Bản hợp đồng kỷ lục của M.U, Juan Mata không ghi bàn trong trận đấu đầu tiên nhưng cầu thủ này đã góp công lớn vào chiến thắng 2-0 trước Cardiff City trên sân Old Trafford.
Chỉ một ngày sau khi hoàn tất thủ tục gia nhập M.U, tiền vệ Juan Mata đã có cơ hội thử sức trong màu áo mới khi được HLV David Moyes tung vào sân ngay từ đầu. Có thể nói, sự có mặt của cầu thủ người Tây Ban Nha giúp lối chơi của M.U trở nên thanh thoát hơn, khi mà ý tưởng tấn công và các miếng đánh của Quỷ đỏ cũng đã rành mạch hơn trước.
Phút thứ 6, xuất phát từ đường chuyền dài vượt tuyến của chính Juan Mata, Evra khống chế kỹ thuật, trước khi Ashley Young thực hiện quả tạt tuyệt đẹp để Valencia đánh đầu… bóng đập trúng xà ngang khung thành của Cardiff City. Trong tình huống lộn xộn này, tiền đạo vừa trở lại sau một thời gian dài dưỡng thương, van Persie đã có mặt kịp thời đánh đầu cận thành mở tỷ số trận đấu.
Có được bàn thắng sớm, các cầu thủ M.U chơi đủng đỉnh và Juan Mata tiếp tục chứng tỏ có thể là “bộ não mới” của Quỷ đỏ khi hầu hết các đường bóng đều qua đôi chân khéo léo của anh.
Chính sự tự tin, tài năng và khả năng hòa nhập cực tốt ở đội bóng mới giúp Mata thi đấu hưng phấn. Phút 59, chính Mata là người phối hợp với Ashley Young trước khi cầu thủ này thực hiện một pha đi bóng và dứt điểm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0.
Ở những phút còn lại, cả M.U và Cardiff đều có những cơ hội để ghi bàn, nhưng cả hai đều không tận dụng được và 2-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Với chiến thắng này, M.U tiếp tục đứng ở vị trí thứ 7 trên BXH nhưng chỉ còn kém 2 đội xếp trên là Tottenham và Everton lần lượt 3 và 2 điểm.
Mặc dù chưa thể ghi bàn trong trận ra mắt, nhưng màn trình diễn của Mata là rất tốt, nhất là khi mà M.U đã tìm lại được niềm vui chiến thắng tại Old Trafford.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:
Manchester United: De Gea; Rafael, Smalling, Evans, Evra; Valencia, Jones, Giggs, Young; Mata, van Persie
Chỉ kiếm được 1 trận hòa trên sân St' Mary của Southampton, Arsenal đứng trước nguy cơ đánh mất ngôi đầu bảng sau vòng đấu thứ 23 khi chỉ còn hơn Man City 2 điểm.
Premier League sắp sôi động trở lại với các trận đấu thuộc vòng 23. Hãy cùng Bongdaplus.vn điểm qua lực lượng của từng cặp đấu sẽ diễn ra vào rạng sáng mai (29/1).
Thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa, Wayne Rooney lại ngúng nguẩy đòi ra đi khiến Man United vô cùng lo lắng. Nếu chẳng gia hạn được hợp đồng, chỉ đến Hè tới thôi, Rooney sẽ tự do “xách va ly lên và đi miễn phí”. Thế nên, chẳng màng gì Tết nhất với năm mới, năm me, bầu đoàn BLĐ đội phải rồng rắn đến nhà Rooney để thuyết khách.
Sau nhiều vòng đua với hàng loạt thí sinh bị loại, gameshow “Vua đầu bếp Premier League 2013/14” đã đến giai đoạn gay cấn nhất: vòng bán kết với 4 thí sinh cuối cùng: Brendan Rodgers, Jose Mourinho, David Moyes và Manuel Pellegrini. Mỗi người sẽ phải nấu 1 món ăn đặc trưng của CLB mà họ cầm quân.
Hầu hết các đại diện Premier League đều đã vượt qua vòng 4 FA Cup trong loạt trận diễn ra vào ngày thứ Bảy. Thành quả đó có được nhờ vào những động thái thận trọng của nhiều đội bóng lớn khi bước vào sân chơi này.
Bóng đá châu Âu bỗng trở nên sôi động hơn với việc Mario Balotelli bất ngờ thổ lộ nguyện vọng được tái ngộ ông thầy Jose Mourinho, người mà anh từng ghét cay, ghét đắng.
Chỉ ít giờ sau khi giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa, Phil Foden đã tỏa sáng rực rỡ để giúp Man City chính thức vô địch. Anh đang cho thấy mình là ứng viên nặng ký cho cuộc đua Quả Bóng Vàng 2024.
Premier League 2023/24 đã tạo ra một màn giải trí siêu kịch tính ở cả trong và ngoài sân cỏ. Chức vô địch đã thuộc về Man City ngay từ phút thứ 2 của vòng 38, và nó là chức vô địch vô tiền khoáng hậu, chức vô địch thứ 4 liên tiếp lần đầu tiên ở giải đấu này. Nhưng vẫn còn rất nhiều những dấu ấn khác.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn