M.U khủng hoảng trầm trọng: David Moyes, thủ phạm hay nạn nhân?

MINH VIỆT
07:15 ngày 09-01-2014
Thất bại 1-2 trước Sunderland đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của Man Utd. Đoàn quân của David Moyes được ví như con tàu đang chìm xuống tận cùng nỗi thất vọng. Câu hỏi đặt ra: David Moyes là thủ phạm, hay chỉ là nạn nhân, khi mà di sản Sir Alex để lại cho ông thực tế chỉ là đống đổ nát…
M.U khủng hoảng trầm trọng: David Moyes, thủ phạm hay nạn nhân?
LỖI KHÔNG CHỈ Ở DAVID MOYES…
Mùa này, đội quân của David Moyes liên tục đi vào lịch sử bởi những con số thảm họa. Dĩ nhiên, Moyes có một phần trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng. Ông đã sai từ đầu khi sa thải toàn bộ thành viên BHL cũ dưới thời Sir Alex. Ông cũng sai từ đầu khi bê nguyên công thức chuyển nhượng và phương pháp huấn luyện tại Everton về Old Trafford.

Moyes có lỗi nhưng để nói rằng lỗi hoàn toàn nằm ở ông thì chắc chắn là không. Thậm chí, Moyes đang trong vai một nạn nhân nhiều hơn là thủ phạm đẩy M.U đến bờ vực thẳm. Lý do: David Moyes đến Old Trafford và điều ông nhận được chỉ là di sản đổ nát mà Sir Alex Ferguson để lại, nó khác xa với việc Pellegrini đến Man City để rồi được thừa hưởng một nền tảng khá chắc chắn từ thời Mancini.

Nói cách khác: Sự bết bát của M.U như hiện tại có nguyên nhân lớn vì dàn cầu thủ Quỷ đỏ quá tệ. Tờ Daily Mail chỉ ra trong đội hình đá chính của M.U trước Sunderland rạng sáng qua, có ít nhất 5 cái tên không xứng đáng, chưa đủ đẳng cấp khoác lên mình chiếc áo đỏ huyền thoại (Valencia, Cleverley, Rafael, Evans và cả Welbeck). Vidic, Rio Ferdinand đã đến tuổi băm. 

Carrick một mình gánh vác tuyến giữa và sa sút thể lực. Van Persie nằm giường bệnh nhiều hơn là ra sân. Điều đó có nghĩa: M.U mất nguyên một trục bản lề và Moyes không hề có sự thay thế. Bỏ nốt Rooney khỏi đội hình, sức mạnh của M.U có lẽ chỉ đủ tầm cạnh tranh vào Top 6. Một đội bóng với những cái tên “ăn hại” như Cleverley, Valencia, Young…, không bết bát mới lạ.


Đến đây, lại phải nhắc đến việc Sir Alex mua Van Persie hồi Hè 2012. Ngay thời điểm đó đã thấy việc ông bỏ ra 24 triệu bảng để mua một chân sút đã 29 tuổi lại chỉ còn 1 năm hợp đồng với Arsenal rõ ràng chỉ là giải pháp tình thế, trái ngược hoàn toàn với thói quen mua cầu thủ theo tầm nhìn xa trông rộng trước đây của ông. Cho dù Sir Alex thành công rực rỡ với Van Persie thật nhưng ở góc nhìn khác, có vẻ như ông chỉ hướng đến danh hiệu trong năm cuối ở Old Trafford, mà không quan tâm đến những gì ông sẽ để lại. Bằng chứng là sau mùa giải thăng hoa, Van Persie mùa này liên tục chấn thương và không đóng góp được nhiều cho M.U.

Rất có thể, ngay khi mua Van Persie, rồi ngay khi tuyên bố giải nghệ, Sir Alex đã nhìn ra viễn cảnh hiện tại của M.U. Và rồi bây giờ, David Moyes đến và lãnh đủ từ đống đổ nát mà Sir Alex để lại.

…NHƯNG AI SẼ CỨU NỔI ÔNG?
Moyes dường như đã mất phương hướng. Nhưng khả năng lớn là Quỷ đỏ sẽ không sa thải ông. Bởi M.U không phải là đội bóng có truyền thống thay ngựa giữa dòng. Trong nửa thế kỷ trở lại đây, chỉ có 3 lần M.U thay tướng giữa mùa (Matt Busby, Tommy Docherty, Sir Alex Ferguson). Thêm vào đó, BLĐ đội bóng cũng đã ký hợp đồng có thời hạn lên tới 6 năm với David Moyes. Và nếu sa thải ông lúc này, đồng nghĩa với việc họ phải móc túi gần 30 triệu bảng để đền bù hợp đồng (lương của Moyes là 5 triệu bảng/năm). Đây là con số không hề nhỏ, nhất là khi giá trị của M.U trên TTCN đã giảm 220 triệu bảng chỉ trong 1 tháng cuối năm 2013.


Không sa thải, vậy thì bây giờ ai có thể cứu nổi David Moyes? Mùa 1992/93, M.U của Sir Alex cũng khởi đầu cực tệ khi chỉ kiếm được 24 điểm/16 vòng, tụt xuống xếp thứ 8 tại Premier League. Sau đó, Sir Alex mua Cantona ngày 26/11/1992. Trong phần còn lại mùa giải, Cantona tỏa sáng rực rỡ và đưa M.U thẳng đến chức vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử, lần đầu tiên trong kỷ nguyên Sir Alex Ferguson.
Bây giờ, Moyes cũng cần một vị cứu tinh như Cantona. Nhưng ai sẽ là “Cantona mới” ở Old Trafford?

22 năm mới tệ thế này
Man United đã thua 3 trận liên tiếp chỉ trong vòng 1 tuần. Đây là lần đầu tiên họ rơi vào thảm cảnh này kể từ năm 1992, tức đã 22 năm. Chưa hết, M.U cũng lần đầu tiên thua 3 trận liên tiếp kể từ năm 2001. 

Sir Alex lại “ám” Moyes trên khán đài
Trên tầng 2 khán đài sân The Light rạng sáng qua có sự hiện diện của 3 tên tuổi lừng lẫy trong lịch sử M.U là Sir Bobby Charlton, Sir Alex Ferguson và Bryan Robson. Sau trận đấu, các camera đã bắt được cảnh Sir Bobby Charlton, Sir Alex cùng lắc đầu ngao ngán trước màn trình diễn tồi tệ của Quỷ đỏ. Như vậy, một lần nữa Sir Alex lại tới sân xem các trận đấu của M.U. Và không ít người cho rằng chính sự hiện diện của ông càng làm tăng thêm sức ép vào David Moyes.

M.U lại ôm hận vì người cũ
Đội hình Sunderland đối đầu với M.U rạng sáng qua có tới 3 cái tên là những cựu cầu thủ của Quỷ đỏ gồm Bardsley, O’Shea và Wes Brown. Đáng chú ý, những cựu ngôi sao một thời này góp công lớn vào chiến thắng của Mèo đen. Bằng chứng, Wes Brown chính là người chuyền bóng vào để Bardsley gây sức ép khiến Giggs đốt lưới nhà. O’Shea không tham gia trực tiếp vào bàn thắng nào nhưng sự chắc chắn của anh đã giúp hàng thủ Sunderland đứng vững.

CON SỐ:
1 - Bàn phản lưới nhà trước Sunderland mới là lần đầu tiên trong sự nghiệp Ryan Giggs đốt lưới nhà.
3 - Cả 3 trận thua gần nhất của M.U đều có tỷ số là 1-2. Trước Sunderland, M.U đã thua Tottenham và Swansea. 
6 - M.U đã không thắng trong cả 6 trận bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn gần nhất.
82 - Đã 82 năm kể từ lần gần nhất M.U thua cả 3 trận đầu năm mới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x