MAN CITY RÚT NGẮN CÁCH BIỆT VỚI CHELSEA CÒN 6 ĐIỂM

Bình luận Premier League: Man xanh khoe bản lĩnh

HỒ PHƯƠNG
21:54 ngày 17-03-2014
Chỉ trong vài ngày, Man City phải đón nhận 2 cú sốc liên tiếp khi gục ngã trước Wigan ở FA Cup và bị Barcelona chặn lại tại Champions League. Nhưng trở lại Premier League, The Citizens lập tức lột xác trở thành đội bóng hoàn toàn khác.
Bình luận Premier League: Man xanh khoe bản lĩnh
VƯỢT QUA NGHỊCH CẢNH
Chuyến làm khách của Hull City đã khởi đầu không hề suôn sẻ với Man City. Vì trận đấu mới trôi qua được 10 phút, họ đã mất người khi thủ quân Vincent Kompany bị truất quyền thi đấu do phạm lỗi với Nikica Jelavic. Cơn ác mộng trung vệ lại bắt đầu ám ảnh HLV Manuel Pellegrini, sau khi Martin Demichelis gây ra 2 quả penalty trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Barca và trận tứ kết FA Cup với Wigan, còn Joleon Lescott thì bị Lionel Messi biến thành một tên ngốc ở màn tái ngộ đội bóng Catalan tại Nou Camp.

Tình hình lần này còn trầm trọng hơn gấp bội, khi họ mất đội trưởng Kompany, trung vệ đáng tin cậy nhất trong tay HLV Pellegrini. Nhưng may cho Man City là Hull City không phải... Barca. Trận đấu trên sân KC cũng không khốc liệt như một cuộc đấu knock-out. Và sự vượt trội về đẳng cấp đã giúp họ nắm thế trận trong tay.

Bằng khả năng giữ bóng cực tốt, Man City đã xóa đi bất lợi về quân số và biến đối thủ trở thành vô hại. Nhờ vào những cá nhân xuất sắc, họ luôn biết cách trừng phạt đối thủ mà ở trận này, người tạo ra khác biệt chính là David Silva với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Bất chấp phải chơi thiếu người suốt hơn 80 phút, chung cuộc The Citizens vẫn giành chiến thắng. Và với việc Chelsea bất ngờ thất thủ trước Aston Villa trong trận đấu muộn đêm thứ Bảy, đội quân dưới quyền HLV Pellegrini đã tạm rút ngắn cách biệt với The Blues xuống còn 6 điểm.



BƯỚC NGOẶT TIẾP THEO
Chiến công này cho thấy bản lĩnh đáng nể của Man City, nếu biết rằng cũng trong thế “chấp người”, Chelsea đã gục ngã tại Villa Park. Nó cũng tái khẳng định một thực tế: tuy vẫn còn “non và xanh” so với những tên tuổi lớn tại đấu trường châu lục, The Citizens vẫn là một quyền lực đáng sợ ở Premier League. Và đây có thể mới chỉ là bước ngoặt đầu tiên trong hành trình trở lại ngôi vị số 1 giải Ngoại hạng của nửa xanh thành Manchester.

Bởi ở vòng đấu tới, Chelsea sẽ phải đá đại chiến với Arsenal. Trong khi đó, Man City chỉ phải gặp một Fulham đang chìm trong khủng hoảng. Nếu Chelsea tiếp tục sảy chân, một chiến thắng nữa trước đội quân dưới quyền HLV Felix Magath có thể giúp The Citizens rút ngắn thêm cách biệt với đối thủ và an tâm bước vào trận derby với Man United ở vòng kế tiếp (ngày 25/3).

Khi ấy, chưa chắc Sergio Aguero  đã kịp bình phục chấn thương và trở lại, nhưng HLV Pellegrini giờ cũng không phải quá lo âu. Vì trong tay chiến lược gia người Chile vẫn còn rất nhiều nhân tố có thể xoay chuyển trận đấu. Và bởi với việc Edin Dzeko “nổ súng” trở lại, các tiền đạo của ông cũng đã “thông nòng” sau 8 trận liên tiếp tịt ngòi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Ai cược M.U vô địch cũng được hoàn tiền Ai cược M.U vô địch cũng được hoàn tiền

    Ông chủ sở hữu Fred Done của hãng cược Betfred mới đây đã gây sốc khi quyết định hoàn trả số tiền cược cho các CĐV M.U lỡ đặt cửa đội nhà vô địch dưới sự chèo lái của HLV David Moyes ở mùa giải năm nay.

  • Nhà cái đánh giá Man City rộng cửa vô địch nhất Nhà cái đánh giá Man City rộng cửa vô địch nhất

    Dù đã có chiến thắng tưng bừng trước M.U để tạm thời leo lên vị trí thứ 2 trên BXH, nhưng các nhà cái vẫn đánh giá khá thấp cơ hội đăng quang chức vô địch lần thứ 19 trong lịch sử của Liverpool. Man City đã qua mặt Chelsea để trở thành ứng viên sáng giá nhất.

  • ĐHTB vòng 30 Premier League: Sạch bóng M.U và Chelsea ĐHTB vòng 30 Premier League: Sạch bóng M.U và Chelsea

    Premier League vòng 30 chứng kiến những chiến thắng ấn tượng của Arsenal, Liverpool, Man City và Aston Villa trước Tottenham, M.U, Hull City và Chelsea. Với những gì đã diễn ra, không ngạc nhiên khi những đội bóng kể trên đóng góp rất nhiều cầu thủ vào đội hình tiêu biểu Premier League tuần vừa rồi.

  • Suarez và Evra quên hận thù, bắt tay làm hòa? Suarez và Evra quên hận thù, bắt tay làm hòa?

    Luis Suarez và Patrice Evra đã quyết định bắt tay làm hòa trước tiếng còi khai cuộc giữa trận M.U và Liverpool ngày hôm qua.

  • Mourinho đối mặt án phạt nặng từ FA Mourinho đối mặt án phạt nặng từ FA

    HLV Jose Mourinho đang đứng trước nguy cơ bị LĐBĐ Anh FA phạt nặng sau khi có những phản ứng trong tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ mà ông phải nhận ở trận thua Aston Villa mới đây.

  • Cafe tối: Lỗi của Sir Alex! Cafe tối: Lỗi của Sir Alex!

    Vì sao Sir Alex Ferguson lại nghỉ hưu trong mùa bóng trước? Câu trả lời đơn giản vô cùng: vì ông... già, vì ông cảm thấy như vậy là đủ. Nhưng có bao giờ fan M.U đặt câu hỏi: Sir Alex nghỉ vì ông biết M.U đã thật sự bước vào một giai đoạn kiệt quệ mà chính ông, nếu ở lại, cũng không thể cứu nổi?

  • Sốc vì M.U, Sir Alex “chết lặng” trên khán đài Sốc vì M.U, Sir Alex “chết lặng” trên khán đài

    Các camera trên sân Old Trafford đã bắt gặp Sir Alex Ferguson trong bộ dạng thất thần, khi chứng kiến đội bóng yêu quý bị Liverpool vùi dập không thương tiếc.

  • Cuộc đua Premier League hình thành cục diện mới Cuộc đua Premier League hình thành cục diện mới

    Bước ngoặt mới đã xuất hiện trên đường đua tới ngai vàng Premier League. Sau thất bại 0-1 trước Aston Villa, Chelsea không còn chiếm thế thượng phong và đang đối mặt nguy cơ bị các đội bóng phía sau bắt kịp.

  • Top 5 bàn thắng đẹp nhất vòng 30 Premier League 2013/14 Top 5 bàn thắng đẹp nhất vòng 30 Premier League 2013/14

    BONGDAPLUS gửi tới độc giả 5 pha lập công ấn tượng nhất vòng 30 Premier League 2013/14

  • David Moyes: Sống chết tùy vào... Olympiakos David Moyes: Sống chết tùy vào... Olympiakos

    Số phận của HLV David Moyes sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kết quả trận đấu giữa M.U và Olympiakos. Nhưng nếu Quỷ đỏ cứ thi đấu tệ hại như vừa qua, rất khó để ông có thể giữ được chiếc ghế tại Old Trafford. Có lẽ lúc này Moyes nên hy vọng Olympiakos chơi dở nhiều hơn là mong đợi M.U của ông chơi hay.

  • Góc chiến thuật: Liverpool chiến thắng nhờ hàng tiền vệ kim cương Góc chiến thuật: Liverpool chiến thắng nhờ hàng tiền vệ kim cương

    Ở trận đấu trên sân Old Trafford đêm qua, HLV David Moyes tiếp tục trở thành “thỏ non” trước một Brendan Rodgers quá cáo già về mặt chiến thuật.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x