Dù thành tích của M.U ở mùa giải này là hết sức bết bát, song trước chuyến hành quân tới Hy Lạp gặp Olympiakos, HLV David Moyes vẫn mạnh miệng tuyên bố cả châu Âu đều sợ Quỷ đỏ.
Ở mùa giải này, thành tích của M.U tại các giải là rất kém cỏi. Ở Premier League, họ vẫn đang ngụp lặn ở vị trí thứ 6 trên BXH, cách xa nhóm dự Champions League. Ở Cúp FA và Cúp Liên đoàn, M.U cũng đều phải làm khán giả. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là ở sân chơi Champions League, đấu trường mà Moyes thiếu kinh nghiệm hơn cả, Quỷ đỏ lại chơi không tồi. M.U kết thúc vòng bảng với vị trí cao nhất, và do đó chỉ phải gặp Olympiakos, đối thủ được đánh giá là nhẹ ký, ở vòng 1/8.
Trước chuyến hành quân tới Hy Lạp để đá trận lượt đi vào đêm thứ Ba tới, HLV David Moyes cho biết dù để có thể tiến tới trận chung kết tại Lisbon là rất khó khăn, nhưng ông có niềm tin đội bóng của mình sẽ làm được.
"Mọi đội bóng đều muốn giành chiến thắng và chúng tôi sẽ cố gắng để làm điều đó. Tôi không bao giờ nói rằng chúng tôi sẽ hay chúng tôi có thể, nhưng chúng tôi thực sự muốn làm được điều đó (vào trận Chung kết)", HLV David Moyes chia sẻ trên website chính thức của đội bóng.
HLV David Moyes
"Các đội bóng đều không muốn gặp M.U. Đội bóng đã chơi rất thành công, và họ biết như thế có nghĩa là gì. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ chơi tốt, đủ để có thể vượt qua vòng 1/8 và xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đó".
Chia sẻ về đối thủ của mình, Olympiakos chiến lược gia người Scotland cho biết: "Họ thực sự là một đội bóng rất tốt và đã có một thành tích tuyệt vời. Họ chắc chắn là đội bóng tốt nhất Hy Lạp, không có gì phải bàn cãi về điều đó".
"Họ cũng có rất nhiều tuyển thủ quốc gia Hy Lạp sẽ tham dự World Cup và đó sẽ là một trận đấu thực sự khó khăn".
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Ở nước mình, lại xôn xao chuyện đạo đức nghề nghiệp; và ở đâu đó tại nước Anh, lại xôn xao chuyện đạo đức nghề nghiệp của cầu thủ. Những kỳ vọng về đạo đức ấy có cơ sở hay không?
Vòng 27 Premier League đã chứng kiến sự vượt trội của các đội bóng lớn khi lần lượt Chelsea, Arsenal, Man United, Man City và Liverpool đều giành chiến thắng. Tất cả khiến cuộc đua tới chức vô địch ngày càng trở nên hấp dẫn hơn. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng của vòng đấu vừa qua.
Jonjo Shelvey một lần nữa lại ghi bàn vào lưới Liverpool, có vẻ như tiền vệ của Swansea rất có duyên với mành lưới của đội bóng vùng Merseyside. Nhân đây, hãy cùng điểm qua những cầu thủ có sở trường “phá lưới” những đối thủ ưa thích.
Henderson, Jelavic, Giroud đều ghi được 2 bàn vào cuối tuần qua, trong khi Evra cũng có cú đúp kiến tạo. Vì thế, không bất ngờ khi ĐHTB vòng 27 Premier League có sự góp mặt của những ngôi sao kể trên.
Sau những gì đã thể hiện ở chiến thắng 2-0 của M.U trước Crystal Palace của Evra, ý định để anh ra đi của Moyes có lẽ phải xem lại. Bởi nếu thiếu anh, chắc chắn Quỷ đỏ sẽ “gãy đi” một bên cánh.
Cú đúp vào lưới Swansea tối qua đã giúp Sturridge san bằng kỉ lục 8 trận liên tiếp ghi bàn tại Premier League do Ruud Van Nistelrooy lập nên ở mùa 2001/02. Ngôi sao người Anh đang làm lu mờ tất cả ở Liverpool.
Chelsea, Man City và Arsenal đều giành chiến thắng quan trọng (tuy cách thức có khác nhau) ở vòng đấu cuối tuần qua tại Premier League để tiếp tục đẩy sức nóng của cuộc đua giành ngôi vô địch Anh lên cao hơn nữa.
Sau khái niệm “Fergie Time”, người ta bắt đầu nhắc đến “Jose Time”, ám chỉ việc Chelsea đang trở thành chuyên gia ghi bàn phút bù giờ. Đấy là chỉ dấu về một The Blues bền gan, bền chí. Nhưng nó cũng cho thấy những chiến thắng của họ rất nhọc nhằn, nhất là khi ngôi sao Eden Hazard không tỏa sáng.
HLV Pep Guardiola mới đây đã đưa ra tuyên bố mang tính cà khịa khi cho rằng "nếu tiền mua được thành công thì MU, Chelsea hay Arsenal đã vô địch mọi giải đấu".
Old Trafford được mệnh danh là Nhà hát của những giấc mơ. Nhưng đêm Chủ nhật vừa qua, nó đã trở thành "Nhà hát của những giấc mơ tan nát", theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Giấc mơ của Erik ten Hag và MU đã tan theo cách không thể nát hơn.
Trong trận đấu sân khách cuối cùng với tư cách là HLV của Liverpool, Jurgen Klopp đã nhận được sự tri ân cực lớn của đông đảo NHM của cả Liverpool lẫn Aston Villa. Và chiến lược gia người Đức cũng đã thể hiện một hình ảnh đầy xúc động và biết ơn khi nói lời chia tay.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn