Chuỗi phong độ cực tốt của Liverpool khởi nguồn từ sự xuất sắc của Luis Suarez trên hàng tấn công. Mặc dù vậy, cho dù có tài giỏi đến mấy, tiền đạo người Uruguay cũng chẳng thể một mình kéo toàn đội lên được ngôi đầu bảng.
Với 19 bàn thắng sau 17 vòng và chỉ 12 trận góp mặt, không phải nghi ngờ gì về tầm quan trọng của Suarez tại đội chủ sân Anfield lúc này. Xét về phong độ, anh đang là số một của Liverpool, số một Premier League, và thậm chí số một châu Âu.
Tuy nhiên, khác với mùa giải năm ngoái, Liverpool lúc này đã không còn là đội bóng một người. Sự sáng tạo của Philippe Coutinho, sự trưởng thành vượt bậc của Raheem Sterling, Jon Flanagan và đặc biệt là Jordan Henderson đã cộng hưởng tuyệt vời với tài năng của Suarez, tạo nên một Lữ đoàn Đỏ tấn công hiệu quả thứ nhì giải Ngoại hạng.
Một điều bất ngờ là đúng ở thời điểm đội trưởng Steven Gerrard chấn thương, Liverpool lại đang có được phong độ thăng hoa nhất kể từ đầu mùa. Tưởng chừng như sự thiếu vắng tiền vệ 33 tuổi sẽ khiến mùa Đông trở nên lạnh lẽo với đoàn quân của Brendan Rodgers, thì may thay Liverpool đã tìm được người thay thế xứng đáng và kịp thời. Và đó là Henderson, người được ông thầy ca ngợi là "cầu thủ tiến bộ nhất Premier League".
Rodgers rất hài lòng với Henderson
Cầu thủ trẻ này mới chỉ thực sự nổi bật trong 2 trận gần nhất, khi được Rodgers kéo vào giữa và chơi như một tiền vệ trung tâm. Hendo (tên thân mật các CĐV gọi Henderson) có thể chơi mọi vị trí ở hàng tiền vệ, nhưng sở trường của anh vẫn nằm ở trái tim của đội bóng. Không lạ khi anh đã mang tới một luồng sinh khí mới vào tuyến giữa khá yếu đuối và chậm chạp trước đó của Liverpool.
Trong hàng tiền vệ 3 người, Henderson chơi cao hơn Lucas và Joe Allen, nhưng chưa hẳn là một “số 10”. Vị trí này hoàn toàn tương tự với Gerrard ở thời kỳ đỉnh cao. Thậm chí, kỹ năng chuyền ngắn của cầu thủ này còn trội hơn cả người đội trưởng. Hendo đạt tỉ lệ chuyền thành công lên tới 92%, cũng chính anh là người đã kiến tạo 2 trong số 3 bàn thắng của Lữ đoàn Đỏ trước Cardiff.
Nhìn tiền vệ 23 tuổi trưởng thành vượt bậc qua từng trận đấu, chắc hẳn người hâm mộ trái bóng tròn sẽ phải đánh giá lại khả năng nhìn người của Sir Alex Ferguson. Cựu HLV M.U từng không ngần ngại chê bai Henderson rằng: "Dáng chạy với lưng quá thẳng và đặt trọng tâm lên đầu gối sẽ sớm khiến cậu ấy phải trả giá", đồng thời giễu cợt con mắt tuyển quân của “King” Kenny Dalglish. Lúc này ai đúng ai sai, thiết nghĩ cũng chẳng cần phải bàn luận thêm.
Dáng chạy "không vừa mắt" Fergie
Bản thân HLV Rodgers của Liverpool hẳn cũng đang thở phào nhẹ nhõm. Ít ai biết rằng chiến lược gia người Bắc Ireland từng định "đẩy" Hendo tới Fulham ở kỳ chuyển nhượng Hè qua và lấy chỗ cho một tiền vệ trụ có sức mạnh hơn. Thật may mắn cho ông và đen đủi cho... Martin Jol, khi cựu tiền vệ Sunderland đã từ chối ra đi bởi anh muốn ở lại và học hỏi thêm từ Gerrard. Và lúc này, anh đang thay thế quá tốt vai trò của chính người đàn anh trong đội hình Liverpool.
Dẫu sao, vẫn còn quá sớm nếu vội vàng “nâng” Hendo lên tầm ngôi sao chỉ sau 1, 2 trận vụt sáng. Liverpool lúc này đang ở giai đoạn thăng hoa, và ở thời điểm này, mọi cá nhân trong tập thể thăng hoa ấy đều trở nên tự tin và bùng nổ. Các Liverpudlian sẽ hy vọng Hendo tiếp tục chơi tốt và đưa Lữ đoàn Đỏ tới ít nhất là chức vô địch mùa Đông, đồng nghĩa có được những kết quả thuận lợi trước Man City và Chelsea. Khi ấy tài năng của anh sẽ thực sự được thừa nhận, bên cạnh Suarez.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Sau màn trình diễn ấn tượng trong mùa giải này, Luis Suarez đã được BLĐ Liverpool tưởng thưởng bằng hợp đồng mới rất hậu hĩnh. Dù vậy các CĐV tại Anfield có lý do để lo lắng khi trong bản giao kèo này vẫn có điều khoản cho phép Suarez ra đi.
Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, tiền vệ Eden Hazard đã lên tiếng bảo vệ ông thầy Jose Mourinho và cho biết rất hạnh phúc với cuộc sống tại Chelsea.
Tuần trước, HLV Andre Villas-Boas đã bị đẩy ra đường sau khi Tottenham thua bạc nhược 0-5 trước Liverpool. Mới đây, thuyền trưởng của Chelsea là Jose Mourinho cho rằng Spurs đã quá vội vàng khi sa thải chiến lược gia đồng hương.
Mourinho và Wenger có thể dành cho nhau những lời xã giao trước thềm trận đấu, nhưng đừng nghĩ cái bắt tay giữa họ là tình thân hay quý mến. Họ không thể làm bằng hữu của nhau đơn giản vì cả 2 khác biệt như nước với lửa...
Ngay sau chiến thắng trước West Ham, HLV David Moyes cho biết, ông hoàn toàn hài lòng với đội hình hiện tại, và tiết lộ M.U sẽ không “đi shopping” vào tháng Giêng tới.
Sau chuỗi 2 trận thua trước Everton và Newcastle, M.U dường như đã chợt bừng tỉnh với 4 chiến thắng liên tiếp sau đó. Tuy nhiên, liệu điều này sẽ duy trì được bao lâu?
Trang nhất của tờ Telegraph số ra ngày hôm qua đưa tin: BLĐ Tottenham đã không chấp nhận lá đơn xin thôi việc của GĐKT Franco Baldini, cùng ngày họ sa thải HLV Andre Villas-Boas.
Kể từ đầu mùa giải năm nay, Liverpool luôn được biết tới với lối chơi kiểu “hai mặt”. Họ bùng nổ dữ dội trong hiệp 1 để nhanh chóng kết liễu đối thủ, trước khi chùng xuống ở hiệp đấu còn lại.
Adnan Januzaj, tài năng trẻ đang được kỳ vọng rất nhiều đã khiến người hâm mộ M.U cảm thấy đôi chút thất vọng khi có hành động học thói ăn vạ của đàn anh Ashley Young.
Với cú đúp vào lưới Cardiff City tại sân Anfield tối qua, Luis Suarez đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 10 bàn trong vòng có 1 tháng tại Premier League.
Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir cho biết, ông sẵn sàng hợp tác thúc đẩy bóng đá Đông Nam Á, sau cuộc gặp với chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), Nualpham Lansam (thường gọi là Madam Pang).
Người hâm mộ Premier League đã rất ngạc nhiên trước quyết định của ban tổ chức ở vòng đấu cuối mùa này - một điều vốn chỉ từng xảy ra một lần xuyên suốt chiều dài của sân chơi số 1 nước Anh.
Sau 2/3 chặng đường hỗn loạn tưởng chừng không có lối thoát, Chelsea đã bừng tỉnh và thăng tiến mạnh mẽ ở giai đoạn cuối mùa. Sau tất cả, The Blues vẫn hay hơn Quỷ đỏ, với thứ hạng hiện tại phản ánh điều đó.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn