Liverpool: Quyền tự quyết

MINH KIỆT
08:08 ngày 14-04-2014
Sau đường giao bóng, 4 chiếc áo đỏ tràn qua phần sân Man City và bóng ngay lập tức được triển khai về khung thành Joe Hart. Ngay từ giây phút ấy, người ta đã cảm nhận được một điều: Liverpool phải thắng trận này, để giành lấy quyền tự quyết.
Liverpool: Quyền tự quyết
Và họ đã làm được điều đó. Trong ngày mà sân Anfield nghiêm trang tưởng niệm 96 nạn nhân của Hillsborough, dường như có một thế lực siêu nhiên nào đó đã ở cạnh thầy trò Rodgers. Nếu không vì sao 2 cầu thủ kinh nghiệm như Kompany và Joe Hart lại dễ dàng bị “măng non” Sterling loại bỏ chỉ sau 2 pha ngoặt bóng?

Nếu không có thế lực siêu nhiên nào đó, tại sao Yaya Toure lại phải sớm rời sân? Thậm chí ngay cả trọng tài Mark Clattenburg cũng ngả về phía họ. Ông bỏ qua nhiều pha ngã vờ lẫn cố tình sút bóng khi đã việt vị của Gerrard, bỏ tình huống kung-fu của Sakho với Dzeko trong vòng cấm, và cả khi Skrtel dùng tay cản bóng trong pha không chiến cuối trận. 

Suarez và Sturridge đều đá dưới sức, nhưng số phận cũng cẩn thận trao lại vai trò người hùng cho Coutinho và nhờ đích thân thủ quân của Kompany đưa bóng đến chân anh. Kompany, trung vệ vững vàng bậc nhất Premier League, phạm sai lầm trong cả 3 bàn thua. Có... huyền bí không cơ chứ.

Gerrard gọi 90 phút với Man City là trận đấu dài nhất trong đời anh. Nhưng rồi thử thách khủng khiếp cả về chuyên môn lẫn niềm tin cũng đã qua đi. Và khi những giọt nước mắt đầy cảm xúc của người thủ quân tận tụy khô đi, anh sẽ tiếp tục cảm nhận được giá trị của 3 điểm ngày hôm nay.

Liverpool đã hơn Man City 7 điểm và họ đã giành được quyền tự quyết dù đối thủ còn tới 2 trận chưa đấu. Chỉ còn 4 trận nữa, Liverpool sẽ chạm tay vào danh hiệu mà họ đã chờ đợi suốt 24 năm. Trước mắt họ cũng chỉ còn thử thách Chelsea là đáng kể.

Mùa 1976/77, Liverpool và Man City cũng cùng cạnh tranh chức vô địch. Liverpool đã thắng Man City 2-1 trong trận đấu cũng được mệnh danh là chung kết, cũng trong một đêm tháng 4, rồi sau đó đăng quang. Phải chăng lịch sử đang cố gợi ý một điều gì đó khi lần nữa cho Liverpool thắng sít sao trong một trận “chung kết” khác?


Gerrard nói gì với đồng đội?
Sau trận, các cầu thủ Liverpool đã quây tròn đứng nghe Gerrard nói. Đây là nội dung câu nói của Gerrard với các đồng đội được Daily Mail tiết lộ: “Các cậu nghe này, trận đấu đã kết thúc. Giờ chúng ta sẽ đến Norwich và mang theo tinh thần này. Chúng ta hãy đoàn kết và tiếp tục tiến lên”. 

Lịch thi đấu 4 trận còn lại của Liverpool
Vòng 35
20/4: Norwich - Liverpool
Vòng 36 
27/4: Liverpool - Chelsea
Vòng 37 
5/5: C.Palace - Liverpool
Vòng 38 
11/5: Liverpool - Newcastle
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x