân tại Brighton & Hove Albion. Trong lượt về trận play-off gặp Crystal Palace mùa trước, để giảm bớt áp lực, một vài trợ lý của ông đã tạo ra một hỗn hợp trong rất giống... chất thải của con người và đặt giữa sàn phòng thay đồ. Poyet không hề hài lòng bởi với ông nó là một... điềm rủi và trận đó Brighton bại trận. Poyet nổi điên, gửi email chửi bới tất cả các trợ lý, nhân viên của CLB và... bị sa thải. Trong giai đoạn khó khăn trước mắt của Sunderland, có lẽ ông chẳng mong gì hơn là một tập thể của những người... nhạt nhẽo chỉ biết việc chuyên môn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Nhận định bóng đá New England vs Inter Miami, 06h30 ngày 28/4: Chờ Messi nhảy Tango 06h30 ngày 28/4: New England vs Inter Miami

    Nhận định bóng đá trận đấu New England vs Inter Miami trong khuôn khổ Vòng 10 giải MLS 2024 diễn ra vào lúc 06h30 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Villarreal vs Vallecano, 23h30 ngày 28/4: Dệt mộng trời Âu 23h30 ngày 28/4: Villarreal vs Vallecano

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Villarreal vs Vallecano trong khuôn khổ vòng 33 La Liga sẽ diễn ra vào lúc 23h30 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tin giờ chót 26/4: Onana vừa mắc lỗi, MU nhắm ngay thủ môn của Real Tin giờ chót 26/4: Onana vừa mắc lỗi, MU nhắm ngay thủ môn của Real

    MU nhắm thủ môn Lunin của Real, Potter từ chối đề nghị của Ajax, Marta thông báo giải nghệ... là những tin tức đáng chú ý cuối cùng trong ngày 26/4.

  • Nhận định bóng đá Bournemouth vs Brighton, 20h00 ngày 28/4: Khách rơi tự do 20h00 ngày 28/4: Bournemouth vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Bournemouth vs Brighton trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x